Dấu ấn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lòng người dân Long An

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam - Nguyễn Phú Trọng sau thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, Đồng chí đã từ trần lúc 13 giờ 38 phút, ngày 19/7/2024 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Hưởng thọ 80 tuổi.

Thông tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần đã để lại sự tiếc thương vô hạn trong các tầng lớp nhân dân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong chuyến thăm và làm việc tại Long An (năm 2016)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong chuyến thăm và làm việc tại Long An (năm 2016)

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hoàng Đình Cán:

“Tôi có cơ hội gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (tại Hà Nội) vào năm 2021. Với tôi, Tổng Bí thư là một người Cộng sản tận tụy, quyết liệt, kiên trung, liêm khiết và hết sức mẫu mực. Suốt cuộc đời của Tổng Bí thư luôn vì nước, vì dân; quan tâm đến công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tổng Bí thư cũng là người kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; bất cứ trường hợp nào vi phạm kỷ luật đều bị xử lý nghiêm, làm nghiêm từ trên xuống dưới với tinh thần “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”, “không kể đó là ai”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người học trò xuất sắc của Bác Hồ, là tấm gương sáng trong việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng chí ra đi là mất mát lớn của Đảng, đất nước và nhân dân ta. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Long An luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước; đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng cùng với toàn Đảng tiếp tục phát huy những kết quả, thành tựu quan trọng, toàn diện mà đất nước đạt được, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt các mục tiêu Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra; giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo tốt đời sống tinh thần, vật chất cho nhân dân”.

Nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Nguyễn Văn Đông:

“Tôi rất kính trọng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhất là về nhân cách của ông. Và có lẽ không chỉ riêng tôi mà ông đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng mỗi người dân Việt Nam qua những nỗ lực không ngừng nghỉ trong cuộc chiến chống “giặc nội xâm” cả về tư tưởng, lý luận và trong thực tiễn cách mạng, mà trong đó ông là một vị “tổng tư lệnh” trên mặt trận này. Ông không chỉ là một nhà lãnh đạo tài ba mà còn là một tấm gương sáng về đạo đức với lối sống giản dị, gần gũi với nhân dân.

Cả đời ông luôn cống hiến không ngừng nghỉ cho Đảng, cho đất nước, cho nhân dân và đã để lại rất nhiều bài học quý báu cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Những lời nói và hành động của ông luôn nhất quán, tạo nên sức mạnh lan tỏa, thúc đẩy đoàn kết, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân. Vì vậy sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một mất mát to lớn đối với Đảng, Nhà nước và toàn thể nhân dân”.

Phó Tổng Biên tập Báo Long An, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh - nhà báo Châu Hồng Khá:

“Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nói “Báo chí là diễn đàn để nhân dân tham gia các công việc của đất nước. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn đánh giá cao vai trò quan trọng của báo chí trong sự nghiệp cách mạng; luôn quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện để báo chí phát triển và mong muốn giới báo chí và Hội Nhà báo nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tốt sứ mệnh vẻ vang và cao cả của mình”.

Tôi thật sự nghẹn ngào và bàng hoàng đau xót khi biết tin ông từ trần, đất nước mất đi một người lãnh đạo tài ba và đức độ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một người lãnh đạo mẫu mực, có tâm và có tầm, ông được sự kính trọng của toàn Đảng, toàn dân và có uy tín cao trên quốc tế. Đây chính là tấm gương sáng về phẩm chất người Đảng viên Cộng sản, trọn đời phấn đấu hy sinh cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc ta”.

Tỉnh Ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tân Trụ - Võ Trần Tuấn Thanh:

“Khi đọc được tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần trên báo, cảm xúc của tôi rất khó tả và cảm thấy mất mát vô cùng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong tôi là một người lãnh đạo mẫu mực, tận tụy hết lòng vì công việc song vẫn rất gần gũi với quần chúng nhân dân. Tôi tin rằng, bác ra đi không chỉ để lại niềm tiếc thương với tôi mà còn hàng triệu người dân Việt Nam.

Xin thành kính nghiêng mình trước một nhà lãnh đạo có đức, có tài, một đời vì nước, vì dân. Và xin tri ân người Cộng sản kiên trung và trân trọng những đóng góp của bác trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chúng tôi sẽ quyết tâm biến đau thương thành hành động, hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp hết sức mình vào công cuộc xây dựng đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp”.

