Dấu chấm hết cho Ter Stegen
Khúc mắc lớn nhất ở vị trí thủ môn của Barcelona đã được HLV Hansi Flick dứt khoát giải quyết.

Ter Stegen không còn cơ hội ở Barcelona.
Nhà cầm quân người Đức vừa có cuộc nói chuyện trực tiếp với Marc-Andre ter Stegen và thông báo rằng anh sẽ không còn là thủ môn số một của đội bóng mùa tới. Người được chọn thay thế là Joan Garcia, tân binh đến từ Espanyol - nhân tố được cả ban huấn luyện và lãnh đạo CLB đặt trọn niềm tin, theo Sport.
Thông điệp từ Flick rất rõ ràng. Barca đang thực hiện một chiến lược trẻ hóa ở vị trí thủ môn. Và dù Szczesny sẽ là phương án dự bị, Ter Stegen gần như không có cơ hội bắt chính nếu không có biến cố lớn. Điều duy nhất còn lại là quyết định của cá nhân thủ môn người Đức: hoặc ở lại để chiến đấu, hoặc tìm bến đỗ mới.
Ter Stegen, người từng được chọn để thay thế Claudio Bravo nhiều năm trước, giờ rơi vào chính tình huống mà anh từng là kẻ hưởng lợi. Dù vẫn còn hợp đồng đến năm 2028, và vẫn giữ được phong độ ổn định, nhưng giờ đây thủ thành 33 tuổi phải đối diện với sự thật rằng mình không còn nằm trong kế hoạch chuyên môn.
Hiện Ter Stegen chưa có ý định ra đi. Ngôi sao người Đức tin vào năng lực bản thân và cho rằng nếu mọi thứ công bằng, anh sẽ lấy lại vị trí. Tuy nhiên, Flick đã nói rõ: “Cậu sẽ không thi đấu một phút nào”.
Barca không ép buộc Ter Stegen rời đi, nhưng sẽ hỗ trợ nếu anh muốn ra đi, kể cả tài chính. Đội bóng sẵn sàng thanh lý hợp đồng sớm, có thể bằng cách trả trước một năm lương trong ba năm còn lại - song đề nghị này vẫn chưa được đặt lên bàn chính thức.
Điều khiến nội bộ thêm căng thẳng là Ter Stegen đang nổi giận vì tin rằng có người trong CLB cố tình rò rỉ thông tin để hạ thấp anh. Nếu thủ môn người Đức tiếp tục ở lại, nguy cơ gây chia rẽ trong phòng thay đồ là điều Flick buộc phải tính đến.
Ván cờ cuối cùng đã bắt đầu - và giờ, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Ter Stegen.
Nguồn Znews: https://znews.vn/dau-cham-het-cho-ter-stegen-post1567888.html