Đạo diễn - NSƯT Hồ Ngọc Xum: 'Báo Công an TPHCM là tờ báo có sức lan tỏa mạnh bậc nhất'
Gắn bó nhiều năm với Báo Công an TPHCM (nay là Ban Chuyên đề Công an TPHCM), đạo diễn, NSƯT Hồ Ngọc Xum không chỉ xem tờ báo như một kênh thông tin chính thống giàu sức ảnh hưởng, mà còn là nơi lưu giữ nhiều dấu ấn nghề nghiệp của ông.
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Báo Công an TPHCM và 101 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam, vị đạo diễn kỳ cựu đã có những chia sẻ chân thành về ký ức làm nghề và vai trò của báo chí công an trong đời sống xã hội, đặc biệt là điện ảnh Việt Nam.
Trong dòng chảy của điện ảnh Việt Nam nhiều thập niên qua, NSƯT Hồ Ngọc Xum là cái tên gắn liền với những bộ phim đậm chất đời sống, giàu hơi thở xã hội và luôn thấp thoáng hình ảnh người chiến sĩ công an giữa những lát cắt đời thường. Ít ai biết rằng, phía sau hành trình làm nghề ấy còn có sự đồng hành đặc biệt của Báo Công an TPHCM - tờ báo mà ông gọi là “có sức lan tỏa mạnh bậc nhất” suốt một thời gian dài.
“Nhờ báo Công an mà phim ảnh của tôi được khán giả biết đến nhiều hơn”
PV: Thưa ông, việc xuất hiện thông tin giới thiệu trên Báo Công an TPHCM đã tạo hiệu ứng như thế nào với các dự án phim của ông trước, trong cũng như sau khi bộ phim ra mắt?
NSƯT Hồ Ngọc Xum: Phải nói là rất mạnh. Chính nhờ những bài viết, bản tin trên báo mà phim của tôi hay những công việc mình làm được quảng bá rộng rãi hơn. Người ta nhắc nhiều lắm, từ nội dung phim cho đến những câu chuyện hậu trường. Báo Công an TPHCM là một trong những tờ báo rất “hot”, lượng độc giả đông khủng khiếp.


NSƯT Hồ Ngọc Xum
PV: Điều gì khiến ông nhớ nhất về tờ báo?
NSƯT Hồ Ngọc Xum: Ngoài tin tức thời sự nóng hổi, tôi đánh giá rất cao tính nhân văn của tờ báo. Những hoạt động từ thiện, giúp người nghèo, xây nhà tình thương, chăm lo trẻ mồ côi… được báo làm rất mạnh và hiệu quả.
PV: Có giai đoạn nào ông trực tiếp viết bài cho báo không, vì được biết thời gian trước đây ông rất hay qua lại thường xuyên với Báo Công an TPHCM, bút lực viết của ông cũng rất tốt?
NSƯT Hồ Ngọc Xum: Tôi chủ yếu cộng tác ở góc độ điện ảnh, chia sẻ thông tin, những câu chuyện hay hoặc thông tin hữu ích, tích cực cho báo và các phóng viên viết. Tôi thường lấy chất liệu từ các bài báo, những câu chuyện đời sống rồi biên tập lại thành kịch bản, phân cảnh phim.
“Những bài cảnh báo trên báo là chất liệu rất quý cho điện ảnh”
PV: Những tuyến bài điều tra, cảnh báo xã hội của Báo Công an TPHCM ngoài tính chất tin tức thú vị và hữu ích còn mang lại những giá trị thông tin nào cho công việc làm phim của ông?
NSƯT Hồ Ngọc Xum: Tôi theo dõi báo rất sát và đọc rất nhiều. Những câu chuyện cảnh giác, tệ nạn xã hội hay những gì phía sau các vụ việc đều là chất liệu quý đối với người làm phim như tôi. Ngoài ra, tôi còn quen thân với nhiều phóng viên của tờ báo hồi trước. Qua những câu chuyện hậu trường mà anh em chia sẻ, mình hiểu thêm rất nhiều về đời sống, số phận con người và cả những bất công trong xã hội.
PV: Chúng tôi nhận thấy hình tượng người chiến sĩ công an cũng xuất hiện khá nhiều trong phim của ông?
NSƯT Hồ Ngọc Xum: Đúng rồi. Năm 2003 tôi làm phim “Không thể siết cò”, kể về một anh công an khu vực. Phim được chiếu rạp và có giải tại Liên hoan phim ở Buôn Ma Thuột. Kịch bản chuyển thể từ truyện của anh Trần Tử Văn, do anh Phạm Thùy Nhân biên tập lại. Ngoài ra còn có “Mênh mông tình buồn”, “Luật nhân quả”… cũng khai thác hình tượng công an.

Poster giới thiệu phim Lệnh truy nã 2 (truyện phim: Huỳnh Bá Thành, đạo diễn: Hồ Ngọc Xum)

NSƯT Hồ Ngọc Xum
PV: Vì sao ông luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho đề tài này?
- Vì tôi thấy vai trò của lực lượng công an trong đời sống xã hội rất lớn. Từ chuyện phòng chống tội phạm, ma túy cho đến giữ gìn bình yên cho người dân đều rất vất vả.
“Tin chính thống từ Báo Công an luôn tạo được niềm tin”
PV: Theo ông, trong thời đại mạng xã hội bùng nổ hiện nay, vai trò của báo chí chính thống quan trọng ra sao?
- Rất quan trọng. Đặc biệt ở mảng chính trị, hình sự, phòng chống tệ nạn… Báo Công an TPHCM làm rất tốt cả về tuyên truyền lẫn vận động người dân đồng hành với lực lượng công an.
Bây giờ thông tin trên mạng nhiều lắm, nhưng tin chính thống từ Báo Công an thì người dân vẫn tin tưởng. Đó là điều rất quý.
PV: Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập báo Công an TPHCM, ông muốn gửi gắm điều gì?
- Tôi gắn bó với tờ báo từ thời điểm đầu ấn phẩm ra mắt bạn đọc. Tôi mong Báo Công an TPHCM sẽ tiếp tục mở rộng chiều sâu nội dung, lan tỏa mạnh hơn tinh thần người chiến sĩ công an đến công chúng.
Tôi thấy rõ hiện nay tình hình an ninh trật tự đã tốt hơn rất nhiều so với trước. Những nơi từng bất an giờ yên bình hơn, ngay cả nơi tôi đang sinh sống cũng vậy. Người dân cảm nhận được sự bình yên đó và tôi nghĩ báo chí công an cũng góp phần rất lớn trong hành trình ấy.












