Đạp xe gần 7.000 km để xem World Cup
Hai người Pháp - Mehdi Balamissa và Gabriel Martin - đã dành 3 tháng vượt qua chặng đường gần 7.000 km để xem trận đấu của đội tuyển nước nhà tại World Cup Qatar.
“Đó là ý tưởng điên rồ, nhưng chúng tôi là kiểu người luôn có những ý tưởng lớn và không muốn phải hối tiếc”, Mehdi Balamissa nói với CNN sau khi kết thúc hành trình gần 7.000 km từ Paris (Pháp) đến Doha (Qatar), vào ngày 26/11.
"Cả hai chúng tôi đều làm việc tự do, vì vậy, chúng tôi quyết định dành ba tháng để đến Qatar", anh nói thêm.
Mehdi Balamissa và Gabriel Martin bắt đầu cuộc hành trình của họ tại sân vận động quốc gia Stade de France ở Paris và kết thúc tại sân vận động Lusail - địa điểm sẽ tổ chức trận chung kết tại World Cup Qatar.
“Thật tuyệt vời khi ở đây - bên ngoài sân vận động Lusail, nơi chúng tôi hy vọng Pháp sẽ vô địch World Cup lần thứ ba sau khi giành danh hiệu đầu tiên tại Stade de France năm 1998. (Chúng tôi) đã trải qua một hành trình ý nghĩa với những điểm đến tuyệt vời như Istanbul, Petra và Jerusalem”, Martin chia sẻ.
Anh cũng cho biết thêm đây “không phải là một hành trình dễ dàng”, theo FIFA.
“Chúng tôi phải đối mặt nhiều vấn đề với chiếc xe đạp, chấn thương và mệt mỏi, nhưng những khó khăn đó khiến việc hoàn thành cuộc hành trình trở nên đặc biệt hơn”, anh nói.
Họ đi trung bình 115 km/ngày và dành thời gian nghỉ ngơi thích hợp khi cần thiết. Ý tưởng này xuất hiện sau khi cả hai đạp xe từ Pháp đến Italy để xem các cầu thủ của Pháp thi đấu tại Giải Vô địch Bóng đá các Quốc gia châu Âu (UEFA Nations League) vào năm 2021. Họ muốn thử sức với một chuyến đi dài hơn.
Balamissa và Martin hy vọng chuyến đi của họ sẽ góp phần thúc đẩy du lịch bền vững. Cả hai cũng có kế hoạch tổ chức các buổi hướng dẫn đạp xe cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn khi trở về quê nhà.
Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dap-xe-gan-7000-km-de-xem-world-cup-post1379774.html