Danh thủ Vũ Như Thành: Đáng tiếc quá, U17 Việt Nam ơi!
Sau khi chứng kiến U17 Việt Nam lỡ hẹn với U17 World Cup 2025, danh thủ Vũ Như Thành bày tỏ sự tiếc nuối.
Cựu trung vệ nổi tiếng của bóng đá Việt Nam chia sẻ: “Quá đáng tiếc, các bạn U17 Việt Nam ơi… Chỉ còn vài phút nữa thôi là chạm tay tới tấm vé World Cup lứa tuổi U17…
Quả bóng tròn đôi khi thật nghiệt ngã. Dù chơi hay hơn, tổ chức tốt hơn, kỹ thuật, tư duy và thể lực không hề thua kém, chúng ta vẫn phải dừng bước bởi một tình huống cố định duy nhất”.
Mọi thứ gần như hoàn hảo với U17 Việt Nam sau khi Duy Khang ghi bàn mở tỷ số ở phút 23. Bàn thắng này giúp cho Việt Nam có 5 điểm và chắn chắn đi tiếp nếu giữ được chiến thắng.
Dù vậy, bóng đá luôn rất nghiệt ngã, khi U17 UAE ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 ở phút 87. Bàn thua của U17 Việt Nam xuất phát từ một pha bóng cố định và Hazaa Faisal đệm cận thành tung lưới thủ môn Hoa Xuân Tín.

Sau khi chứng kiến U17 Việt Nam lỡ hẹn với U17 World Cup 2025, danh thủ Vũ Như Thành bày tỏ sự tiếc nuối. Ảnh: VFF
“Nhưng hãy ngẩng cao đầu! Mạnh mẽ vượt qua cảm giác tiếc nuối này, các bạn sẽ trưởng thành hơn rất nhiều. Tất cả vẫn còn ở phía trước.
Hành trình phía trước còn dài, và hôm nay, các bạn đã chứng minh cho tất cả thấy: bóng đá trẻ Việt Nam có một thế hệ đầy khát vọng, đầy tiềm năng và không hề sợ hãi trước bất kỳ thử thách nào”, Vũ Như Thành động viên.
Trong khi đó, truyền thông Thái Lan bình luận: “U17 Việt Nam đã bỏ lỡ cơ hội làm nên lịch sử – lần đầu tiên giành vé dự VCK U17 World Cup tại Qatar 2025 – một cách đầy tiếc nuối, sau khi để UAE gỡ hòa 1-1 ở lượt trận cuối cùng vòng bảng bảng C. Kết quả này khiến Việt Nam chỉ có được 3 điểm sau 3 lượt trận và xếp cuối bảng, chính thức bị loại ngay từ vòng bảng tại giải U17 châu Á 2025 diễn ra tại Saudi Arabia”.
Dù bị loại nhưng hành trình của U17 Việt Nam xứng đáng được ngợi khen. U17 Việt Nam đã bất bại ở bảng đấu có Nhật Bản, Úc và UAE với ba trận hòa cùng tỷ số 1-1.