Đảo Hòn Nưa, thiên đường ngủ quên ở Phú Yên

Những ai nghiện xê dịch, ưa khám phá sẽ rất thích Đảo Hòn Nưa, đây không phải là danh lam thắng cảnh quá nổi tiếng nhưng lại có nét đẹp hoang sơ và chưa được khai thác, phát triển nhiều.

Với những du khách từng đến đảo Hòn Nưa đều ấn tượng bởi dải cát trắng trải dài, nước biển xanh ngắt và những rặng san hô nhiều màu sắc. Hòn Nưa nằm ở vịnh Vũng Rô, giữa ranh giới hai tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên.

Để có thể ra được đảo du khách chỉ có thể đi theo tour của các hộ kinh doanh du lịch trên đất liền. Đến vịnh Vũng Rô, sẽ có rất nhiều người chào mời tour Hòn Nưa cho bạn thỏa sức lựa chọn. Sau đó, du khách di chuyển qua các nhà bè nổi để lên cano. Thời gian ra đảo khoảng 15 phút, du khách được trang bị áo phao đầy đủ. Chiếc ca nô chạy khá nhanh, nhưng rất êm nên du khách yên tâm ngắm cảnh.

 Hòn Nưa có hình dáng như cây cột phân chia cánh cửa từ biển vào Vịnh Vũng Rô nên trong sách Đại Nam Nhất thống chí có ghi tên đảo là Tự Trụ.

Hòn Nưa có hình dáng như cây cột phân chia cánh cửa từ biển vào Vịnh Vũng Rô nên trong sách Đại Nam Nhất thống chí có ghi tên đảo là Tự Trụ.

Hòn Nưa có hình dáng như cây cột phân chia cánh cửa từ biển vào vịnh Vũng Rô nên trong sách Đại Nam Nhất thống chí có ghi tên đảo là Tự Trụ. Toàn bộ hòn đảo có màu xanh của cây cối, nhìn rất đẹp.

Hòn Nưa rất phù hợp cho những ai yêu thiên nhiên hoang dã. Trên đảo không có cư dân sinh sống, mà chỉ có trạm thông tin bộ đội và hang yến. Biển đảo ở đây chưa có sự can thiệp của những công trình xây dựng, hoạt động du lịch ở đây chủ yếu là tắm biển, cắm trại và lặn ngắm san hô kiểu làng chài.

Anh Trần Quý (du khách Hà Nội) cho hay: “Mình thích biển, đến đây mình được ngất ngây cùng con sóng vỗ, được đi bộ trên bãi cát trắng mịn màng, được đắm chìm trong làn nước trong xanh cùng rặng san hô muôn màu sắc và gành đá kỳ vỹ, nơi đây như một bức tranh tuyệt đẹp vậy”.

Bước chân lên ghềnh đá, du khách sẽ bị thu hút bởi cảnh tượng thiên nhiên tuyệt đẹp. Ghềnh đá thuôn nhọn hướng thẳng ra biển Đông. Bãi đá có các “dấu chân người khổng lồ” khiến du khách tham quan như lạc vào thế giới cổ tích kì bí. Liên tưởng đến Thánh Gióng được sinh ra từ người mẹ ướm bàn chân khổng lồ. Đây sẽ là những trải nghiệm thú vị không thể bỏ lỡ.

“Thiên nhiên ở Hòn Nưa rất trù phú. Những bờ cát trắng trải dài, những ghềnh đá cao dần hướng thẳng lên trời bao vây lấy hòn đảo. Đứng trên các ghềnh đá, mình có cảm giác như đang đứng trên mũi thuyền hướng ra khơi xa đầy dũng mãnh”, bạn Trịnh Tiến Anh, du khách Nghệ An nói.

 Những bờ cát trắng trải dài, những ghềnh đá cao dần hướng thẳng lên trời bao vây lấy hòn đảo.

Những bờ cát trắng trải dài, những ghềnh đá cao dần hướng thẳng lên trời bao vây lấy hòn đảo.

Đến đây, du khách chắc chắn không thể bỏ qua trải nghiệm tắm biển. Để tiết kiệm thời gian, bạn có thể kết hợp tắm biển, lặn ngắm và bắt nhum rất thú vị. Ngoài tắm biển thì một hoạt động yêu thích khác của hội những người yêu biển đó chính là lặn ngắm san hô. Cảm giác được úp mặt xuống làn nước mát rượi, trông thấy đáy nước với những rặng san hô nhiều tầng chính là niềm vui của mỗi người trong ngày. Bên cạnh hai hoạt động kể trên, nếu đi nhóm đông người, bạn có thể tham gia các dịch vụ trò chơi trong tour như mô tô nước, phao chuối rất vui.

Thế nhưng, để có chuyến đi trọn vẹn, du khách nên cắm trại qua đêm tại đảo, trải nghiệm một đêm “lạc” giữa hoang đảo, trong không gian yên tĩnh, lắng nghe hơi thở nhẹ nhàng của cuộc sống. Còn điều gì tuyệt vời hơn khi được trải nghiệm ngủ trên bãi biển, ngửi mùi mặn nồng của biển cả, nghe tiếng sóng rì rào và sáng sớm thức dậy ở một nơi xa, ngắm nhìn bình minh đẹp đến nao lòng.

Nối tiếp câu chuyện bạn Trịnh Tiến Anh cho biết: “Bọn mình đã có kế hoạch ngủ lại trên đảo, công tác chuẩn bị đầy đủ thức ăn, nước uống, chất đốt từ lúc đi. Đến tối cùng say sưa bên đống lửa cháy rực hòa cùng tiếng sóng biển khiến mỗi đứa trong nhóm đều trở nên gần gũi, yêu thương nhau hơn”.

Đến Hòn Nưa, không thể không nhắc đến bãi đá bí ẩn với những bàn chân bằng đá to hơn chân người có khi đến 3 lần. Các ngón chân có kích thước to và đều nhau. Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, nước biển bào mòn những phiến đá to tạo nên nhiều hình thù độc đáo. Đến bãi đá bàn chân người khổng lồ, bạn như lạc vào xứ sở cổ tích diệu kỳ.

 Đến đây chắc chắn du khách không thể bỏ qua trải nghiệm tắm biển, để tiết kiệm thời gian, bạn có thể kết hợp tắm biển, lặng ngắm và bắt nhum.

Đến đây chắc chắn du khách không thể bỏ qua trải nghiệm tắm biển, để tiết kiệm thời gian, bạn có thể kết hợp tắm biển, lặng ngắm và bắt nhum.

Chia sẻ về hành trình tại nơi đây, chị Võ Thanh Huyền bộc bạch: “Sau khi check in ở bãi đá khổng lồ, chúng tôi lại cùng nhau ra hang dơi phía sau, rồi lại leo lên ngọn hải đăng nằm ở trên ngọn đồi cao. Con đường leo lên rất dễ vì được bê tông, lát đá, có tay vịn khá vững chắc. Đứng trên cao, thu vào tầm mắt toàn cảnh hòn đảo với bãi tắm siêu đẹp và đèo Cả kiêu kỳ”.

Theo người dân địa phương, du khách nên ra đảo từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau. Bởi thời điểm này có bầu trời trong xanh và mặt biển êm dịu, thời tiết khô ráo. Thuận lợi cho tàu bè di chuyển và các hoạt động vui chơi ngoài trời như tắm biển, cắm trại,...

Thanh Hoài

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/dao-hon-nua-thien-duong-ngu-quen-o-phu-yen-post280741.html