Dấu chân trí thức trẻ ở Binh đoàn 16
Giữa những vùng đất đỏ bazan xa xôi của Đồng Nai và Lâm Đồng, nơi cuộc sống đồng bào vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn, những đội viên Trí thức trẻ tình nguyện (TTTTN) thuộc Dự án 174 của Binh đoàn 16 đang ngày đêm mang tri thức, nhiệt huyết và khát vọng cống hiến góp sức dựng xây bản làng, làm sáng đẹp thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ nơi biên cương Tổ quốc.
Mang tri thức về với quê hương
Những ngày đầu mùa mưa, bản Giang Châu, xã Quảng Tân, tỉnh Lâm Đồng chìm trong màu đỏ bazan đặc trưng của vùng đất Tây Nguyên. Giữa bạt ngàn những đồi cà phê xanh ngắt, Lê Doãn Anh Tuấn đang cùng bà con kiểm tra mô hình trồng xen canh cây ăn quả trong vườn cà phê. Chàng trai trẻ ấy sinh ra và lớn lên tại bản Giang Châu. Vì vậy, khi được tuyển chọn tham gia Đợt 2 Dự án 174 của Binh đoàn 16 giai đoạn 2024-2026 và được phân công về Nông trường 720, đơn vị đóng quân trên chính quê hương mình, với Anh Tuấn đó không chỉ là niềm tự hào mà còn là trách nhiệm.
“Tôi chứng kiến bà con quanh năm vất vả nhưng sản xuất chủ yếu theo kinh nghiệm nên hiệu quả chưa cao. Khi được tham gia dự án và được về công tác tại Nông trường 720 ngay tại nơi tôi lớn lên, tôi luôn mong có thể giúp bà con thay đổi cách nghĩ, cách làm để cuộc sống tốt hơn”, Anh Tuấn chia sẻ.

Đội viên đội TTTTN cùng cán bộ, đoàn viên thanh niên của Nông trường 726 (Trung đoàn 726) và đoàn viên thanh niên biên phòng, công an tham gia xây dựng cột đèn điện chiếu sáng đường biên.
Nhờ am hiểu phong tục, tập quán địa phương, Anh Tuấn nhanh chóng trở thành cầu nối giữa đơn vị với nhân dân. Anh cùng các đội viên TTTTN xuống từng hộ dân hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây trồng, chăn nuôi gia súc, gia cầm; vận động thanh niên tham gia các phong trào địa phương; tuyên truyền pháp luật và hướng dẫn đồng bào tiếp cận chuyển đổi số.
Không chỉ hỗ trợ phát triển kinh tế, các đội viên còn tham gia xây dựng nông thôn mới, sửa chữa đường giao thông, vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh, sửa sang trường học, nhà văn hóa và các công trình dân sinh trên địa bàn.
Đợt 2, Dự án 174, Binh đoàn 16 đã tuyển chọn 28 đội viên TTTTN với trình độ từ trung cấp đến đại học, bố trí tại các nông trường 717, 719, 720 và 726. Các đội viên đã tham gia nhiều mô hình thiết thực như trồng xen canh cây ăn quả, chăn nuôi bò, dê sinh sản, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cà phê, mắc ca, điều, cao su; đồng thời triển khai các hoạt động “Thắp sáng vùng biên”, “Bình dân học vụ số”, “Xuân biên cương - Tết thắm tình quân dân” tạo sức lan tỏa tích cực nơi vùng sâu, vùng xa.
Quá trình công tác nơi địa bàn khó khăn cũng là môi trường để đội viên trưởng thành về bản lĩnh chính trị và tinh thần trách nhiệm. Kết thúc Đợt 2 Dự án 174, có 27 đội viên được học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; trong đó 4 đội viên vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Lê Doãn Anh Tuấn là một trong những gương mặt tiêu biểu ấy.

