Đánh rơi cơ hội

Sau khi ngược dòng chiến thắng trước Crystal Palace, Man United chỉ phải đối đầu với một West Ham rất 'kém cỏi' ở vòng thứ 14, Ngoại hạng Anh 2025/26. Trên Old Trafford đã 'Quỷ đỏ' đã đánh rơi cơ hội vào top 5, khi bị 'Búa tạ' cầm hòa với tỉ số 1-1.

Kể từ chiến thắng 3-0 trước Nottingham từ tháng 8, West Ham đã không thắng trong bốn trận sân khách tại Ngoại hạng Anh (hòa 2, thua 2). Phong độ tệ hại trên sân khách của West Ham là tín hiệu vui cho Man United, khi "Quỷ đỏ" chơi khá ấn tượng trên sân nhà kể từ đầu mùa. Mới đây nhất, West Ham vừa thất bại trước Everton ngay trên sân nhà với tỉ số 0-1. Làm khách trước Man United là một thử thách cực đại đối với thầy trò Nuno Espirito Santo. Tuy nhiên, một thống kê không tốt cho HLV Ruben Amorim, khi chiến lược gia người Bồ Đào Nha thua 9 trong số 19 trận Ngoại hạng Anh trên sân Old Trafford với tư cách là HLV trưởng Man United. Nếu “Quỷ đỏ” tiếp tục thất bại trước West Ham, sẽ là số trận thua nhanh nhất từ trước đến nay của một HLV “Quỷ Đỏ”, sau 10 trận thua trên sân nhà ở giải Ngoại hạng Anh. Đây là một trong những yếu tố mà West Ham có thể tận dụng để tạo nên bất ngờ trước Man United trên Old Trafford. Và bất ngờ đã xảy ra khi “Búa tạ” xuất sắc buộc “Quỷ đỏ” chia điểm trong một trận hòa nghẹt thở ở những phút cuối cùng.

Trước khi trận đấu diễn ra, Man United đã có chiến thắng ngược dòng trước Crystal Palace. “Quỷ đỏ” đang đứng trên West Ham 10 bậc trên BXH với khoảng cách 10 điểm. Cả Man United và West Ham đều mang tâm trạng rất khác nhau trước khi bước vào cuộc đối đầu thuộc khuôn khổ vòng đấu thứ 14 Premier League 2025/26 tại sân Old Trafford vào rạng sáng ngày 4/11. Bởi trong khi “Quỷ đỏ” hồi sinh với chiến thắng ngược dòng trước Crystal Palace, thì "Búa tạ" gây thất vọng thua thúc thủ 0-2 trước ĐKVĐ Liverpool trên sân nhà. Được trở về sân nhà, chắc chắn Man United không thể để đánh rơi điểm trước đôi thủ được xem là “dưới cơ” như West Ham. Và có lẽ, người khát khao giành chiến thắng nhất không ai khác là Bruno Fernandes. Thủ quân của Man United đã chơi nhiều trận đấu tại Premier League với West Ham mà chưa thể ghi được bàn thắng nào vào lưới “Búa tạ”. Do vậy đây là cơ hội cho Bruno hoàn thành “ước nguyện” của mình nếu tự thân “xé lưới” được West Ham trong lần đối đầu này. Tuy nhiên “ước nguyện” của Bruno vẫn chưa thể hoàn thành khi ngôi sao người Bồ Đào Nha bỏ lỡ quá nhiều cơ hội trước West Ham.

Vào rạng sáng ngày 5/11, trận đấu giữa 2 đội đã chính thức diễn ra. HLV Nuno Espirito Santo đã cố gắng xây dựng một West Ham thi đấu kỷ luật và chắc chắn, “Búa tạ” đã giăng ra hàng phòng ngự nhiều lớp trước Man United, do vậy phải đến phút thứ 58, bàn thắng mới tới cho Man United. Diogo Dalot ghi bàn từ cú sút chân phải vào chính giữa khung thành của West Ham. Hưng phấn sau bàn thắng mở tỉ số, Man United liên tục ép sân đối thủ. Tuy nhiên sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, đội chủ sân Old Trafford. phải trả giá vào phút 83. Từ phá đá phạt góc của đồng đội, Soungoutou Magassa dễ dàng đánh bại hàng thủ của Man United bằng cú sút chân phải vào góc thấp bên trái khung thành, cân bằng tỉ số cho West Ham. Những phút cuối cùng của trận đấu diễn ra nghẹt thở, song không có bàn thắng nào được ghi thêm, và trận đấu kết thúc với kết quả hòa 1-1.

Hòa 1-1 trước West Ham, Man United chỉ có thêm 1 điểm. Với 22 điểm sau 14 vòng đấu, “Quỷ đỏ” chỉ đứng ở vị trí thứ 8 trên BXH. Bruno Fernandes chỉ có thể trách mình, khi anh bỏ lỡ quá nhiều cơ hội trong trận đấu này. Song cơ hội lớn nhất là đưa “Quỷ đỏ” vươn lên top 5 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh đã bị đánh rơi một cách đáng tiếc.

Lê Ngọc

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/danh-roi-co-hoi-408253.html