Dấu ấn đặc biệt của lãnh tụ Cuba Fidel Castro ở vùng 'đất lửa' Quảng Trị
Ký ức về “người bạn lớn” của Việt Nam vẫn được người dân Quảng Trị gìn giữ như một phần đẹp đẽ của lịch sử và thế hệ hôm nay tiếp tục gìn giữ ký ức ấy qua những công trình, địa danh mang tên Fidel.

Công viên Fidel (phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị). Đây là công viên đầu tiên ở Việt Nam mang tên Lãnh tụ Fidel Castro. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Chín cây cọ hoàng gia của Cuba được trồng trong công viên Fidel (phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) tượng trưng cho tuổi 90 của lãnh tụ Fidel Castro. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Tượng lãnh tụ Cuba Fidel Castro được đặt ở vị trí trung tâm của Công viên Fidel ở phường Đông Hà (Quảng Trị). (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Người dân tham quan tại công viên Fidel (phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị). (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Bà Nguyễn Thị Hương luôn tự hào và cảm thấy may mắn khi được chính vị lãnh tụ vĩ đại Fidel Castro trực tiếp cứu sống sau khi bị thương nặng do bom mìn vào năm 1973. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Bà Nguyễn Thị Hương, người được lãnh tụ vĩ đại Fidel Castro trực tiếp cứu sống sau khi bị thương nặng do bom mìn vào năm 1973, chụp ảnh lưu niệm với đại biểu của Đại sứ quán Cộng hòa Cuba tại công viên Fildel, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Bà Nguyễn Thị Hương luôn xem Lãnh tụ Fidel Castro như người cha đã sinh ra mình lần thứ hai vì chính lãnh tụ đã trực tiếp cứu sống sau khi bị thương nặng do bom mìn vào năm 1973. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Bà Nguyễn Thị Hương, người được lãnh tụ vĩ đại Fidel Castro trực tiếp cứu sống sau khi bị thương nặng do bom mìn vào năm 1973, trò chuyện với các đại biểu của Đại sứ quán Cộng hòa Cuba tại công viên Fildel, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)












