Danh tính cô gái mang nước mía Việt sang Hàn Quốc gây sốt

nước mía, bán nước mía tại Hàn Quốc, xe bán nước mía. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, chủ nhân của quán này thực chất là một bà chủ lớn, đã định cư tại Hàn Quốc lâu năm.

Những ngày vừa qua, mạng xã hội rần rần chia sẻ xe bán nước mía của nhóm bạn trẻ người Việt tại Hàn Quốc. Nhìn lượng khách xếp hàng dài chỉ để đợi mua nước mía khiến ai nấy đều xuýt xoa đồ uống Việt đã vươn tầm thế giới.

Những ngày vừa qua, mạng xã hội rần rần chia sẻ xe bán nước mía của nhóm bạn trẻ người Việt tại Hàn Quốc. Nhìn lượng khách xếp hàng dài chỉ để đợi mua nước mía khiến ai nấy đều xuýt xoa đồ uống Việt đã vươn tầm thế giới.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng, chủ nhân của xe đẩy nước mía này thực chất là một bà chủ lớn, đã định cư tại Hàn Quốc lâu năm.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng, chủ nhân của xe đẩy nước mía này thực chất là một bà chủ lớn, đã định cư tại Hàn Quốc lâu năm.

Theo tìm hiểu, chủ nhân của xe đẩy nước mía nổi tiếng này là chị Huỳnh Chơn Phương (sinh năm 1991, quê ở Cà Mau), hiện đang sinh sống và làm việc ở thành phố Choengju, tỉnh Chungcheongbuk-do, Hàn Quốc.

Ngoài “tiệm nước mía” gây bão mạng xã hội, chị Phương còn có một quán phở, một tiệm ăn.

Ngoài “tiệm nước mía” gây bão mạng xã hội, chị Phương còn có một quán phở, một tiệm ăn.

Không chỉ vậy, gia đình chị cũng đang sở hữu một công ty sản xuất khẩu trang tại Hàn Quốc.

Không chỉ vậy, gia đình chị cũng đang sở hữu một công ty sản xuất khẩu trang tại Hàn Quốc.

Trước đó, chị Phương cũng từng kết hợp bán nước mía tại quán phở của mình nhưng chưa được nhiều người biết đến.

Trước đó, chị Phương cũng từng kết hợp bán nước mía tại quán phở của mình nhưng chưa được nhiều người biết đến.

Chính vì thế, trong dịp lễ hội hoa anh đào ở Hàn Quốc vừa qua, người phụ nữ nảy ra ý tưởng đem 2 chiếc máy ép nước mía ra khu vực lễ hội bán thử xem sao.

Chính vì thế, trong dịp lễ hội hoa anh đào ở Hàn Quốc vừa qua, người phụ nữ nảy ra ý tưởng đem 2 chiếc máy ép nước mía ra khu vực lễ hội bán thử xem sao.

Chị Phương cũng không thể ngờ phút nổi hứng nhất thời của mình lại được thực khách Hàn Quốc hưởng ứng nhiệt tình như vậy.

Chị Phương cũng không thể ngờ phút nổi hứng nhất thời của mình lại được thực khách Hàn Quốc hưởng ứng nhiệt tình như vậy.

Từ 1,2 người uống ngon, họ kéo theo bạn bè vào uống, cứ thế lượng khách đông lên khiến chị xoay sở không kịp.

Từ 1,2 người uống ngon, họ kéo theo bạn bè vào uống, cứ thế lượng khách đông lên khiến chị xoay sở không kịp.

Vậy là từ việc chỉ có 2 nhân viên bán, chị Phương phải huy động thêm 5 người bạn của mình ra bán cùng còn chị đứng thu tiền.

Vậy là từ việc chỉ có 2 nhân viên bán, chị Phương phải huy động thêm 5 người bạn của mình ra bán cùng còn chị đứng thu tiền.

Chỉ trong ngày đầu tiên mở bán, chị Phương đã tiêu thụ được hơn 700 ly nước mía. Trong 2 ngày tiếp theo, quần nước của chị lúc nào cũng nườm nượp khách ra vào. Ngày đỉnh điểm người phụ nữ bán được tới 1200 ly nước mía, ép hết 1,5 tấn mía.

Chỉ trong ngày đầu tiên mở bán, chị Phương đã tiêu thụ được hơn 700 ly nước mía. Trong 2 ngày tiếp theo, quần nước của chị lúc nào cũng nườm nượp khách ra vào. Ngày đỉnh điểm người phụ nữ bán được tới 1200 ly nước mía, ép hết 1,5 tấn mía.

Với một ly nước mía như vậy chị Phương bán với giá 5.000 won (khoảng 90.000 đồng). Mặc dù đã huy động thêm nhiều nhân lực, 7 người cạo mía, 3 người chuyên ép mía nhưng vẫn không đủ phục vụ khách hàng. Nhiều tốp khách có tới 15-20 người xếp hàng chờ mua một lượt. Thậm chí họ còn hỏi cửa hàng của chị Phương ở đâu để sau khi kết thúc lễ hội sẽ quay lại uống tiếp.

Với một ly nước mía như vậy chị Phương bán với giá 5.000 won (khoảng 90.000 đồng). Mặc dù đã huy động thêm nhiều nhân lực, 7 người cạo mía, 3 người chuyên ép mía nhưng vẫn không đủ phục vụ khách hàng. Nhiều tốp khách có tới 15-20 người xếp hàng chờ mua một lượt. Thậm chí họ còn hỏi cửa hàng của chị Phương ở đâu để sau khi kết thúc lễ hội sẽ quay lại uống tiếp.

Thiên Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/danh-tinh-co-gai-mang-nuoc-mia-viet-sang-han-quoc-gay-sot-1834119.html