Đảo Trần những ngày áp Tết

Giữa thanh âm đều đều, quen thuộc của tiếng sóng xô vào bãi đá, nếu không có tình đồng chí, tình quân dân ấm áp và ý chí canh giữ bình yên cho biển đảo quê hương, chắc hẳn những người lính đảo Trần (hòn đảo nằm phía Đông Bắc của quần đảo Cô Tô) đã không tránh khỏi những phút giây mềm yếu.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng đảo Trần trang trí khánh tiết, chuẩn bị đón Tết. Ảnh: Nguyễn Quý.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng đảo Trần trang trí khánh tiết, chuẩn bị đón Tết. Ảnh: Nguyễn Quý.

Tết sớm của lính đảo Trần

Tôi còn nhớ chuyến đi đảo Trần vào cuối năm 2018, ngày ấy đảo vẫn chưa được hòa điện lưới quốc gia. Buổi tối không tivi, không sóng điện thoại, không ánh sáng đèn, chúng tôi nằm trong phòng khách của một đơn vị bộ đội chỉ mong cho trời nhanh sáng.

Mặc dù năm 2019, Quảng Ninh đã xây dựng hệ thống pin năng lượng mặt trời, trước đó cũng đã có dự án điện năng lượng gió cấp cho người dân, nhưng điện pin mặt trời, điện năng lượng gió phụ thuộc vào thời tiết, nguồn điện không ổn định.

Với quyết tâm đưa đảo Trần thành vùng đất có dân cư sinh sống gắn phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo Đông Bắc của Tổ quốc, tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo triển khai dự án mang tính “đột phá” kéo điện lưới từ đất liền ra đảo Trần từ cuối năm 2019, với tổng mức đầu tư gần 400 tỷ đồng. Sau thời gian dài thi công và vận hành thử nghiệm, sáng 2/9/2020, Quảng Ninh đã chính thức khánh thành và đưa dự án vào hoạt động. Ánh điện bừng sáng đảo Trần vùng Đông Bắc là một sự kiện trọng đại của Quảng Ninh trong năm 2020.

Chúng tôi trở lại đảo Trần lần này vào dịp đầu năm mới 2026, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Trung tá Hoàng Cương, Chính trị viên Đồn Biên phòng đảo Trần đón chúng tôi với nụ cười tỏa nắng.

“Đảo Trần giờ vui lắm anh ạ. Anh em đơn vị đã chuẩn bị trang trí khánh tiết xong hết rồi, giờ chỉ còn chờ đến ngày 18/2 là tổ chức thực hiện Chương trình Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản, đồng thời tổ chức tất niên cùng các đơn vị bộ đội khác và nhân dân trên đảo, sau đó đón Tết Nguyên đán” – Trung tá Hoàng Cương nói.

Như thường lệ, cứ vào những ngày này hàng năm, đảo Trần đón nhiều đoàn khách từ đất liền đến thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ và người dân trên đảo, mang theo những món quà và lời chúc mừng năm mới. Chính vì vậy, mọi đơn vị đều sắm sửa, trang trí khánh tiết từ trước Tết cả tháng.

Riêng tại Đồn Biên phòng đảo Trần, kế hoạch tổ chức chương trình Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản, tiệc tất niên và đón Tết Nguyên đán đã được chuẩn bị tỉ mỉ từ rất sớm.

“Công tác hậu cần phục vụ chương trình, xây dựng thực đơn, bảo đảm ăn, uống đúng tiêu chuẩn, an toàn tuyệt đối vệ sinh thực phẩm được giao cho đồng chí Điệp Hồng Hải (Phó Đồn trưởng). Riêng phần gói bánh chưng được giao cho đồng chí Nhiếp phụ trách, đảm bảo nguyên liệu và thực phẩm gói bánh” – Trung tá Hoàng Cương hào hứng nói về công tác chuẩn bị của Đồn.

Đồng chí Vi Tiến Hạnh (Chính trị viên phó) đảm nhiệm chỉ đạo lắp đặt sân khấu, maket, trang trí khánh tiết, âm thanh, ánh sáng, bàn ghế, xây dựng kịch bản chi tiết từng nội dung; đồng chí Đỗ Văn Việt (Chính trị viên phó) chỉ đạo Chi đoàn đơn vị phối hợp với các Chi đoàn Tiểu đoàn Công binh - Công trình 01 - Lữ đoàn 513, Tiểu đoàn Bộ đội đảo Trần, Trạm Ra đa 480 Hải quân thành lập đội bóng đá, tổ chức luyện tập và thi đấu giao lưu thể thao các môn cà kheo, kéo co, bóng đá.

