Đảo lộn cuộc sống vì đứt nguồn nước sạch

Tròn 24h sau khi Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà thông báo tiếp tục tạm ngừng cấp nước nhưng không cho biết thời điểm cấp lại nước, người dân nhiều khu vực của Hà Nội vật lộn cả ngày lẫn đêm để tích trữ và tìm nguồn nước sạch thay thế.

Sáng ngày 16/10, người dân Thủ đô hoang mang trước thông tin Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà thông báo ngừng cung cấp nước.

Thông báo ngừng cấp nước của Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà

Thông báo ngừng cấp nước của Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà

Để tạm thời phục vụ người dân có nước sạch dùng trong sinh hoạt hàng ngày, thành phố nhanh chóng chỉ đạo Công ty Nước sạch Hà Nội, Công ty cổ phần Viwaco, Công ty Nước sạch Hà Đông… có những biện pháp hỗ trợ tích cực, như: vận hành tối đa nguồn dự phòng; cung cấp nước xe bồn, xe téc miễn phí; mở cửa tại các nhà máy nước, trạm cấp nước trên địa bàn để người dân vào lấy nước tự do…

Các xe bồn chứa nước sạch được huy động phục vụ cả ngày lẫn đêm. Nhưng với dung tích nhỏ lại phải phục vụ lượng lớn hộ gia đình có nhu cầu nước sạch sinh hoạt nên chỉ như “muối bỏ bể”.

Từ rạng sáng ngày 17/10, người dân bắt đầu phải xếp hàng dài chờ để lấy nước.

Người dân đứng chờ nhận nước sạch từ xe bồn tại sân chung HH Linh Đàm.

Người dân đứng chờ nhận nước sạch từ xe bồn tại sân chung HH Linh Đàm.

Câu chuyện ngỡ đùa nhưng lại thật giữa lòng Thủ đô, từ những chung cư cao cấp đến bình dân, từ người già đến trẻ em, tất cả đều “tay xách nách mang” những vật dụng có thể tích trữ được nước sạch, đến xếp hàng trước các xe bồn chờ lấy nước.

Những lời cảm thán lúc này đều hướng về thời bao cấp khi xưa, giai đoạn thứ gì cũng "thiếu trước hụt sau".

Người dân tận dụng vật dụng có thể dùng để tích trữ nước sạch.

Người dân tận dụng vật dụng có thể dùng để tích trữ nước sạch.

Nước đóng chai, vì thế, cũng đột ngột trở nên đắt khách.

Từ chiều tối 16/10, nhiều người dân khu vực Tây Nam Hà Nội khi đi làm về đã ùn ùn đến siêu thị để mua nước đóng chai, phục vụ sinh hoạt trong gia đình.

Theo đại diện một siêu thị ở khu dân cư gần Ngã Tư Sở cho hay, trong chiều 16/10 điểm bán hàng này đã bán ra hơn 8.000 lốc nước đóng chai và siêu thị này đã phải nhập thêm 6.000 thùng trước nhu cầu ngày càng gia tăng.

Từ chiều ngày 16/10 số lượng nước đóng chai tiêu thụ ở nhiều khu vực tại Hà Nội tăng đột biến.

Từ chiều ngày 16/10 số lượng nước đóng chai tiêu thụ ở nhiều khu vực tại Hà Nội tăng đột biến.

Nhưng, lúc mọi vấn đề đang dần được giải quyết ổn thỏa, người dân lại một lần nữa bất ngờ khi nhận được thông báo… cấp nước trở lại.

Văn bản chính thức về việc cung cấp nước trở lại của Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà.

Văn bản chính thức về việc cung cấp nước trở lại của Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà.

Trong văn bản ký ngày 16/10 về việc cấp nước trở lại, Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà khẳng định nước đã đạt chuẩn. Tuy nhiên, người dân vẫn được khuyến cáo “chỉ nên dùng để tắm giặt” .

Trước đó, đêm 8/10, một lượng dầu thải đã bị đổ trộm tại đầu nguồn nước tại xã Phú Minh, Kỳ Sơn (tỉnh Hòa Bình). Lượng dầu này chảy ra suối Trâm rồi lan vào hồ Đầm Bài - nơi chứa nước để cấp cho Nhà máy nước sạch Sông Đà.

Ngày 10/10, người dân phát hiện nước có mùi khét. Sau khi lập đoàn kiểm tra liên ngành lấy mẫu xét nghiệm, thành phố kết luận nước bị nhiễm chất Styren, có tỷ lệ cao hơn 1,3 - 3,6 lần so với mức cho phép.

Sự việc này đã làm đảo lộn cuộc sống của khoảng 250.000 hộ dân (trong tổng số khoảng 2,2 triệu hộ của toàn TP. Hà Nội), khu vực đang sử dụng nguồn nước của Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà.

Võ Hương Giang

Nguồn TBNH: http://thoibaonganhang.vn/dao-lon-cuoc-song-vi-dut-nguon-nuoc-sach-93534.html