Nữ chiến sĩ công an tự hào hai lần làm khối trưởng đoàn diễu binh
Nữ chiến sĩ công an không giấu được niềm tự hào khi hai lần giữ vai trò khối trưởng, cùng đồng đội miệt mài luyện tập cho lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Được chọn vào đội hình diễu binh không chỉ là vinh dự mà còn là niềm tự hào của mỗi chiến sĩ. Những ngày này, mặc cho nắng hay mưa, trên thao trường hàng trăm chiến sĩ công an nhân dân vẫn hăng say luyện tập từng động tác, rèn từng bước chân đều tăm tắp sẵn sàng cho ngày hội lớn.
Chia sẻ của chiến sĩ trong Khối nữ Cảnh sát giao thông tham gia diễu binh, diễu hành dịp Quốc Khánh 2/9.
Trong đội hình ấy, không thể không nhắc đến những gương mặt tiêu biểu, những người đã có cơ hội sải bước trong các kỳ diễu binh lịch sử. Trong đó, nổi bật là chiến sĩ Cao Thị Thảo Linh, người vinh dự hai lần giữ vị trí khối trưởng. Trong đợt diễu binh kỷ niệm 30/4 tại TP.HCM (A50) cô dẫn đầu Khối nữ Cảnh sát đặc nhiệm. Đợt diễu binh dịp 2/9 sắp tới, cô tiếp tục được tin tưởng giữ vị trí khối trưởng Khối nữ Cảnh sát giao thông.
Chia sẻ với chúng tôi, chiến sĩ Cao Thị Thảo Linh không giấu được niềm tự hào: "Tôi đã từng tham gia đợt A50. Với lần diễu binh dịp 2/9 này, tôi càng tự hào hơn nữa khi được đóng góp một phần sức lực nhỏ bé của mình vào ngày lễ lớn của đất nước.
Hai lần đảm nhiệm vai trò khối trưởng trong hai dịp lễ lớn là niềm tự hào nhưng cũng là trách nhiệm rất lớn. Vị trí khối trưởng bước vào lễ đài là người dẫn đầu khối, nên từng động tác của tôi phải chuẩn chỉnh tuyệt đối".

Chiến sĩ Cao Thị Thảo Linh rạng rỡ sau buổi tập luyện trên thao trường.

Theo Linh, có lẽ chiều cao phù hợp và kinh nghiệm từ A50 là lý do giúp cô được chọn làm khối trưởng lần thứ hai. Tuy nhiên, vinh dự ấy cũng đi kèm với áp lực không nhỏ.

"Khi đi một mình ở vị trí đầu tiên, mọi động tác đều phải thật chính xác, vì sẽ ảnh hưởng đến cả đội hình phía sau. Vì vậy tôi luôn cố gắng luyện tập, hoàn thiện từng chi tiết nhỏ", Linh chia sẻ.
Gia đình luôn là hậu phương vững chắc của Linh. Sau đợt A50, cô chỉ có 10 ngày nghỉ trước khi tiếp tục hành trình ra Hà Nội tập luyện cho A80:
"Bố mẹ tôi rất ủng hộ, tẩm bổ và khích lệ tinh thần để tôi hoàn thành nhiệm vụ. Em trai cũng hay hỏi han, các bạn bè của tôi cũng rất quan tâm, thi thoảng thấy video về tôi xuất hiện trên mạng xã hội cũng gọi hỏi thăm".
Cao Thị Thảo Linh
Trải qua những ngày luyện tập dưới thời tiết thất thường, Thảo Linh cùng đồng đội phải đối mặt với cái nắng gay gắt, rồi lại bất ngờ mưa lớn. Để bảo vệ làn da và sức khỏe, các nữ chiến sĩ phải sử dụng nhiều lớp khẩu trang, kem chống nắng, và duy trì chế độ rèn luyện nghiêm túc.
"Sau kỳ A50, tôi cảm thấy thể lực mình tốt hơn rất nhiều. Lần này, có những bạn mới chưa quen động tác, tôi cũng chia sẻ kinh nghiệm của mình để cả khối cùng tiến bộ".

Hàng ngày Cao Thị Thùy Linh nỗ lực luyện tập để được sải bước trên Quảng trường Ba Đình dịp 2/9 tới.
Nếu như Thảo Linh là gương mặt kỳ cựu, thì chiến sĩ Lê Thị Hồng Phượng, quê ở Hương Sơn, Hà Tĩnh, là một "tân binh" đầy nhiệt huyết trong lần đầu tiên tham gia lễ diễu binh. Hiện đang theo học hệ văn bằng 2 tại Học viện Cảnh sát Nhân dân, Hồng Phượng coi đây là giấc mơ thành hiện thực: "Ước mơ từ bé của tôi là trở thành chiến sĩ công an. Khi có tên trong danh sách tham gia diễu binh A80, tôi rất vui và tự hào. Gia đình cũng rất ủng hộ và xem đây là niềm vinh dự lớn".

Chiến sĩ Lê Thị Hồng Phượng.
Là người lần đầu tham gia luyện tập cho đợt diễu binh lớn của đất nước, Hồng Phượng không khỏi choáng ngợp trước cường độ luyện tập khắt khe, đặc biệt trong thời tiết nắng nóng khắc nghiệt ở miền Bắc: "Có những hôm trời nắng gắt, lại còn phải đeo tạ luyện tập. Chúng tôi bị rộp chân, đau cơ, bỏng nắng… nhưng luôn động viên nhau cố gắng vì đây là niềm vinh dự lớn. Các bạn nữ thể lực chưa tốt bằng các bạn nam nhưng tinh thần thì không thua kém chút nào".

Chiến sĩ Lê Thị Hồng Phượng cùng đồng đội hàng ngày sát cánh cùng nhau luyện tập trên thao trường.
Đối với Hồng Phượng, động lực lớn nhất để vượt qua mọi khó khăn chính là người mẹ tảo tần và ông ngoại là thương binh của cô: "Từ nhỏ, tôi đã được nghe ông kể về những trận chiến bảo vệ Tổ quốc. Hình ảnh người lính kiên cường ấy đã gieo trong tôi khát vọng vào ngành công an.
Mẹ tôi cũng là chỗ dựa lớn. Mỗi ngày mẹ đều gửi tin nhắn, gọi điện động viên: "Cố gắng lên con nhé, mẹ tin con sẽ làm được". Những lời ấy luôn là sức mạnh tinh thần cho tôi".

Dù đã tốt nghiệp cử nhân, thạc sĩ và đã có công việc riêng, Phượng vẫn quyết tâm thi vào ngành Công an để theo đuổi đam mê.

"Tôi muốn chứng minh rằng phụ nữ cũng có thể mạnh mẽ, bản lĩnh và góp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Cho dù thời tiết miền Bắc có nắng, mưa thất thường nhưng những chiến sĩ vẫn kiên trì luyện tập trên thao trường hướng tới lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình.