Đất lành hóa dữ

Bóng đá Hải Phòng đã qua thời 'hô mưa gọi gió', song ít khi họ rơi vào tình cảnh như hiện nay. Chuỗi 7 trận chưa biết đến 'mùi' chiến thắng, trong đó có 4 trận thua liên tiếp gần đây đã đẩy đội bóng đất Cảng xuống vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng V-League 2019. Điều gì đang xảy ra với thầy trò HLV Trương Việt Hoàng?

Có lần trò chuyện với HLV Trương Việt Hoàng, ông bảo: “Chính sự đoàn kết một lòng của các cầu thủ đã giúp Hải Phòng giành ngôi Á quân V-League 2016”. Đoàn kết là sức mạnh-đó là triết lý của HLV họ Trương. Đáng tiếc, yếu tố này đang dần rời xa Hải Phòng khi thời gian gần đây xuất hiện nhiều mâu thuẫn nội bộ. Từ vụ Văn Lâm bị đuổi đánh năm ngoái đến sự việc của Stevens gần đây khiến Hải Phòng nhận án phạt gần 5 tỷ đồng từ Liên đoàn Bóng đá Thế giới. Rồi vụ hai công thần Đình Bảo, Quốc Trung chia tay Hải Phòng sau lượt đi V-League 2019. Mới nhất là thủ môn Văn Toản, trung vệ Schmidt bị đẩy lên ghế dự bị không rõ lý do mới thấy nội bộ của Hải Phòng đang có vấn đề.

Đã có rất nhiều đồn thổi xung quanh chiếc ghế HLV trưởng của Hải Phòng khi HLV Trương Việt Hoàng xin từ chức bất thành, còn Giám đốc kỹ thuật Ngô Quang Trường cùng tham gia vào công tác chỉ đạo trong trận đấu. Nhưng thực tế, nhiều người còn cho rằng chính Chủ tịch câu lạc bộ Hải Phòng Trần Mạnh Hùng mới là người nắm quyền định đoạt mọi thứ, kể cả vấn đề chuyên môn. Một đội bóng mà cầu thủ phải nghe sự chỉ đạo của 3 người về chuyên môn thì quả thật là… loạn.

HLV Trương Việt Hoàng từng được cho là gặp vận may khi dẫn dắt Hải Phòng, nhưng nói Hải Phòng may mắn có được HLV họ Trương này quả không sai. Cập bến sân Lạch Tray năm 2014 trong sự hoài nghi, nhà cầm quân sinh năm 1975 này đã giúp đội bóng đất Cảng kiện toàn lại bộ máy và “thay da đổi thịt” trong lối chơi. Từ một đội bóng còn yếu, thiếu nhiều thứ khi mua lại suất dự V-League 2012 của Sanna Khánh Hòa BVN, Hải Phòng dần dần trở thành đối thủ đáng gờm, khó bị đánh bại. Với vẻ bề ngoài lạnh lùng, khắc khổ nhưng sâu thẳm bên trong Việt Hoàng là một người sống tình cảm. Ông rất để tâm đến hoàn cảnh gia đình của các cầu thủ. Ai gặp khó khăn, ngay tức khắc “truyền trưởng” Việt Hoàng tiên phong giúp đỡ. Ông hay pha trò cho các cầu thủ, nhưng đôi lúc cũng rất nghiêm khắc để giữ kỷ cương.

HLV Trương Việt Hoàng là một vị chỉ huy khá tài, nhưng dường như mọi chuyện ở Hải Phòng đang vượt quá tầm tay của ông. Một nhà cầm quân mà không được toàn quyền quyết định về vấn đề chuyên môn thì họ sẽ cảm thấy mình không được đội bóng tôn trọng. HLV Trương Việt Hoàng từng nhận được lời mời hấp dẫn, lời hứa hẹn của một số đội bóng tại V-League. Nghe đâu rào cản đền bù hợp đồng 8 tỷ đồng nếu ra đi đã khiến HLV họ Trương chùn bước, dù sự thật ông đã muốn đi tìm kiếm thử thách mới.

Có nhiều yếu tố khiến Hải Phòng có thành tích bết bát trong thời gian qua, trong đó ngoài việc nhân sự xáo trộn, nội bộ bất ổn là nguyên nhân chính. Dù thầy trò HLV Trương Việt Hoàng đã cố gắng tập luyện, thi đấu trong thời gian qua để cải thiện thành tích nhưng vẫn bất thành. Chiều nay (13-7), Hải Phòng làm khách trên sân của SHB Đà Nẵng tại vòng 15 V-League 2019. Một trận đấu báo hiệu khó khăn cho Hải Phòng và dù bóng chưa lăn thì người hâm mộ đất Cảng đã cảm nhận rõ sự lo lắng, bất ổn.

Hải Phòng từng được xem là mảnh đất may mắn cho HLV Trương Việt Hoàng nay lại hóa dữ, đi không được ở cũng không xong.

HOA LƯ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/dat-lanh-hoa-du-582265