'Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên'

Xung kích trên tất cả mặt trận với tinh thần 'Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên' là hình ảnh của các bạn thanh niên tình nguyện. Không chỉ tiên phong hỗ trợ các lực lượng làm nhiệm vụ tuyến đầu chống dịch Covid-19, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) ở khắp các địa bàn trong tỉnh còn tích cực hỗ trợ thu hoạch và tiêu thụ nông sản cho nông dân.

ĐVTN xã Nghĩa Trung lựa cắt những trái tắc căng mọng gửi tặng các lực lượng chống dịch

ĐVTN xã Nghĩa Trung lựa cắt những trái tắc căng mọng gửi tặng các lực lượng chống dịch

Từ 7 giờ sáng nay (7-8), gần 20 ĐVTN trong đội hình thanh niên tình nguyện phòng, chống dịch Covid-19 xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng đã có mặt tại vườn nhà anh Đặng Trần Khoa (SN 1997) ở thôn 2 để hỗ trợ thu hoạch trái tắc, tặng các lực lượng tuyến đầu. Đây là lần thứ 2 trong vòng một tuần ĐVTN xã Nghĩa Trung tham gia hỗ trợ nhà vườn thu hoạch tắc.

Toàn bộ trái tắc thu hoạch được sẽ mang gửi tặng các lực lượng làm nhiệm vụ tuyến đầu ở các chốt kiểm soát, khu cách ly, khu phong tỏa trong tỉnh và TP. Hồ Chí Minh.

Bí thư Đoàn xã Nghĩa Trung Trần Thị Diệu Kỳ Xuân cho biết: Đợt 1, đội hình thanh niên tình nguyện của xã hỗ trợ thu hoạch 600kg trái tắc. Trong điều kiện giãn cách xã hội, các nhà vườn không thuê được nhân công và việc tiêu thụ nông sản cũng bị ảnh hưởng. Vì vậy, ĐVTN trong xã đã chung tay hỗ trợ nông dân thu hoạch nông sản. Trong suốt quá trình thu hoạch, ĐVTN luôn đảm bảo các quy định của Bộ Y tế về phòng, chống dịch Covid-19.

Đồng hành với tuổi trẻ toàn tỉnh trong chương trình “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch”, anh Đặng Trần Khoa cho biết: Vườn nhà có sẵn, mình đóng góp một chút “cây nhà lá vườn” tặng các lực lượng tuyến đầu với mong muốn toàn dân chung tay vượt qua khó khăn, chung sức đẩy lùi dịch Covid-19.

ĐVTN xã Nghĩa Trung vận chuyển tắc về nơi tập kết để gửi tặng các lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch

ĐVTN xã Nghĩa Trung vận chuyển tắc về nơi tập kết để gửi tặng các lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch

“Năm nay, em lên lớp 12. Đây là kỳ nghỉ hè ý nghĩa và thật đặc biệt với em. Em tham gia đội hình thanh niên tình nguyện ở địa phương từ đầu tháng 7. Ngoài hỗ trợ các lực lượng trực chốt, đi chợ giúp các gia đình có trường hợp cách ly tại nhà, em còn tham gia thu hoạch nông sản giúp bà con” - em Văn Trần Thanh Thúy, thanh niên tình nguyện xã Nghĩa Trung chia sẻ.

“Khoác trên mình chiếc áo xanh thanh niên, em cảm thấy rất tự hào. Tự hào hơn nữa vì chúng em đã góp công sức cùng với địa phương trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Được cùng với ĐVTN địa phương tham gia các hoạt động tình nguyện, em cảm thấy rất vui trong những ngày nghỉ hè này” - em Nguyễn Thị Diễm My, sinh viên Trường đại học Hutech TP. Hồ Chí Minh bộc bạch.

Phát huy sức trẻ, sự nhiệt huyết, ĐVTN xã Nghĩa Trung đã và đang lan tỏa những hình ảnh đẹp về màu áo xanh thanh niên. Những trái tắc căng mọng nước do chính tay ĐVTN hái gửi tới các lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 với niềm tin “Tiền tuyến vững vàng, hậu phương vững chắc” cùng nhau chiến thắng dịch Covid-19.

Ngọc Quế

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/125915/dau-can-thanh-nien-co-viec-gi-kho-co-thanh-nien