Phó Chủ tịch Hội Nông tỉnh - Trần Quốc Quân:

“Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn quan tâm tới lực lượng đội ngũ cán bộ trẻ, dành nhiều tình cảm cũng như là nhiều sự ân cần, quan tâm, đóng góp, định hướng để cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trẻ có suy nghĩ cũng như là cách làm việc vì dân, phục vụ nhân dân là chính. Biết tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, cán bộ, đảng viên và nhiều người dân Long An đều bày tỏ tình cảm kính yêu và tiếc thương.

Những năm qua, các phát biểu của Tổng Bí thư dù là một bài diễn văn hay những lời chia sẻ, tâm sự tại các hội nghị, các buổi tiếp xúc cử tri đều thể hiện tình yêu của ông đối với quê hương, đất nước. Qua đó, cảm nhận sự gần gũi, sẻ chia của người đứng đầu Đảng đối với cán bộ và các tầng lớp nhân dân đều công bằng, văn minh. Noi gương theo bác, mỗi người chúng ta cần phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc, chung sức đưa đất nước nói chung, tỉnh Long An nói riêng ngày càng phát triển, vững mạnh”.

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh - Lê Thị Hồng Kết:

“Chiều tối ngày 19/7/2024, tôi thật sự rất xúc động khi biết tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từ trần. Tôi may mắn được gặp bác tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI (năm 2017), bác đến dự và có bài phát biểu chỉ đạo, căn dặn thế hệ trẻ. Với tôi Tổng Bí thư không chỉ là nhà chính trị kiệt xuất, mà còn là nhà lý luận vĩ đại, một nhân cách quý. Là tấm gương sáng ngời để thế hệ trẻ tiếp tục học tập, rèn luyện và noi theo.

Là một cán bộ đoàn, một người trẻ, bản thân tôi nguyện ra sức học tập, rèn luyện, phấn đấu theo lý tưởng mà Tổng Bí thư đã căn dặn “Với nhiệt huyết tràn đầy, với nghị lực và ý chí vươn lên mạnh mẽ, tuổi trẻ Việt Nam hãy ra sức học tập, lao động, rèn luyện để ngày càng tiến bộ, có tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân giữ vững các thành quả cách mạng, thực hiện bằng được mục tiêu cao cả: Xây dựng Tổ quốc ta ngày càng hùng cường, đất nước ta ngày càng giàu mạnh, nhân dân ta ngày càng hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc năm châu, như Bác Hồ hằng mong muốn".

Hòa thượng Thích Minh Thiện - Phó Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh:

“Trong Phật giáo, cuộc đời con người được xem như một cơ hội quý giá để tu tập và tích lũy công đức. Giáo lý nhà Phật luôn nhấn mạnh việc sống có ý nghĩa, làm những điều thiện và tránh xa những việc làm ác để không phải hối tiếc trong tương lai. Tổng Bí thư từng có câu nói về việc sống không làm những việc "ti tiện, đớn hèn, vô liêm sỉ" hoàn toàn phù hợp với tinh thần này, khi Phật giáo khuyên con người tránh xa các hành vi bất thiện và sống một cuộc đời chân chính.

Phật giáo cũng dạy rằng của cải vật chất là phù du, không bền vững, và con người không thể mang theo tiền bạc khi chết. Thay vào đó, những giá trị đích thực mà con người để lại chính là những hành động thiện lành và danh dự của họ. Tổng Bí thư cũng từng nói về việc "tiền bạc lắm làm gì, chết có mang theo được đâu" và "danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất" phản ánh rõ ràng triết lý này”.

Linh mục Nguyễn Văn Nhạn - Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh:

“Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nói: "Việt Nam là đất nước đa dân tộc, đa tôn giáo, với 54 dân tộc anh em, nhiều tôn giáo cùng sinh hoạt tại các cộng đồng,... Hiến pháp, pháp luật Việt Nam quy định tất cả mọi người dân đều có quyền theo hoặc không theo tôn giáo. Ở Việt Nam không có xung đột tôn giáo, xung đột dân tộc, tất cả chung sống hòa thuận...", tất cả vì mục tiêu hòa bình, hợp tác và phát triển.

Với tôi, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một người lãnh đạo xuất sắc, luôn nỗ lực phấn đấu vì sự phát triển bền vững của đất nước và hạnh phúc của nhân dân. Sự ra đi của Tổng Bí thư là một mất mát to lớn đối với cả dân tộc Việt Nam. Nhưng tin rằng những giá trị và di sản mà ông để lại sẽ tiếp tục sống mãi, là nguồn động lực để chúng ta cùng nhau xây dựng một xã hội công bằng, văn minh và đầy tình thương yêu”.

