"Đất ngọc" Lục Yên tưng bừng chào đón nhà vô địch VTV Cup 2026

Chiều nay, trong không khí rộn ràng và tràn đầy niềm tự hào của Nhân dân địa phương, các nữ cầu thủ của "đất ngọc" Lục Yên đã trở về quê nhà sau khi giành chức vô địch Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - VTV Cup lần thứ nhất năm 2026. Tại giải đấu, đại diện của Lào Cai đã thi đấu xuất sắc, vượt qua 11 đội bóng để sở hữu chiếc cúp vàng danh giá. Giải đấu khép lại đã để lại nhiều xúc cảm cùng những kỷ niệm khó quên đối với các nữ cầu thủ và đông đảo người hâm mộ.

Vượt gần 200 km sau hơn 5 giờ di chuyển, các cô gái đội bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Lục Yên trở về quê nhà trong sự chào đón nồng nhiệt của đông đảo người dân, mang theo chiếc cúp vô địch đầu tiên của Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - VTV Cup 2026.

Đông đảo người dân có mặt từ rất sớm để đón nhà vô địch trở về.

Đông đảo người dân có mặt từ rất sớm để đón nhà vô địch trở về.

Cuối giờ chiều 29/8, dù trời mưa nặng hạt, rất đông người dân đã có mặt từ sớm tại đường Nguyễn Tấn Thành - tuyến đường dẫn vào trung tâm xã Lục Yên. Mang theo cờ, hoa cùng những lời chúc mừng rộn rã, Nhân dân địa phương hân hoan chào đón các cô gái Lục Yên trở về quê nhà sau khi xuất sắc giành chiếc cúp vô địch Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - VTV Cup.

Tiếng vỗ tay cùng những tiếng reo hò rộn rã vang lên khi chiếc xe chở đội bóng xuất hiện. Những bó hoa, những cái ôm ấm áp và vô vàn lời chúc mừng đã được trao tận tay các cầu thủ.

Trong niềm vui chung, đông đảo Nhân dân không giấu được sự tự hào khi các cô gái nhỏ nhắn của quê hương đã tạo nên một dấu mốc đáng nhớ trên sân cỏ. Bà Chu Thị Quý (thôn 1, xã Lục Yên) chia sẻ: “Chị em rất tích cực, chịu khó học hỏi, tỏa sáng và giành được chiếc cúp này. Phải nói là rất tự hào”.

Niềm vui của các người dân xã Lục Yên khi đội nhà giành chức vô địch.

Niềm vui của các người dân xã Lục Yên khi đội nhà giành chức vô địch.

Với ông Hoàng Văn Đàn (thôn Át Thương), chiến thắng của đội bóng còn mang theo thông điệp lớn hơn đó là tinh thần đoàn kết, tự tin, là động lực để phụ nữ các dân tộc tiếp tục phát huy sức mạnh, vươn cao, vươn xa.

Niềm vui càng được nhân lên khi người dân được trực tiếp gặp gỡ, gửi lời chúc mừng tới các nữ cầu thủ vừa mang vinh quang trở về. Chị Hoàng Thị Chòn, Trưởng thôn 1, xã Lục Yên, xúc động cho biết: “Các cô gái nhỏ nhắn nhưng hôm nay đã mang vinh dự về cho Lục Yên, cho xã nhà. Đó là niềm tự hào, hạnh phúc rất lớn lao”.

Để chạm tay vào cúp vô địch, đội bóng Lục Yên đã trải qua hành trình thi đấu ấn tượng. Tại vòng loại trực tiếp, đội giành chiến thắng đậm 6-0 trước Võ Lao ở tứ kết, sau đó vượt qua Vân Sơn (Phú Thọ) với tỷ số 1-0 ở bán kết.

Trong trận chung kết, các cô gái đất ngọc tiếp tục thi đấu kiên cường, vượt qua Đak Đoa của Gia Lai, trở thành nhà vô địch đầu tiên của Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - VTV Cup năm 2026.

Người dân hân hoan chào đón nhà vô địch.

Người dân hân hoan chào đón nhà vô địch.

Chiếc cúp trở về Lục Yên không chỉ khép lại một hành trình thi đấu đáng nhớ, mà còn mở ra câu chuyện đẹp về nghị lực, tinh thần đoàn kết và tình yêu bóng đá của phụ nữ các dân tộc thiểu số. “Chúng tôi rất xúc động trước tình cảm của bà con dành cho đội bóng. Chị em Lục Yên quá tuyệt vời, mạnh mẽ, tự tin và chiến thắng”, chị Bàn Thị Sáng, đội trưởng đội bóng đá nữ các dân tộc thiểu số xã Lục Yên chia sẻ.

Người dân đất ngọc vui mừng phấn khởi chứng kiến nhà vô địch nâng chiếc cup vàng về quê nhà.

Người dân đất ngọc vui mừng phấn khởi chứng kiến nhà vô địch nâng chiếc cup vàng về quê nhà.

Ông Hoàng Trung Hải - Chủ tịch UBND xã Lục Yên nhấn mạnh thành tích này là vinh dự lớn đối với địa phương. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục quan tâm đào tạo bóng đá nữ, đặc biệt là bóng đá nữ dân tộc thiểu số, tạo điều kiện để đội bóng tham gia các giải đấu và đạt thêm nhiều kết quả đáng khích lệ.

Chiều mưa tại Lục Yên đã trở thành một ngày hội trọn vẹn khi các cô gái "đất Ngọc" trở về trong vòng tay yêu thương của bà con, mang theo chiếc cúp vô địch cùng niềm tự hào của quê hương. Từ sân cỏ, câu chuyện về những nữ cầu thủ dân tộc thiểu số Lục Yên vẫn đang tiếp tục lan tỏa - câu chuyện truyền cảm hứng về đam mê, nghị lực, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên.

Trần Thị Loan - Trần Mạnh Cường

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/dat-ngoc-luc-yen-tung-bung-chao-don-nha-vo-dich-vtv-cup-2026-post907248.html