Dấu ấn 'Gần dân nhất' trong ngày hội hiến máu của Học viện CSND

Do số lượng cán bộ, giảng viên, công nhân viên và học viên đăng ký tham gia đông đảo, Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) đã linh hoạt chia chiến dịch hiến máu thành nhiều đợt tổ chức. Dự kiến toàn chuỗi chương trình sẽ thu về tổng cộng khoảng 1.980 đơn vị máu an toàn vì đồng đội thân yêu.

Ngày 5/8, Học viện CSND đã phối hợp cùng các đơn vị Bệnh viện tổ chức thành công chương trình hiến máu tình nguyện đầy ý nghĩa, đóng góp thành công gần 800 đơn vị máu an toàn cho công tác cấp cứu và điều trị bệnh nhân. Đây là hoạt động trọng tâm nằm trong chuỗi thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND (19/8/1945 - 19/8/2026).

Cán bộ, giảng viên, học viên Học viện CSND hưởng ứng phong trào hiến máu vì đồng đội thân yêu.

Cán bộ, giảng viên, học viên Học viện CSND hưởng ứng phong trào hiến máu vì đồng đội thân yêu.

Chương trình hiến máu tình nguyện hè năm 2026 do Học viện CSND xây dựng được xem là minh chứng sinh động hưởng ứng mạnh mẽ phong trào thi đua “Ba nhất” trong toàn lực lượng CAND.

Không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu hành động, tinh thần “Gần dân nhất” đã được cán bộ, giảng viên và học viên Học viện CSND thể hiện một cách chân thực và xúc động. Mỗi đơn vị máu trao đi là một niềm hy vọng được thắp lên cho những bệnh nhân đang giành giật lại sự sống.

Do số lượng cán bộ, giảng viên, công nhân viên và học viên đăng ký tham gia đông đảo, nhà trường đã linh hoạt chia chiến dịch hiến máu hè thành nhiều đợt tổ chức. Dự kiến toàn chuỗi chương trình sẽ thu về tổng cộng khoảng 1.980 đơn vị máu an toàn, những "giọt hồng nghĩa tình" dâng tặng cộng đồng để lập thành tích xuất sắc chào mừng ngày lễ trọng đại 19/8.

Trong ngày 5/8, Học viện CSND đã đóng góp 800 đơn vị máu an toàn phục vụ công tác cấp cứu và điều trị bệnh nhân.

Trong ngày 5/8, Học viện CSND đã đóng góp 800 đơn vị máu an toàn phục vụ công tác cấp cứu và điều trị bệnh nhân.

Tham gia hiến máu tại chương trình, em Cù Thị Tuyết Mai, học viên lớp B7D49 chia sẻ: "Hưởng ứng phong trào thi đua "Ba nhất", chúng em xác định "Gần dân nhất" không phải là điều gì xa vời mà chính là sự thấu cảm, sẻ chia với những nỗi đau của người bệnh. Việc tham gia hiến máu hôm nay không chỉ là trách nhiệm của người chiến sĩ Công an đối với cộng đồng mà còn là mong muốn đóng góp một phần nhỏ bé để cứu người".

Đặc biệt, trong số hàng trăm cán bộ, học viên tham gia, có rất nhiều đồng chí đã tích cực hiến máu nhiều lần. Tinh thần cống hiến vì đồng đội, vì nhân dân không chỉ được thắp sáng ở mỗi cá nhân mà còn lan tỏa rộng khắp trong các đơn vị, lớp học.

Điển hình như Khoa Ngoại ngữ, Học viện CSND, mỗi dịp nhà trường phát động ngày hội hiến máu, các giảng viên trong Khoa luôn tích cực vận động và trực tiếp tham gia. Trong đợt hiến máu ngày 5/8, đơn vị đã có 8 đồng chí hiến máu thành công, tất cả đều là những cá nhân đã nhiều lần hiến máu, thậm chí có đồng chí hiến nhắc lại lần thứ 2 chỉ tính riêng trong năm 2026.

Trung tá Nguyễn Thị Huệ, Phó Trưởng khoa Ngoại ngữ tham gia hiến máu tại chương trình.

Trung tá Nguyễn Thị Huệ, Phó Trưởng khoa Ngoại ngữ tham gia hiến máu tại chương trình.

Thượng tá Nguyễn Thị Huệ, Phó Trưởng Khoa Ngoại ngữ tự hào chia sẻ niềm hạnh phúc giản dị mỗi khi được trao đi giọt máu của mình, và càng tự hào hơn khi tập thể đơn vị có chung một mục tiêu: "Khỏe để làm tốt nhiệm vụ, và khỏe để sẻ chia, nối dài sự sống cho người bệnh, hoàn thành sứ mệnh của người chiến sĩ CAND giữa thời bình".

Đối với người bệnh, những giọt máu hồng mà cán bộ, chiến sĩ Học viện CSND trao tặng hôm nay chính là nguồn sống vô giá, kịp thời tiếp sức cho công tác điều trị, thắp lên niềm tin chiến thắng bệnh tật. Những nghĩa cử cao đẹp ấy tiếp tục làm sáng đẹp thêm hình ảnh người chiến sĩ CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

PV

Nguồn CAND: https://cand.vn/dau-an-gan-dan-nhat-trong-ngay-hoi-hien-mau-cua-hoc-vien-csnd-post818736.html