Nguyên Bí thư Đảng ủy xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa - Nguyễn Văn Sỹ:

“Tôi có dịp gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lần Tổng Bí thư xuống thăm và làm việc tại xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, chính xác là ngày 15/3/2016. Lần đầu được gặp, báo cáo cho về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của địa bàn cho Tổng Bí thư nghe tôi rất vui mừng, nhưng cũng có phần hồi hộp. Theo tôi, bác tuy là một người lãnh đạo của đất nước, nhưng bình dị, gần gũi và sâu sát với dân.

Tôi vô cùng thương tiếc trước sự ra đi của Tổng Bí thư, cả một đời cống hiến vì hạnh phúc của nhân dân, là tấm gương chói lọi của đạo đức cách mạng, là ngọn đuốc sáng soi cho thế hệ mai sau học tập và noi theo. Hy vọng rằng trong hàng ngũ của Đảng sẽ ngày càng có nhiều đảng viên ưu tú, kiên trung, mẫu mực, tài trí như tấm gương của Tổng Bí thư”.

Thượng úy Nguyễn Trọng Huy - Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Bí thư Chi đoàn Đồn Biên Phòng Long Khốt:

Tôi nhớ Tổng Bí thư từng nói: “Thực hiện tốt phương châm “Vì dân quên mình, vì dân phục vụ”, các đồng chí phải dựa vào dân, gắn bó với nhân dân, thường xuyên lắng nghe, học hỏi nhân dân, nắm vững địa bàn, nắm vững các phong tục, tập quán và biết tiếng đồng bào dân tộc, biết tiếng nước ngoài, thì mới hoàn thành tốt được nhiệm vụ. Tuyệt đối không được thỏa mãn, chủ quan, mà phải luôn phấn đấu, sáng tạo, đột phá…”.

Và tôi luôn xem đây là nguồn động lực, tiếp thêm nguồn sức mạnh to lớn để bản thân tiếp tục tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, để xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Thạc sĩ Đặng Hoàng An (ngụ xã Long Định, huyện Cần Đước):

“Trong tâm trí của tôi, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn hiện lên trong dáng dấp của một sĩ phu Bắc Hà, thanh cao và dũng khí. Bác là một nhà lãnh đạo tài ba, tận tâm, tận lực, một đời thanh bạch, chẳng vàng son mà tôi vô cùng ngưỡng mộ. Khi biết tin bác mất, từ tận đáy lòng mình, tôi xin bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn, xin được cảm ơn và tri ân những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư đã dành cho đất nước.

Tôi rất tâm đắc với câu nói “Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho có ý nghĩa, để không phải xót xa ân hận vì những việc làm ti tiện, đớn hèn, vô liêm sỉ; tiền bạc lắm làm gì, chết có mang theo được đâu. Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất!" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và xem đây là kim chỉ nam để tôi - một công dân Việt Nam, Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam sống, học tập và cống hiến cho xã hội”.

Ông Trần Phan Anh (ngụ phường 6, TP. Tân An):

“Với tôi, điều đầu tiên khi nhắc đến Tổng Bí thư đó là sự giản dị. Tuy là lãnh đạo cao nhất của Đảng nhưng ông mặc xuyên suốt cũng chỉ có vài bộ thay đổi, rồi đến cả cách ăn uống cũng chỉ thích những món quà quê nho nhỏ bình dị. Nhân cách của Tổng Bí thư như mặt hồ vậy, êm ả không gợn sóng trong veo đủ để mọi người nhìn được hình bóng của mình mà học tập theo.

Sinh, lão, bệnh, tử vốn là chuyện thường tình, tuy nhiên khi nghe tin Tổng Bí thư từ trần tôi vô cùng bất ngờ và thương tiếc. Tôi luôn hy vọng bác sẽ hoàn thành nhiệm kỳ và có thời gian vui vẻ bên gia đình như bao người khác, nhưng rất tiếc Tổng Bí thư ra đi khi chưa hề ngơi nghỉ một ngày nào. Điều này khiến chúng ta cần noi gương theo bác, cố gắng xây dựng đất nước ngày một giàu đẹp, vững bền”../

Thực hiện: Khánh Duy - Thu Thảo

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/dau-an-cua-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-trong-long-nguoi-dan-long-an-a179572.html