Đặt mua bánh kem nặng 100kg, mời 5.000 khách đến dự sinh nhật chó cưng

Shivappa Yellappa Maradi (Ấn Độ) vừa tổ chức bữa tiệc sinh nhật hoành tráng cho chú chó giống Labrador, với sự tham dự của 5.000 người. Bên cạnh đó, anh cũng không ngại móc hầu bao để mua chiếc bánh khổng lồ, nặng 100kg.

Đối với những người yêu thích động vật, thú cưng giống như thành viên trong gia đình. Và, người đàn ông tên Shivappa Yellappa Maradi ở thành phố Belgaum (bang Karnataka, Ấn Độ) đã chứng minh điều đó bằng cách tổ chức bữa tiệc sinh nhật xa hoa cho chú chó Krish của mình.

 Một người đàn ông Ấn Độ tổ chức sinh nhật xa hoa cho chú chó của mình với chiếc bánh kem nặng 100kg và 5.000 khách dự tiệc. Ảnh: Twitter

Một người đàn ông Ấn Độ tổ chức sinh nhật xa hoa cho chú chó của mình với chiếc bánh kem nặng 100kg và 5.000 khách dự tiệc. Ảnh: Twitter

Mới đây, một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ở Ấn Độ cho thấy, chú chó Krish đang đứng trước chiếc bánh kem 100kg với chiếc mũ màu tím dễ thương trên đầu và mặc bộ trang phục màu cam. Khi cùng chủ nhân cắt bánh, rất nhiều khách mời đứng xung quanh reo hò ầm ĩ, hát mừng sinh nhật cún cưng này.

Theo truyền thông địa phương, khoảng 5.000 người được mời đến dự tiệc nhân dịp chú chó giống Labrador thêm tuổi mới.

Sau vài ngày đăng tải, hiện đoạn video hiện thu hút hơn 150.000 lượt xem. Nhiều cư dân mạng đánh giá cao tình cảm của Shivappa Yellappa Maradi dành cho cún cưng thông qua việc làm này, đồng thời gửi lời chúc mừng sinh nhật đến Krish.

“Krish thật may mắn”, một tài khoản để lại bình luận.

Người khác viết: “Dễ thương quá. Hãy yêu quý động vật, chúng cũng có cảm xúc”.

Video: India Today

Tuy nhiên, bên cạnh đó, Shivappa Yellappa Maradi cũng nhận nhiều chỉ trích trước hành động cho chó ăn bánh ngọt và nhấc hai chân trước của nó lên hướng về phía chiếc bánh.

“Tôi đánh giá cao việc làm đó nhưng anh ấy không nên cho chú ăn đồ ngọt vì ảnh hưởng đến sức khỏe đường ruột của nó”.

“Dường như anh ta tổ chức bữa tiệc sinh nhật xa hoa như vậy chỉ để đạt được sự nổi tiếng. Anh ta thậm chí còn không biết cách bế con chó đúng cách. Sao anh ta có thể bế nó một cách thô lỗ đến thế”, một cư dân mạng bức xúc.

"Krish trông có vẻ rất khó chịu và sợ hãi. Tôi hy vọng chiếc bánh thuộc loại đặc biệt dành riêng cho chó chứ không phải loại bánh thông thường mà con người chúng ta ăn".

Hạ Anh (Mirror)

Nguồn Tiêu Dùng: https://tieudung.giadinhonline.vn/dat-mua-banh-kem-nang-100kg-moi-5000-khach-den-du-sinh-nhat-cho-cung-d4842.html