Dấu chấm hết với thủ môn Bùi Tiến Dũng?
HLV Kim Sang Sik dường như không đánh giá cao tài năng của thủ môn Bùi Tiến Dũng, và không có kế hoạch dùng anh ở tuyển Việt Nam.
Bằng chứng rõ nhất danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam có sự bất ngờ rất lớn về vị trí thủ môn, thậm chí tạo ra cuộc tranh luận trên mạng xã hội. HLV Kim Sang Sik đã không triệu tập Nguyễn Filip và Đình Triệu. Thủ môn Trần Trung Kiên xuống U23 Việt Nam để dự vòng loại U23 châu Á. Nhưng ngay cả khi khung gỗ đội tuyển “mở ra” nhiều khoảng trống để tạo điều kiện cho các gương mặt khác, thủ môn Bùi Tiến Dũng vẫn không xuất hiện.
Thay vào đó, chiến lược gia Hàn Quốc chỉ chọn hai thủ môn là Nguyễn Văn Việt (Thể Công Viettel) và Quan Văn Chuẩn (Hà Nội). Cả hai đều còn trẻ, giàu tiềm năng, và quan trọng hơn là đang có phong độ ổn định tại V.League. Nhưng cả hai rõ ràng không nổi bật hơn so với thủ môn Bùi Tiến Dũng, đặc biệt là Quan Văn Chuẩn, một thủ môn khó được đánh giá có đẳng cấp vượt trội ở V.League.

HLV Kim Sang Sik dường như không đánh giá cao tài năng của thủ môn Bùi Tiến Dũng, và không có kế hoạch dùng anh ở tuyển Việt Nam.
Cần nhắc, thủ môn Bùi Tiến Dũng chơi rất hay ở lượt về V.League 2024/2025, có nhiều pha cứu thua xuất thần giúp CLB Đà Nẵng trụ hạng. Nhưng HLV Kim Sang Sik tiếp tục giữ quan điểm không trao cơ hội cho anh lên tuyển, ngay cả khi không có thủ môn Trần Trung Kiên, Nguyễn Filip và Đình Triệu. Điều đó giống như một thông điệp rằng, HLV Kim Sang Sik muốn xây dựng khung gỗ cho tương lai, và Bùi Tiến Dũng không có cơ hội lên tuyển Việt Nam.
Đặt vào một trường hợp khác, tuyển Việt Nam có Trần Trung Kiên, Nguyễn Filip và Đình Triệu thì càng rõ ràng một điều, cơ hội lên tuyển cho thủ môn Bùi Tiến Dũng gần như bằng không. Đặc biệt, thủ môn Trần Trung Kiên càng chơi càng hay ở V.League. Anh được xem là tương lai của tuyển Việt Nam, có chiều cao 1m91, phản xạ tốt, thi đấu chắc chắn và bản lĩnh, bắt phạt đền rất giỏi.
Đây có thể tạm xem như dấu chấm hết cho cơ hội trở lại đội tuyển của thủ môn Bùi Tiến Dũng. Dù từng là người hùng ở U23 châu Á 2018, thủ môn gốc Thanh Hóa đã trải qua nhiều năm chật vật tìm lại chính mình. Anh hồi sinh trong màu áo Đà Nẵng mùa trước, giúp đội bóng níu giữ hy vọng trụ hạng bằng nhiều trận đấu xuất sắc. Nhưng từng đó là chưa đủ để thuyết phục HLV Kim Sang Sik, và câu chuyện tương lai thì khung gỗ tuyển Việt Nam có lẽ thuộc về Trần Trung Kiên, Văn Việt và Văn Chuẩn.