Dấu ấn lực lượng vũ trang trong gian khó

Chiều 15-10, tỉnh Thái Nguyên tổ chức chương trình gặp mặt, cảm ơn và chia tay các lực lượng vũ trang (LLVT) hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả bão số 11. Buổi chia tay giản dị nhưng đong đầy nghĩa tình, là dịp để cấp ủy, chính quyền và nhân dân Thái Nguyên bày tỏ lòng tri ân sâu sắc với những đóng góp, hy sinh thầm lặng của các cán bộ, chiến sĩ trong những ngày mưa lũ khốc liệt nhất.

Đông đảo bà con nhân dân lưu luyến, bịn rịn tiễn các cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ.

Đông đảo bà con nhân dân lưu luyến, bịn rịn tiễn các cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ.

Phát biểu trong Chương trình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường gửi lời cảm ơn chân thành tới các LLVT. Đồng chí nhấn mạnh: Trong lúc khó khăn nhất, Thái Nguyên luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các ban, bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân trong cả nước. Đặc biệt, LLVT đã kịp thời có mặt, hỗ trợ ứng cứu và khắc phục hậu quả trong thời gian sớm nhất. Trong gian nan, nhiều tấm gương chiến sĩ quên mình cứu người, cứu tài sản cho nhân dân đã tỏa sáng. Sau bão, tinh thần đoàn kết và truyền thống cách mạng tiếp tục là điểm tựa để Thái Nguyên khôi phục sản xuất, ổn định đời sống và hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ động, hiệp đồng, vì nhân dân phục vụ

Ngay khi bão số 11 còn ở ngoài khơi, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên đã chủ động rà soát, xây dựng phương án ứng phó, hiệp đồng chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể địa phương.

Đại tá Ngô Tuấn Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cho biết: LLVT phát huy phương châm “4 tại chỗ” trong ứng phó mưa lũ, thành lập sở chỉ huy tại các điểm xung yếu để chỉ đạo sát sao từng tình huống. Với người lính, phòng chống thiên tai là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, đó vừa là trách nhiệm, vừa là vinh dự.

Các đơn vị bộ đội tích cực, chủ động tham gia khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Các đơn vị bộ đội tích cực, chủ động tham gia khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Theo thống kê, trong đợt mưa lũ vừa qua, toàn tỉnh đã huy động 28 đơn vị bộ đội, hơn 50 đơn vị dân quân với gần 49.117 lượt cán bộ, chiến sĩ và 1.320 lượt phương tiện. Lực lượng Quân đội đã di dời 3.463 hộ dân khỏi vùng nguy hiểm, gia cố hơn 3,5km đê, khắc phục hơn 2.000 điểm sạt lở, ngập úng trên quốc lộ, tỉnh lộ và hơn 1.000 điểm đường liên xã; thu gom hơn 68.000 tấn rác thải, vệ sinh 4.200 tuyến đường, 150 điểm trường, 10 cơ sở y tế và hỗ trợ trên 12.000 hộ dân bị ảnh hưởng.

Theo Thượng tá Cao Văn Viện, Phó Chính ủy Lữ đoàn 210 (Quân khu 1), mỗi ngày đơn vị cử hơn 400 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia khắc phục mưa lũ. “Anh em dầm mình trong mưa lũ, làm việc liên tục nhiều ngày, quyết tâm cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ. Khi thấy người dân an toàn, trường lớp dần khôi phục, mọi vất vả đều trở nên nhỏ bé” - Thượng tá Cao Văn Viện chia sẻ.

Cùng với lực lượng Quân đội, Công an tỉnh Thái Nguyên cũng thể hiện tinh thần “vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ” trong suốt những ngày mưa lũ. Giám đốc Công an tỉnh huy động 100% cán bộ, chiến sĩ trực ứng phó, với hơn 15.000 lượt người và 3.000 lượt phương tiện tham gia cứu hộ, khắc phục hậu quả. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ không kịp về cứu trợ gia đình dù nhà cửa bị thiệt hại; thống kê sơ bộ có hơn 700 ngôi nhà của công an viên bị ảnh hưởng nặng nề do bão.

Từ hướng dẫn giao thông, sơ tán dân vùng ngập, vớt cây đổ đến chốt chặn cầu tràn, lực lượng Công an luôn có mặt ở những điểm xung yếu, cùng lực lượng Quân đội và Dân quân tạo thành “lá chắn” vững vàng giữa tâm lũ. Họ vừa giữ an toàn cho người dân, vừa bảo đảm an ninh trật tự, ngăn ngừa tội phạm, hỗ trợ phân phối hàng cứu trợ nhanh, đúng đối tượng.

Mệnh lệnh từ trái tim

Trong những ngày gian khó, hình ảnh người chiến sĩ Quân đội và Công an hiện lên giữa bùn đất, nước lũ, vai mang cuốc, tay cầm xẻng, dầm mình trong mưa, cõng cụ già, dìu em nhỏ, chuyển từng bao hàng cứu trợ. Họ chia nhau từng suất cơm, ngủ ở lán tạm, làm việc suốt đêm không nghỉ.

Trên tuyến đê Giã Thù 4 (thuộc đê Hà Châu, phường Vạn Xuân), lực lượng bộ đội và công an phối hợp gia cố công trình bị rạn nứt giữa mưa lớn. Ở các phường như: Phan Đình Phùng, Linh Sơn, Quan Triều…, hàng trăm chiến sĩ tham gia khơi thông dòng chảy, ứng cứu nhiều hộ dân khỏi cô lập. Tại vùng hạ lưu sông Cầu, lực lượng Công an giao thông và Dân quân túc trực 24/24 giờ, bảo đảm an toàn cho các đoàn xe cứu trợ vào vùng ngập.

