Dấu chấm hết cho HLV Amorim tại Man United?
Đây là khởi đầu cho hồi kết của Ruben Amorim tại Man United, ông gần như đang thách thức ban lãnh đạo sa thải mình.
Sau những phát biểu gây sốc tại Elland Road, Ruben Amorim khó có thể trụ vững đến hết hợp đồng với Manchester United.
Những lời lẽ sau trận đấu không chỉ cho thấy sự bất mãn sâu sắc của Amorim, mà còn mang dáng dấp của một hành động “tối hậu thư” gửi tới thượng tầng CLB. Thay vì hạ nhiệt căng thẳng, Amorim dường như đang đẩy mâu thuẫn lên cao trào, như thể đang chờ đợi quyết định sa thải từ ban lãnh đạo.
Với bối cảnh hiện tại, khả năng Amorim hoàn thành trọn vẹn hợp đồng tại Old Trafford sau những gì đã xảy ra ở Elland Road là cực kỳ mong manh. Điều này có cảm giác như khởi đầu cho hồi kết của Ruben Amorim trên cương vị HLV trưởng Manchester United.

Đây là khởi đầu cho hồi kết của Ruben Amorim tại Man United, ông gần như đang thách thức ban lãnh đạo sa thải mình. Ảnh: Manchester United
Chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã úp mở về những vấn đề hậu trường vào hôm thứ Sáu, trước khi gần như xác nhận rằng một cuộc đấu quyền lực đang diễn ra thông qua những phát biểu bùng nổ sau trận hòa Leeds.
Có lẽ Giám đốc điều hành Omar Berrada và Giám đốc bóng đá Jason Wilcox từng nghĩ rằng những lời lẽ gay gắt nhất tại Elland Road sẽ đến từ khán đài. Nhưng màn “chốt hạ” đầy căng thẳng của Amorim trong buổi họp báo sau trận có thể đã khiến cả hai phải tấp vội vào một trạm dừng trên đường M62 để “xử lý khẩn cấp” trước khi về nhà.
Trận hòa 1-1 trước Leeds - đội vừa thăng hạng, đồng nghĩa Amorim mới chỉ thắng 24 trong tổng số 63 trận dẫn dắt Man United. Ông đã để thua ở chung kết Europa League mùa trước trước một Tottenham bị đánh giá là tệ nhất trong gần 50 năm, và khép lại mùa giải Premier League ở vị trí thứ 15.
Amorim gần như không còn cơ sở để tự bào chữa. Ông công khai thách thức ban lãnh đạo Man United khi yêu cầu được nhìn nhận là “nhà cầm quân” thực thụ, thay vì chỉ là “HLV trưởng”. Amorim thậm chí còn “đánh tiếng” rằng CLB có thể sa thải ông trước khi hợp đồng kết thúc vào tháng 6/2027 nếu không đạt được sự thỏa hiệp.
Vào Boxing Day, Amorim thừa nhận đôi khi ông phải tìm “tiếng nói chung” với Wilcox trong các mục tiêu chuyển nhượng. Man United từng cân nhắc chiêu mộ tiền vệ cánh Antoine Semenyo của Bournemouth, trước khi Man City vươn lên dẫn đầu trong cuộc đua giành tuyển thủ Ghana. Nếu Semenyo gia nhập hệ thống 3-4-2-1 của Amorim, anh sẽ phải đá cánh trái. Nhưng sau nhiều năm tích trữ cầu thủ chạy cánh trái, United hiện lại thiếu một phương án chuyên biệt nếu chuyển sang sơ đồ bốn hậu vệ.
Wilcox và Giám đốc tuyển trạch Christopher Vivell dường như cũng trở thành mục tiêu công kích của Amorim. Vivell - người Đức đã được trao quyền chỉ đạo hệ thống tuyển trạch kể từ khi gia nhập CLB cách đây 18 tháng. Không phải ngẫu nhiên mà một báo cáo hé lộ việc Vivell hoài nghi sơ đồ 3-4-2-1 của Amorim, cũng như cách hệ thống này bị khai thác trong trận hòa Fulham hồi tháng 8, lại xuất hiện ngay trước cơn bùng nổ của Amorim.
Viên chức truyền thông của Man United đã vội vã đưa Amorim rời phòng họp báo tại Elland Road ngay khi ông trút hết bức xúc. Bộ phận truyền thông của CLB còn “mỏng” hơn cả đội hình thi đấu, trong khi Amorim vẫn phải dự thêm một buổi họp báo khác vào chiều thứ Ba, trước trận gặp Burnley vào tối thứ Tư.
Sẽ không quá bất ngờ nếu người chủ trì buổi họp báo đó là một HLV tạm quyền.














