Đảo Sinh Tồn sẵn sàng cho ngày bầu cử

Giữa trùng khơi Trường Sa, đảo Sinh Tồn những ngày này rợp sắc cờ đỏ. Từ cầu cảng, con đường bê tông ven đảo đến từng hiên nhà quân và dân, đâu đâu cũng ngập tràn không khí phấn khởi, nô nức hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chuẩn bị từ sớm, từ xa

Những ngày này, khắp các tuyến đường, khu dân cư, đơn vị đóng quân trên đảo Sinh Tồn được trang hoàng rực rỡ cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền. Công tác thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử được triển khai sâu rộng bằng nhiều hình thức phù hợp với điều kiện thực tế của đảo. Theo lãnh đạo Ủy ban Bầu cử đảo Sinh Tồn, sau khi tiếp nhận vật chất, tài liệu phục vụ bầu cử từ đoàn công tác Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân, đến nay, các tổ bầu cử đã hoàn tất việc rà soát, lập và niêm yết danh sách cử tri theo đúng quy định của pháp luật. Cơ sở vật chất phục vụ bầu cử như: Thùng phiếu, con dấu, tài liệu, thẻ cử tri... được chuẩn bị đầy đủ, bảo đảm an toàn, đúng tiến độ.

Ban Chỉ huy đảo Sinh Tồn kiểm tra vật chất chuẩn bị cho cuộc bầu cử.

Ban Chỉ huy đảo Sinh Tồn kiểm tra vật chất chuẩn bị cho cuộc bầu cử.

Thượng tá Nguyễn Huy Tưởng - Chỉ huy trưởng đảo Sinh Tồn cho biết: “Đảo Sinh Tồn cùng với các điểm bầu cử khác thuộc đặc khu Trường Sa sẽ tổ chức bầu cử vào ngày 8-3, sớm hơn đất liền 1 tuần. Để đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra đúng thời gian quy định, từ nhiều tuần trước, công tác chuẩn bị bầu cử trên đảo đã được triển khai bài bản, chặt chẽ, xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên. Chúng tôi xác định bầu cử là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Mọi khâu, từ niêm yết danh sách cử tri, chuẩn bị thùng phiếu, phòng bỏ phiếu, đến bảo đảm an ninh, an toàn đều được rà soát kỹ lưỡng. Bên cạnh đó, chúng tôi tổ chức tuyên truyền sâu rộng để tất cả cán bộ, chiến sĩ, người dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình, nắm chắc tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên, quyết tâm tổ chức thành công cuộc bầu cử, bảo đảm dân chủ, đúng luật, thực sự là ngày hội của Nhân dân trên đảo”.

Không khí nô nức, phấn khởi lan tỏa trong từng gia đình, từng cán bộ, chiến sĩ. Chị Mai Thị Út Lan, cư dân sinh sống trên đảo bộc bạch: “Mấy ngày nay, tôi thấy trên đảo được trang hoàng rực rỡ nên tâm trạng cũng rộn ràng theo. Trước đây, tôi đi bầu cử ở đất liền, lần này, tôi được bầu cử trên đảo. Thật sự rất xúc động khi giữa biển khơi, mình vẫn được thực hiện đầy đủ quyền công dân. Con tôi lớn lên ở đây, nhìn thấy cha mẹ đi bỏ phiếu, cháu hiểu rằng dù ở đâu, mình vẫn là một phần của Tổ quốc”.

Cán bộ, chiến sĩ và người dân trên đảo Sinh Tồn tìm hiểu lý lịch của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Cán bộ, chiến sĩ và người dân trên đảo Sinh Tồn tìm hiểu lý lịch của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Trung tá Hoàng Văn Cường - Chính trị viên Cụm chiến đấu 1, đảo Sinh Tồn chia sẻ: “Dù ở nơi đầu sóng ngọn gió, chúng tôi luôn ý thức rõ trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Tham gia bầu cử là niềm vinh dự, tự hào, thể hiện niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và tương lai phát triển của đất nước”.

Ngày bầu cử đang đến gần, trong nhịp sống thường nhật của quân và dân nơi đầu sóng, sự kiện chính trị trọng đại ấy không chỉ được chuẩn bị chu đáo bằng những kế hoạch cụ thể, mà còn được đón đợi bằng niềm tin, sự kỳ vọng và lòng tự hào.

Khi ý Đảng hòa nhịp lòng dân

Nếu công tác chuẩn bị là nền tảng thì không khí phấn khởi của quân và dân trên đảo chính là sức sống của ngày hội bầu cử. Chị Hồ Thị Mỹ Hưng quê ở xã Cam Lâm, cư dân sinh sống trên đảo Sinh Tồn, đã nhiều lần đi bỏ phiếu trên đất liền, năm nay, chị thực hiện nghĩa vụ công dân tại đảo xa nên tâm trạng rất phấn khởi. Chị Mỹ Hưng cho biết: “Người dân sinh sống trên đảo ai cũng quan tâm và chờ đến ngày đi bỏ phiếu. Chúng tôi mong muốn những người được bầu sẽ tiếp tục quan tâm đến biển đảo và đời sống người dân trên đảo”. Ra đảo Sinh Tồn nhận nhiệm vụ chưa đầy 1 năm, binh nhất Dương Minh Nhật không giấu được sự háo hức: “Đây là lần đầu tôi tham gia bầu cử ở đảo Sinh Tồn nên rất mong chờ. Tôi đã đọc kỹ tiểu sử các ứng cử viên, chuẩn bị cho ngày bỏ phiếu. Tôi mong đại biểu trúng cử sẽ có nhiều chính sách quan tâm đến hậu phương quân đội, để chúng tôi yên tâm công tác”.

Treo pa-nô chào mừng ngày bầu cử.

Treo pa-nô chào mừng ngày bầu cử.

Buổi chiều, khi mặt trời nhuộm đỏ mặt biển, sân đảo rộn ràng tiếng trẻ em chơi đùa. Các em nhỏ được cha mẹ và thầy giáo kể về ý nghĩa của cuộc bầu cử, về trách nhiệm công dân. Nhìn từ Sinh Tồn, có thể thấy rõ một điều, mỗi kỳ bầu cử không chỉ là hoạt động chính trị thường kỳ, mà còn là dịp củng cố niềm tin, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Khi lá phiếu được đặt vào thùng phiếu, đó là lúc ý Đảng hòa nhịp cùng lòng dân, là sự kết nối giữa đất liền và đảo xa, giữa trung tâm và tuyến đầu.

Trang trí cờ tại đảo Sinh Tồn.

Trang trí cờ tại đảo Sinh Tồn.

Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng và tinh thần trách nhiệm cao của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân, tin tưởng rằng ngày bầu cử trên đảo Sinh Tồn sẽ diễn ra an toàn, đúng luật, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân nơi tuyến đầu Tổ quốc đối với Đảng, Nhà nước.

HÀN DẠ NGUYỆT

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202603/dao-sinh-ton-san-sang-cho-ngay-bau-cu-e401cdc/