Trong những ngày mưa lũ, lực lượng Công an Thái Nguyên đã cứu giúp, hỗ trợ di chuyển trên 2.000 lượt người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Trong những ngày mưa lũ, lực lượng Công an Thái Nguyên đã cứu giúp, hỗ trợ di chuyển trên 2.000 lượt người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Tinh thần ấy là sự nối dài truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” và “Công an nhân dân vì nhân dân phục vụ” - hai lực lượng chung một lý tưởng, một mục tiêu là bảo vệ bình yên cuộc sống. Giúp dân trong thiên tai không chỉ là nhiệm vụ, mà là mệnh lệnh từ trái tim. Hàng chục tấn hàng cứu trợ được vận chuyển và trao tận tay người dân. Nhiều chiến sĩ vừa là người bốc vác, vừa là chỗ dựa tinh thần, khích lệ nhân dân sớm vượt qua mất mát.

Tại buổi chia tay, nhiều người dân xúc động bày tỏ lòng biết ơn. Ông Nguyễn Văn Hăng, ở tổ dân phố Tân Thành 2, phường Linh Sơn, nói: Các anh ăn mì gói, ngủ lán, làm việc suốt ngày đêm với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Nhìn các anh, chúng tôi thấy ấm lòng.

Nghĩa tình lan tỏa, niềm tin bền chặt

Sau bão lũ, khi nước rút, các đơn vị Quân đội và Công an vẫn ở lại giúp dân thu dọn rác, vệ sinh trường học, khử khuẩn môi trường, hướng dẫn khôi phục sản xuất. Ở vùng sâu, bộ đội bắc cầu tạm cho học sinh đến lớp, công an giúp dân dựng lại nhà cửa. Mỗi phần việc đều thể hiện tinh thần vì dân phục vụ, chung tay đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an tỉnh xung kích dọn dẹp, vệ sinh các cơ quan, đơn vị.

Đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an tỉnh xung kích dọn dẹp, vệ sinh các cơ quan, đơn vị.

Tình quân dân càng thêm gắn bó qua những hành động giản dị. Nhiều chiến sĩ rời Thái Nguyên trong sự lưu luyến của người dân. Hình ảnh bộ đội dìu học sinh vượt cầu tràn, công an cõng cụ già qua nước lũ, hai lực lượng cùng dân gia cố đê, dựng lại mái nhà... lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, tạo nên biểu tượng đẹp của tinh thần đoàn kết và nghĩa đồng bào trong gian khó.

Vượt lên ý nghĩa của một đợt cứu hộ, đây còn là minh chứng sinh động cho sức mạnh “thế trận lòng dân”, nơi niềm tin, trách nhiệm và nhân ái hòa làm một. Khi thiên tai thử thách con người, tình người lại hóa thành sức mạnh. Hàng chục nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ cùng hàng vạn bàn tay nhân dân đã góp phần khôi phục nhanh, giảm thiểu thiệt hại, ổn định cuộc sống. Trong gian khó, mối gắn bó giữa các LLVT càng bền chặt, cho thấy sức mạnh nội sinh của một địa phương đoàn kết, nghĩa tình.

Từ thực tiễn ứng phó với bão số 11 và mưa lũ sau bão, có thể khẳng định LLVT luôn đảm đương hai trọng trách là bảo vệ Tổ quốc và nòng cốt trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai. Ở bất kỳ nơi nào gian khó, họ đều hiện diện với tinh thần kiên cường, trách nhiệm và nhân ái.

Lực lượng Quân đội xếp lương khô lên xe đi hỗ trợ người dân vùng ngập lụt.

Lực lượng Quân đội xếp lương khô lên xe đi hỗ trợ người dân vùng ngập lụt.

Bão tan, nước rút, nhưng dấu chân người lính và chiến sĩ Công an vẫn in đậm trên những con đường lầy lội. Họ đi qua, để lại sau lưng niềm yên tâm và sự biết ơn của nhân dân. Những đóng góp ấy góp phần giúp Thái Nguyên sớm ổn định đời sống, lan tỏa sức mạnh của tinh thần Việt Nam đoàn kết, nhân ái, vì con người.

Ngày chia tay lực lượng Quân đội, Công an rời Thái Nguyên, trong ánh mắt người dân vẫn còn lưu luyến. Dấu ấn họ để lại không chỉ là những công trình được khôi phục, mà còn là niềm tin và sự ấm áp lan tỏa trong mỗi mái nhà, con phố. Hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ - Công an nhân dân vì nhân dân phục vụ” trở thành biểu tượng sinh động của tinh thần trách nhiệm, tình đồng bào và ý chí Việt Nam trong mọi hoàn cảnh.

Những ngày gian khó rồi cũng sẽ lùi xa, nhưng bài học về sự đồng lòng, kỷ luật và nghĩa tình mà LLVT để lại sẽ tiếp tục được nhân lên trong đời sống xã hội. Từ trận lũ này, Thái Nguyên có thêm một minh chứng sống động rằng, sức mạnh lớn nhất không nằm ở vật chất, mà ở lòng người, ở niềm tin, tình yêu thương và khát vọng vươn lên. Đó cũng chính là nền tảng để mỗi địa phương, mỗi cá nhân thêm vững vàng trước thử thách, cùng chung tay xây dựng đất nước ngày càng vững mạnh, an bình.

Nhóm P.V

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202510/dau-an-luc-luong-vu-trang-trong-gian-kho-24346a6/