Ngoài ra, đơn vị còn phối hợp với thôn Trần rà soát, lập danh sách 12 hộ dân và 3 cháu trong Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”; tổ chức mời, đón bà con đến đơn vị nhận quà, tham gia gói bánh chưng và các hoạt động giao lưu theo kế hoạch.

Từng ấy công việc cũng đủ khiến cho những người lính trên đảo Trần bận rộn, nhưng vui hơn bao giờ hết. Binh nhất Phạm Quốc Trường (Đồn Biên phòng đảo Trần) sinh năm 2002, quê phường Yên Thanh (Quảng Ninh), chia sẻ: “Đây là năm thứ 2 em ăn Tết trên đảo, năm ngoái còn cảm giác chạnh lòng vì nhớ nhà, nhớ người yêu, nhưng năm nay tình cảm gắn kết với các chú, các anh trong đơn vị đã bền chặt, nên Tết ở lại đảo em cũng thấy như ở nhà”.

Người dân đảo Trần sinh sống bình yên trong những căn nhà khang trang do Tổng Công ty Đông Bắc (nay là Binh đoàn 19) hỗ trợ xây dựng.

Người dân đảo Trần sinh sống bình yên trong những căn nhà khang trang do Tổng Công ty Đông Bắc (nay là Binh đoàn 19) hỗ trợ xây dựng.

Thôn Trần rộn rã giữa trùng khơi

Giữa trùng khơi sóng gió, thôn Trần (thuộc đặc khu Cô Tô) hôm nay rực sáng niềm tin. Hiện nay, toàn thôn có 12 hộ với 52 nhân khẩu yên tâm bám biển phát triển kinh tế thủy sản, dịch vụ. Bên cạnh nhân dân là những người lính biên phòng ngày đêm vững vàng nơi tuyến đầu.

Ngày 20 tháng Chạp năm nay là tròn 11 năm anh Vũ Văn Định ăn Tết trên đảo Trần. Giờ nhắm mắt lại, anh Định vẫn còn thấy rõ những hình ảnh đảo Trần vào năm 2015, khi anh cùng gia đình mới ra đây sinh sống, lập nghiệp.

“Lúc ấy nước ngọt còn thiếu nói chi là điện. Nhiều hộ phải vay mượn tiền thuê đào giếng khoan mới đủ nước ngọt phục vụ sinh hoạt. Điện thì phải chạy bằng máy phát, chỉ đến tối mùa hè nóng lắm mới dám bật cho trẻ học bài. Trạm Y tế cũng không có, những lúc ốm đau bất thường cứ tự đoán bệnh rồi uống thuốc mua sẵn” – anh Định nhớ lại.

Giờ là Trưởng thôn của 12 hộ dân, với 52 nhân khẩu, anh Vũ Văn Định thấy hài lòng với cuộc sống trên đảo. Từ một hòn đảo gần như nguyên sơ, nay cơ sở hạ tầng đã được triển khai đồng bộ khắp đảo với hệ thống đường giao thông xuyên đảo được bê tông hóa; Trường phổ thông liên cấp Mầm non và Tiểu học được xây dựng khang trang từ lâu. Cùng với đó, hệ thống hồ chứa nước ngọt cũng đã được triển khai xây dựng và đưa vào sử dụng trên đảo.

Đảo Trần hôm nay còn có một công trình tâm linh bề thế giữa vùng biển đảo. Khởi công ngày 9/10/2022, đến nay chùa Trúc Lâm Đảo Trần, ngôi chùa Trúc Lâm đầu tiên nơi tiền tiêu của Tổ quốc, đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng, trở thành “cột mốc” văn hóa, tâm linh ở khu vực quan trọng đối với quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển đảo.

12 hộ dân, chẳng ai bảo ai, cũng nhìn nhau mà thay phiên ở lại đảo ăn Tết. Có hộ về đất liền từ 30 Tết, đến mùng 1, mùng 2 ra đảo. Có hộ ở lại đến mùng 1, mùng 2, mùng 3 lại về quê ăn Tết.

“Chúng tôi mà về hết, các anh bộ đội buồn lắm” – chị Nga, một chủ cửa hàng bán tạp hóa trên đảo cười, nói.

Tình quân dân trên đảo Trần không chỉ dừng lại ở sự hiện diện của con người. Nó còn được thể hiện qua những hành động thiết thực, những tình cảm chân thành từ đất liền gửi ra, như chiếc bánh chưng quê nhà, rổ me hái sau vườn, hay hũ mắm…mang tặng những người lính đảo.

Chỉ bấy nhiêu thôi, những người lính nơi đầu sóng, ngọn gió đã thấy Tết ấm áp lắm rồi.

Nguyễn Quý

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/dao-tran-nhung-ngay-ap-tet.html