Dấu chấm hết với tuyển Malaysia?

Liên đoàn Bóng đá Malaysia có 10 ngày để cứu vãn trước thông báo của FIFA, nếu không thể thay đổi thì coi như dấu chấm hết cho tuyển Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027.

Bóng đá Malaysia rơi vào một cú sốc chưa từng có. Từ chỗ được ca ngợi là đội bóng mạnh mẽ nhất bảng, sau chiến thắng 4-0 trước Việt Nam, bây giờ “Harimau Malaya” đối diện viễn cảnh bị xử thua hai trận liên tiếp vì sử dụng cầu thủ nhập tịch sai giấy tờ. Cánh cửa Asian Cup 2027 từng mở toang cho Malaysia, giờ bất ngờ có khả năng rất lớn phải khép lại, nhường cơ hội cho chính đối thủ bị họ đánh bại.

Không nhiều người tin là FAM có thể thay thổi số phận cho 7 cầu thủ nhập tịch trước quyết định của FIFA. Và tuyển Maylaysia bây giờ cũng rơi vào cảnh có nguy cơ cực lớn hết hy vọng tranh vé dự VCK Asian Cup 2027.

Tuyển Malaysia đối diện nguy cơ bị xử thua 2 trận. Ảnh: Malaysia NT

Tuyển Malaysia đối diện nguy cơ bị xử thua 2 trận. Ảnh: Malaysia NT

Truyền thông Malaysia dùng cụm từ “xấu hổ” sau khi FIFA ra án phạt. ESPN Argentina gọi sự việc là “bê bối chấn động bóng đá thế giới”…

Mọi chuyện bắt nguồn từ quyết định của Ủy ban Kỷ luật FIFA. Bảy cầu thủ nhập tịch, gồm Hevel, Garces, Holgado, Machuca, Figueiredo, Irazabal và Arrocha, bị treo giò 1 năm vì sử dụng giấy tờ giả mạo. Điều đáng nói, tất cả những cái tên này đều đã ra sân trong trận thắng Việt Nam 4-0 và trận thắng Nepal 2-0. Cú đòn giáng thẳng vào Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) không chỉ là án phạt 350.000 franc Thụy Sĩ, mà còn kéo theo hệ quả trực tiếp: nguy cơ bị xử thua 0-3 ở cả hai trận.

Trong số bảy cầu thủ bị treo giò, Hector Hevel là cái tên khiến Malaysia “dính đòn” nặng nhất. Anh chính là người ghi bàn mở tỷ số vào lưới Nepal. Malaysia không chỉ mất chiến thắng, mà còn đối diện việc bị xử thua 0-3. Cùng với trận thắng 4-0 trước Việt Nam, giờ đây cả hai trận đấu ấy có thể biến thành hai thất bại trắng 0-3. Một cú đảo chiều ngoạn mục, từ niềm tự hào hóa thành nỗi ê chề.

Đây là bi kịch mang tính hệ thống. FAM đã đặt niềm tin tuyệt đối vào chính sách nhập tịch, đưa hàng loạt cái tên từ Nam Mỹ, châu Âu về khoác áo đội tuyển. Trên sân, họ mang đến sức mạnh vượt trội, giúp tuyển Malaysia khuất phục cả Việt Nam lẫn Nepal. Nhưng bên ngoài sân, bộ hồ sơ nhập tịch giả mạo lại phơi bày sự tắc trách, biến “chiến lược nâng tầm” thành “con dao hai lưỡi”.

Sự đảo ngược này còn đặc biệt hơn nếu đặt trong tương quan với Việt Nam. Trước đây, sau trận thua 0-4, nhiều người đã bi quan cho thầy trò HLV Kim Sang Sik, coi như cánh cửa Asian Cup 2027 đã khép lại. Nhưng nay, tình thế xoay chiều đến mức khó tin, từ kẻ bại trận, Việt Nam có thể hưởng lợi tối đa, khi Malaysia có nguy cơ mất tới 6 điểm. Chỉ cần thêm kết luận chính thức từ AFC, tấm vé dự vòng chung kết hoàn toàn nằm trong tầm tay tuyển Việt Nam.

Người hâm mộ Việt Nam chắc chắn không thể quên hình ảnh thất vọng ở Bukit Jalil hồi tháng 6. Nhưng giờ đây, cảm xúc ấy nhường chỗ cho sự kỳ vọng. Nếu quyết định xử thua được thông qua, bóng đá Việt Nam chẳng khác nào “từ cõi chết trở về”.

Với bóng đá Malaysia, đây không chỉ là một án phạt. Nó là lời cảnh tỉnh về sự nôn nóng chạy theo thành tích. Nhập tịch không sai, nhưng khi biến thành con đường tắt đầy rủi ro nếu sai về giấy tờ, hậu quả để lại là cả nền bóng đá phải trả giá. Từ tương lai lạc quan, tuyển Malaysia đang đối diện cảnh tượng bi kịch, mất điểm, mất niềm tin, và có thể mất luôn tấm vé Asian Cup 2027.

Bá Hổ

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-sport/dau-cham-het-voi-tuyen-malaysia-202509270957070218.html