Dấu chấm hết cho tuyển Trung Quốc

Thất bại trước Indonesia khiến cho tuyển Trung Quốc chính thức bị loại ở bảng C, và chấm hết cơ hội tranh vé World Cup 2026.

Giấc mơ World Cup 2026 của tuyển Trung Quốc đã chính thức khép lại, sau thất bại trước Indonesia trong trận “chung kết sinh tử” ở bảng C. Một thất bại không chỉ về tỷ số, mà còn cho thấy sự tụt hậu rõ rệt của một nền bóng đá từng đặt tham vọng vươn tầm châu lục.

Trước trận đấu, Trung Quốc đứng cuối bảng C với 6 điểm, kém Indonesia 3 điểm và thua Saudi Arabia 4 điểm. Điều đó có nghĩa, nếu thua Indonesia, họ không còn đường tranh vé vớt lẫn hy vọng nào cho vòng loại thứ tư. Và rồi điều tệ nhất đã xảy ra.

Thất bại trước Indonesia khiến cho tuyển Trung Quốc chính thức bị loại ở bảng C, và chấm hết cơ hội tranh vé World Cup 2026. Ảnh: Reuters

Thất bại trước Indonesia khiến cho tuyển Trung Quốc chính thức bị loại ở bảng C, và chấm hết cơ hội tranh vé World Cup 2026. Ảnh: Reuters

Trong bầu không khí cuồng nhiệt của hơn 70.000 khán giả tại Gelora Bung Karno, Indonesia đã không cho Trung Quốc cơ hội tạo nên điều kỳ diệu. Họ kiểm soát thế trận, ép sân và buộc Trung Quốc phải co cụm trong suốt hiệp một.

Sau thất bại này, bóng đá Trung Quốc chính thức vắng mặt tại vòng loại cuối cùng World Cup 2026, đánh dấu một giai đoạn khủng hoảng kéo dài, khi cả thế hệ được đầu tư mạnh mẽ giờ đã mất phương hướng.

Indonesia không ghi bàn từ sớm, nhưng họ kiểm soát toàn bộ thế trận với 8 pha dứt điểm trong hiệp 1. Và rồi phút 40, cơ hội đến từ một sai lầm của hậu vệ Trung Quốc, thiếu quyết đoán và phạm lỗi vụng về.

Ricky Kambuaya bứt phá từ cánh trái, chiếm ưu thế trước Yang Zexiang, và bị hậu vệ này va chạm từ phía sau. Ban đầu, trọng tài cho rằng không có lỗi, nhưng VAR đã vạch rõ sai sót: Yang ngoắc chân Kambuaya trong vòng cấm.

Trên chấm 11m, Ole Romeny thể hiện bản lĩnh của một sát thủ đích thực. Anh chạy đà, khựng lại và đánh lừa thủ môn Wang Dalei bằng cú đặt lòng vào góc thấp. Một pha dứt điểm lạnh lùng, như một bản án tử hình cho đội bóng áo đỏ.

Romeny ghi bàn. Ảnh: PSSi

Romeny ghi bàn. Ảnh: PSSi

Romeny ăn mừng với toàn bộ cảm xúc của hơn 70.000 CĐV, trong khi người Trung Quốc chỉ biết cúi đầu. Bóng đá là vậy: ai quyết tâm hơn, ai khát khao hơn, người đó chiến thắng.

Bị loại khỏi vòng loại thứ ba không phải cú sốc với Trung Quốc, nhưng cái cách họ thất bại lại phơi bày sự thật cay đắng: không có bản sắc, không kế thừa, và hoàn toàn tụt lại so với một Indonesia đang vươn mình lên đẳng cấp mới.

Trong khi Indonesia có Romeny, có Ivar Jenner, có Jay Idzes - những cầu thủ trưởng thành từ châu Âu thì Trung Quốc vẫn quanh quẩn với một lối chơi cũ kỹ, và tư duy lỗi thời.

Khi Indonesia đang mơ đến vòng loại thứ tư, Trung Quốc chỉ còn biết lặng lẽ rời sân chơi châu lục mang theo cả một nỗi thất vọng kéo dài suốt hai thập kỷ.

Đội hình thi đấu:

Indonesia: Audero, Idzes, Ridho, Hubner, Maulana Vikri, Yakob Sayuri, Romenij, Pelupessy, Kambuaya, Verdonk, Haye.

Trung Quốc: Wang Dalei, Liu Yang, Yang Zexiang, Han Pengfei, Wang Shangyuan, Xu Haoyang, Sai Erjini'ao, Hu Hetao, Cao Yongjing, Wang Yudong, Zhang Yuning.

Hoài Anh

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-sport/dau-cham-het-cho-tuyen-trung-quoc-202506052248104885.html