Dấu ấn người lính Cụ Hồ

Giữa núi rừng Tây Bắc mù sương, những nếp nhà mới hiện lên không chỉ để che mưa nắng, mà còn trở thành điểm tựa niềm tin cho đồng bào vươn lên. Trong hành trình âm thầm dựng nên những mái ấm ấy, hình ảnh 'Bộ đội Cụ Hồ' luôn bừng sáng giữa đời sống mộc mạc của dân bản.

Ấm áp nhà mới

Một sáng cuối năm ở biên giới, mây phủ trắng sườn núi. Con đường bê tông dẫn vào bản Tả Ló San (xã Sín Thầu) chìm trong lớp sương bồng bềnh. Giữa khoảng không mù sương ấy, tiếng nện đất chắc nịch vang lên từ ngôi nhà của anh Lỳ Phu Cà. Nhiều ngày qua, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sen Thượng cùng dân quân và bà con trong bản đều có mặt từ tinh mơ, bắt đầu công việc dựng nhà trình tường truyền thống của đồng bào Hà Nhì.

Gia đình anh Cà vừa thoát nghèo năm 2024. Ngôi nhà cũ đã xuống cấp nghiêm trọng, mùa mưa nước chảy thành dòng, mùa đông gió lùa lạnh buốt. Nuôi mẹ già, hai con nhỏ, vợ chồng anh làm lụng quanh năm cũng chỉ đủ ăn, không tích góp nổi để dựng nhà mới. Khi biết gia đình được hỗ trợ xây nhà theo Đề án 01 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng kế hoạch hành quân dã ngoại làm công tác dân vận giai đoạn II, năm 2025 của lực lượng biên phòng, anh Cà mừng lắm. Nhưng anh bảo, điều khiến anh và gia đình hạnh phúc nhất là căn nhà được làm đúng kiểu truyền thống của dân tộc mình.

Đại úy Phan Văn Long, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Sen Thượng là một trong những cán bộ của đơn vị vừa theo dõi, vừa trực tiếp “bắt tay” dựng nhà cho anh Cà suốt thời gian qua. Đại úy Long chia sẻ: “Làm nhà trình tường khó lắm. Đất phải trộn đúng độ ẩm, từng lớp đất được đầm chặt, từng nhát nện đều tay. Công đoạn nào cũng cần sự tỉ mỉ, bền bỉ và nhiều người cùng làm. Ở đây mưa bất chợt, rét buốt, nhưng bà con cần nhà mới trước tết nên anh em bảo nhau phải cố gắng hoàn thành nhanh nhất có thể”.

Vậy là, liên tiếp nhiều buổi trưa ăn vội bát mì, tối đến thắp đèn làm nốt phần nền để kịp tiến độ. Những đôi tay chai sần, giọt mồ hôi của bộ đội biên phòng đổ xuống, đổi lấy mái nhà trình tường vững chắc và niềm vui của cả gia đình anh Cà, cũng như dân bản Tả Ló San.

Ngày bức tường đất đầu tiên hiện rõ hình, cả bản kéo đến xem. Ai cùng mừng cho gia đình anh Cà, nhưng cũng cảm phục trước tinh thần và tình cảm của bộ đội trong hỗ trợ, giúp đỡ bà con. Trưởng bản Pờ Xuân Mười xúc động nói: “Bản có 27 hộ, còn 5 hộ nhà dột nát thì năm nay đều được nguồn hỗ trợ từ Mặt trật Tổ quốc để làm mới. Nhà trình tường làm mất nhiều công và nhân lực, nhưng nhờ các anh bộ đội hỗ trợ nên nhà làm xong nhanh và bà con cũng đỡ vất vả. Có nhà mới rồi, ai cũng phấn khởi, yên tâm. Dân mình ở xa, thiếu thốn đủ thứ, nhưng cứ có bộ đội vào bản là như có thêm người thân”.

Không chỉ ở Tả Ló San, ở nhiều bản đặc biệt khó khăn khác thuộc các xã: Nậm Kè, Mường Toong, suốt thời gian qua màu xanh áo lính cũng hiện diện bền bỉ. Theo thống kê từ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Mường Nhé, từ đầu năm đến nay đơn vị đã phối hợp với các lực lượng hỗ trợ làm 73 ngôi nhà cho dân trên địa bàn quản lý. Trong đó, ngoài 7 nhà bị thiệt hại do mưa lũ tại xã Sín Thầu thì toàn bộ số còn lại thực hiện theo chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Mường Nhé hỗ trợ người dân xã Sín Thầu làm nhà.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Mường Nhé hỗ trợ người dân xã Sín Thầu làm nhà.

Theo Thiếu tá Tô Quang Trưởng, Trợ lý Tuyên huấn, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Mường Nhé chia sẻ, thực tế quá trình triển khai gặp muôn vàn khó khăn, do địa bàn rộng, đường khó đi, nhiều bản cách nhau cả nửa ngày đường. Xi măng, gỗ, gạch chủ yếu gùi bằng vai. Thời điểm làm nhà vào mùa mưa nên rất vất vả. Tuy nhiên, đơn vị xác định đây vừa là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đồng thời cũng thể hiện trách nhiệm, tình cảm của người lính đối với đồng bào, nhân dân nên thường xuyên chỉ đạo, động viên cán bộ, chiến sĩ nỗ lực với tinh thần cao nhất.

“Đa phần vật liệu đều được vận chuyển, trèo đèo, lội suối bằng xe máy và sức người. Có hôm cả tổ vận chuyển phải men theo dốc đứng giữa lúc trời đổ mưa, nhiều lần anh em phải làm đêm chỉ bằng ánh đèn pin. Thời tiết liên tục thay đổi để thách thức lòng người, nhưng anh em vẫn một lòng quyết tâm. Đổi lại chúng tôi đã hoàn thành kế hoạch trước thời hạn đặt ra ban đầu và đón nhận nhiều tình cảm trân quý của bà con”, Thiếu tá Tô Quang Trưởng nhớ lại.

Vẹn tròn tình nghĩa quân - dân

Nậm Kè là một trong số xã có số lượng lớn nhà được hỗ trợ theo chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát năm nay. Theo lãnh đạo địa phương chia sẻ, chương trình được thực hiện công khai, bài bản huy động sự tham gia đồng bộ từ Ban Chỉ đạo, các tổ chức đoàn thể và nhân dân. Đặc biệt, nơi nào thiếu người thì bộ đội đều có mặt. Nhờ đó, đến cuối tháng 8/2025, toàn bộ 96 hộ đã hoàn thành sửa chữa, dựng mới nhà cửa, đúng tiến độ và đúng đối tượng.

Ông Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch UBND xã Nậm Kè cho biết: “Các ngôi nhà được triển khai theo chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đều được Nhà nước hỗ trợ về kinh phí; còn lại đa phần nhân lực, ngày công đều do bộ đội và lực lượng tại chỗ đóng góp. Cán bộ, chiến sĩ đồng hành cùng nhân dân từ lúc đào móng đến khi dựng mái. Thông qua đó đã thắt chặt thêm tình cảm gắn bó giữa quân và dân, đồng thời củng cố niềm tin của đồng bào với bộ đội, cũng như chính quyền các cấp”.

Những năm qua, việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo luôn được các cấp, các ngành quan tâm, tạo điều kiện để Điện Biên triển khai hiệu quả nhiệm vụ xóa nhà tạm, nhà dột nát. Đây là chủ trương lớn về an sinh xã hội, thể hiện sự chung tay vì cuộc sống tốt đẹp hơn cho đồng bào, nhất là vùng sâu, xa và biên giới.

Qua rà soát, tỉnh phân loại đối tượng thụ hưởng theo từng chương trình. Trong đó, có hơn 5.300 hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số khó khăn được hỗ trợ từ phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” với tổng kinh phí hơn 304 tỷ đồng. Từ những nguồn lực ấy, nhiều mô hình sáng tạo được triển khai, mà nổi bật là “Chính quyền - Nhân dân - Lực lượng vũ trang cùng làm nhà”. Cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội, bộ đội biên phòng trực tiếp vận chuyển vật liệu, gùi từng bao xi măng, từng viên gạch vượt núi để dựng nhà mới cho dân.

Năm nay, mặc dù tập trung triển khai giúp dân khắc phục thiên tai và dựng hàng trăm ngôi nhà mới cho người dân vùng lũ, song các lực lượng, đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã thực hiện xóa 76 nhà tạm, nhà dột nát cho người dân các địa bàn. Mỗi ngôi nhà dựng lên không chỉ giúp đồng bào tránh mưa nắng, mà còn thắp lên động lực để họ yên tâm sản xuất, thoát nghèo bền vững.

Và trên hành trình ấy, dấu chân người lính vẫn bền bỉ in trên từng dốc núi, lối mòn vùng biên, tiếp tục viết nên những câu chuyện đẹp về sự hy sinh thầm lặng, sự cống hiến không ngơi nghỉ để nơi cực Tây Tổ quốc luôn vững vàng, bình yên và ấm áp tình người.

Hà Linh

Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/quoc-phong/dau-an-nguoi-linh-cu-ho