Đào Hồng Sơn: Nhà vô địch thế giới và hành trình thử thách ở SEA Games 33
Nhà vô địch thế giới Đào Hồng Sơn phải thi đấu hạng cân không sở trường tại SEA Games 33, bị đối thủ Thái Lan đấm sưng mắt nhưng vẫn kiên cường giành HCĐ và giữ tinh thần lạc quan.
Đào Hồng Sơn bước vào SEA Games 33 với nhiều bất lợi
Tại SEA Games 33, hạng cân sở trường 56 kg không có trong chương trình thi đấu, buộc Đào Hồng Sơn phải chuyển lên hạng 62 kg và thi đấu theo kiểu đánh tính điểm. Đây là thử thách lớn với một võ sĩ vốn phát huy sở trường ở hạng cân thấp hơn, nơi anh từng giành 2 HCV SEA Games và giữ ngôi vô địch thế giới.
Việc thi đấu ở hạng cân không quen thuộc khiến Hồng Sơn thiệt thòi rõ rệt về sải tay, thể hình và khả năng tranh chấp. Trận ra quân gặp võ sĩ Thái Lan, anh bị áp đảo về thể lực, thậm chí nhận một cú đấm mạnh khiến mắt phải sưng tím. Anh vẫn di chuyển nhanh, liên tục tìm sơ hở, nhưng chênh lệch thể hình khiến nỗ lực không đủ để xoay chuyển tình thế.

Từ nhánh thua đến tấm HCĐ đầy ý chí
Sau thất bại đầu tiên, Đào Hồng Sơn bị đẩy xuống nhánh thua. Tại trận tranh HCĐ, anh đối mặt đồng đội Lê Kiên. Không còn đường lùi, Hồng Sơn chọn lối đánh dồn dập, áp sát liên tục, kết hợp đấm - vật - khóa để khống chế đối thủ. Chiến thắng bằng knock-out giúp anh giành HCĐ ở nội dung đối kháng 62 kg.
Ngay sau trận đấu, Hồng Sơn bày tỏ sự tiếc nuối vì không đạt kết quả như mong muốn. Anh nói:
“Thật sự mình xin lỗi tất cả những người hâm mộ đã kỳ vọng vào mình. Với hạng cân 62 kg, nội dung fighting rất là khó đối với mình. Võ sĩ chủ nhà Thái Lan đánh khá là tốt. Xin chúc mừng VĐV chủ nhà.”
Dù buồn, anh vẫn giữ tinh thần tích cực khi nhìn lại quá trình chuẩn bị và những nỗ lực đã bỏ ra.

Nhà vô địch thế giới vẫn giữ tinh thần lạc quan
Trong chia sẻ tiếp theo, Đào Hồng Sơn cho biết anh đã xác định từ trước rằng việc tranh HCV ở hạng cân này gần như bất khả thi:
“Mình cảm thấy tiếc một chút. Dù sao mình cũng xác định ngay từ nhà nội dung này rất là khó rồi. Mình sẽ cố gắng thi đấu ở nội dung tiếp theo.”
Bị hỏi về mắt phải sưng tím, anh cười nhẹ:
“Trận đầu tiên, võ sĩ Thái Lan có một quả đấm trúng mắt em, nên giờ hơi sưng. Nhưng không có vấn đề gì đâu.”
Anh vẫn tỏ ra thoải mái, khẳng định đã chiến đấu hết khả năng dù gặp quá nhiều bất lợi về hình thể. Anh cho biết muốn thắng ở nội dung fighting, cách duy nhất là phải “đánh full ippon”, tức tung đủ đòn đấm – vật – đè mới có thể kết thúc trận đấu, vì nếu để tính điểm thì cửa thắng gần như không có.
Chuẩn bị cho thử thách tiếp theo: nội dung ne-waza
Hành trình của Đào Hồng Sơn tại SEA Games 33 chưa dừng lại khi anh tiếp tục bước vào nội dung ne-waza cùng hạng cân 62 kg. Đây là một thử thách mới vì nhiều đối thủ trong nội dung này từng giành huy chương thế giới.

Anh đặt mục tiêu giản dị nhưng quyết tâm: thi đấu từng trận một, cố gắng hết sức và học hỏi từ các võ sĩ mạnh hơn.











