Đao phủ-'chỉ huy cảnh sát' IS bị chặt đầu, nhét thuốc lá vào miệng

Tên đao phủ IS được tìm thấy trong tình trạng đã chết lìa đầu với điều thuốc lá cắm vào miệng.

Một nhân vật cấp cao của lực lượng cảnh sát tự phong của “Nhà nước Hồi giáo” (IS) chuyên đi chặt đầu người khác thì đến lượt mình cũng đã bị chặt đầu ở miền đông Syria, miệng bị nhét một điều thuốc, đúng theo kiểu sinh nghề tử nghiệp – sống bằng gươm mà chết cũng bằng gươm.

Lực lượng IS chuẩn bị hành quyết 8 cảnh sát Iraq

Lực lượng IS chuẩn bị hành quyết 8 cảnh sát Iraq

Thi thể bị cắt xẻo của y cho thấy các dấu hiệu bị tra tấn. Đầu hắn bị gắn một chú thích với nội dung: “Đây là quỷ dữ, đồ Sheikh”.

Cư dân trong khu vực bị IS kiểm soát cho biết nhóm IS đã cấm hút thuốc ở nơi công cộng.

Gã đao phủ IS mang quốc tịch Ai Cập và được biết với tư cách là phó tư lệnh lực lượng al-Hesbah tại một tỉnh của Syria, tổ chức Đài Quan sát Nhân quyền Syria cho hay.

Rami Abdulrahman, người đứng đầu tổ chức nói trên có trụ sở tại Anh, cho biết hiện chưa rõ ai chịu trách nhiệm về cái chết của trùm “cảnh sát” IS.

Ông cho hay họ không biết liệu đã kết liễu cuộc đời tên này hay là do người dân địa phương hoặc các chiến binh khác làm.

“Mọi khả năng đều có thể, vì hắn là một yếu nhân,” Abdulrahman nói, cho biết thêm đây là lần đầu tiên một thành viên lực lượng al-Hesbah bị giết như vậy.

Thi thể của tên đao phủ IS được phát hiện gần một nhà máy điện ở thành phố al-Mayadeen, tỉnh Deir-al-Zor.

IS một mặt chiến đấu với các nhóm nổi dậy khác và trấn áp dân địa phương, mặt khác nó cũng giết chết chính các thành viên của mình vì đã vi phạm điều gì đó./.

Trung Hiếu/VOV.VN
Theo Daily Mail

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/do-day/dao-phuchi-huy-canh-sat-is-bi-chat-dau-nhet-thuoc-la-vao-mieng-376235.vov