Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ: 'Một nền điện ảnh mạnh cần sự đa dạng'

Sau nhiều năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, đạo diễn Đinh Tuấn Vũ trở lại với 'Ốc mượn hồn' - bộ phim tâm lý, kịch tính được anh ấp ủ suốt hơn 5 năm. Vẫn lựa chọn những câu chuyện đặt con người ở vị trí trung tâm, nhưng lần này đạo diễn sinh năm 1987 bước vào một vùng cảm xúc mới, gai góc và nhiều lớp lang hơn. Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ chia sẻ về hành trình thực hiện bộ phim đang thu hút khán giả tại rạp mùa hè này.

Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ.

Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ.

- Điều gì đã thôi thúc anh thực hiện bộ phim “Ốc mượn hồn”?

- Ý tưởng đầu tiên của “Ốc mượn hồn” xuất hiện từ hơn 5 năm trước, vào giai đoạn dịch Covid-19. Khi đó, tôi có dịp quan sát nhiều câu chuyện gia đình, nhiều mối quan hệ tưởng như rất gần gũi nhưng lại tồn tại những khoảng cách vô hình. Từ đó, tôi bắt đầu suy nghĩ về cảm giác của con người khi sống trong “vỏ bọc” của người khác hoặc cố gắng trở thành một ai đó không phải mình.

Hình ảnh ốc mượn hồn hay cua ẩn sĩ ngoài đời khiến tôi đặc biệt ám ảnh. Nó sống nhờ chiếc vỏ không thuộc về mình. Đó vừa là hình ảnh đẹp, vừa có điều gì đó rất đáng suy ngẫm. Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta cũng như vậy, tìm kiếm sự công nhận từ bên ngoài hoặc cố níu giữ những điều vốn không thuộc về mình. Điều tôi muốn kể không phải một câu chuyện tâm linh, mà là câu chuyện về con người, về những tổn thương, khát vọng và lựa chọn trong cuộc sống.

- “Ốc mượn hồn” khác gì so với những tác phẩm trước đây của anh như “Chờ em đến ngày mai”, “Taxi, em tên gì?”, “Cuộc đời của Yến”, “Truyền thuyết về Quán Tiên”?

- Đây là bộ phim đầu tiên tôi thực hiện ở thể loại tâm lý - kịch tính. Trước đó, các tác phẩm của tôi thường mang màu sắc lãng mạn, nhẹ nhàng hơn, còn “Ốc mượn hồn” đi sâu vào những góc khuất trong quan hệ vợ chồng và giữa con người với con người. Có những người mang vẻ ngoài thuộc về vùng tối nhưng tâm hồn lại trong sáng. Ngược lại, có những nhân vật trông rất thuần khiết nhưng bên trong lại chứa đựng những mâu thuẫn tâm lý và ám ảnh có thể gây tổn thương cho người khác. Tôi nghĩ càng trưởng thành tôi càng nhận ra con người phức tạp hơn rất nhiều những gì mình từng hình dung. Và sự thay đổi đó ảnh hưởng trực tiếp đến cách tôi xây dựng nhân vật cũng như kể chuyện trong bộ phim này.

- Những "cú twist chồng twist” trong phim nhận được nhiều sự chú ý. Vì sao anh lựa chọn cách kể chuyện này?

- Tôi không tạo ra những “cú twist” chỉ để gây bất ngờ. Điều khiến tôi hứng thú hơn là sau mỗi lần sự thật được hé lộ, khán giả lại thay đổi cách nhìn về nhân vật. Tôi muốn khán giả không chỉ xem câu chuyện mà còn chủ động tham gia vào quá trình khám phá nó.

Trong những năm gần đây, tôi quan tâm nhiều hơn đến trải nghiệm của người xem. Trước kia, tôi thường nghĩ về việc mình muốn kể điều gì. Bây giờ, tôi tự hỏi khán giả sẽ cảm nhận câu chuyện đó như thế nào. Điện ảnh, theo tôi, không chỉ là hành trình của người kể chuyện mà còn là hành trình khám phá của người xem.

- Anh có thể chia sẻ về dàn diễn viên và những điều khiến anh ấn tượng trong quá trình làm việc?

- Tôi luôn bắt đầu việc chọn diễn viên từ câu hỏi ai phù hợp nhất với nhân vật, chứ không phải ai có khả năng bán vé tốt nhất. Điều tôi tìm kiếm ở các diễn viên của “Ốc mượn hồn” là khả năng giữ lại cảm xúc bên trong. Có những nhân vật đang nói một điều nhưng nghĩ một điều khác, đang yêu nhưng không dám thể hiện, hoặc đang che giấu một bí mật nào đó. Những trạng thái ấy đòi hỏi diễn xuất nội tâm nhiều hơn là bộc lộ trực tiếp.

Quốc Trường khiến tôi bất ngờ bởi khả năng thể hiện tổn thương thông qua ánh mắt và những khoảng lặng. Còn Tiểu Vy mang đến cho nhân vật Ngọc sự mong manh, bí ẩn mà tôi tìm kiếm ngay từ đầu. Một bất ngờ thú vị khác là nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Anh là người duy nhất trong phim không bị cắt bất kỳ cảnh nào. Anh diễn đúng như những gì tôi hình dung về nhân vật Mạnh. Sự duyên dáng, tự nhiên của anh giúp nhân vật trở nên rất đời và rất thật.

- Anh muốn gửi gắm điều gì sau khi khán giả rời rạp?

- Điều tôi hy vọng là bộ phim có thể để lại cho khán giả câu hỏi nào đó về chính bản thân mình và những mối quan hệ xung quanh. “Ốc mượn hồn” nói về những con người luôn đi tìm hạnh phúc, tình yêu, sự công nhận hay một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng trên hành trình đó, đôi khi họ lại đánh mất chính mình hoặc lựa chọn sống trong những “chiếc vỏ” không thuộc về mình. Tôi nghĩ đó là câu chuyện có nhiều trong cuộc sống.

Giá trị của một bộ phim nằm ở việc nó khiến người xem tiếp tục suy nghĩ sau khi bộ phim kết thúc. Vì thế, tôi mong khán giả dành thời gian để cảm nhận và khám phá tác phẩm theo cách riêng. “Ốc mượn hồn” là một bộ phim có thể xem lại nhiều lần. Mỗi lần xem lại, khán giả có thể nhận ra những góc khác nhau, những tầng nghĩa khác nhau mà ê kíp đã tâm huyết suốt một năm rưỡi để gửi gắm.

- Anh mong muốn đóng góp điều gì cho điện ảnh ở chặng đường phía trước?

- Tôi cho rằng một nền điện ảnh mạnh cần sự đa dạng. Chúng ta cần những bộ phim thương mại thành công, nhưng cũng cần những tiếng nói riêng, những góc nhìn mới và những thử nghiệm khác biệt. Với tôi, chủ đề, thể loại có thể thay đổi theo từng dự án, nhưng có một điều tôi nghĩ mình sẽ theo đuổi rất lâu, đó là khám phá những góc khuất trong tâm hồn con người. Tôi mong mỗi tác phẩm của mình phản ánh được sự trưởng thành của bản thân.

- Trân trọng cảm ơn đạo diễn Đinh Tuấn Vũ!

Thụy Du thực hiện

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/dao-dien-dinh-tuan-vu-mot-nen-dien-anh-manh-can-su-da-dang-1160442.html