Đội viên đội trí thức trẻ tình nguyện cùng cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia thu hoạch cà phê tại Nông trường 719.
“Được đứng trong hàng ngũ của Đảng ngay trên quê hương mình là niềm vinh dự rất lớn đối với tôi. Đây cũng là động lực để tôi tiếp tục gắn bó với địa bàn, góp sức giúp bà con phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ngày càng tốt hơn”, Anh Tuấn xúc động nói.
Sau khi hoàn thành Đợt 2, Anh Tuấn tiếp tục viết đơn tình nguyện tham gia Đợt 3 Dự án 174 với mong muốn tiếp tục đồng hành cùng đồng bào nơi vùng biên còn nhiều khó khăn.
Góp sức xây dựng “thế trận lòng dân”
Đại tá Vũ Văn Định, Phó chủ nhiệm Chính trị Binh đoàn 16 khẳng định: “Dự án 174 không chỉ góp phần phát triển kinh tế - xã hội mà còn củng cố vững chắc “thế trận lòng dân” nơi biên giới. Dù tuổi đời còn trẻ nhưng các đội viên TTTTN luôn phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm, chủ động bám cơ sở, gần dân, sát dân để thực hiện nhiệm vụ; qua thực tiễn địa bàn khó khăn, nhiều đồng chí trưởng thành rõ nét về bản lĩnh chính trị, tác phong công tác”.
Hai năm qua, các đội viên đã phối hợp với địa phương tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực như khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, hiến máu nhân đạo, tham gia sửa chữa công trình dân sinh, vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ, trường học, nhà văn hóa...

Đội viên Lê Văn Tuấn (người ngồi bên trái) cùng các đội viên đội TTTTN hướng dẫn người lao động chăm sóc cà phê tại Nông trường 720.
Đặc biệt, các đội viên còn tham gia xây dựng mô hình “Bình dân học vụ số”, hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh, tiếp cận dịch vụ công trực tuyến; xây dựng mô hình tuyên truyền pháp luật song ngữ (tiếng phổ thông và tiếng đồng bào nơi đơn vị đứng chân), giúp đồng bào nâng cao nhận thức pháp luật và cảnh giác trước các luận điệu xuyên tạc, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.
Theo kế hoạch, Đợt 3, Dự án 174 giai đoạn 2026-2028, các đội viên sẽ tiếp tục tập trung hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng mô hình giảm nghèo bền vững; tham gia chuyển đổi số, xây dựng “công dân số”; phối hợp xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự và tuyên truyền pháp luật cho đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới.
Khi dân tin, bản làng đổi thay
Ngồi trước nhà văn hóa của bản, nhìn con đường bê tông do bộ đội làm chạy qua, già làng Giàng A Lừ, bản Giang Châu không giấu được niềm vui khi nhắc đến những đổi thay của quê hương mình: “Ngày trước đường sá khó khăn, bà con làm ăn chủ yếu theo thói quen cũ, nhiều thanh niên chưa chịu khó lao động. Được bộ đội Binh đoàn 16 đón về định cư, cán bộ và các TTTTN hướng dẫn cách trồng trọt, chăn nuôi, áp dụng kỹ thuật nên cuộc sống bà con khá hơn nhiều”.
Theo già làng, điều khiến đồng bào quý các đội viên không chỉ là kiến thức mà còn bởi sự chân thành, gần gũi. “Các cháu coi bà con như người thân trong nhà. Mưa gió cũng xuống bản giúp dân sửa đường, thu hoạch mùa, hướng dẫn thanh niên học nghề, tuyên truyền pháp luật. Dân quý vì các cháu sống thật lòng với dân”, già làng xúc động chia sẻ.

Đội viên TTTTN tham gia xây dựng khuôn viên Nông trường 717 (Trung đoàn 717).
Niềm tin của dân chính là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của Dự án 174. Từ những việc làm bình dị nhưng thiết thực, các đội viên TTTTN đã góp phần làm thay đổi diện mạo nhiều vùng khó khăn nơi biên giới; đưa tri thức, khoa học kỹ thuật và ánh sáng của đời sống mới đến với từng bản làng.
Chiều muộn, giữa màu xanh bạt ngàn của những đồi cà phê vùng biên, tiếng cười nói của bà con vang lên bên nhà văn hóa. Những đội viên TTTTN lại chuẩn bị xuống bản. Họ mang theo không chỉ kiến thức và nhiệt huyết tuổi trẻ, mà còn mang theo trách nhiệm, niềm tin và lý tưởng cống hiến của người thanh niên trong môi trường quân đội.
Rồi mai này, khi những con đường nơi vùng biên thêm rộng mở, những mùa cà phê đỏ chín, những vườn cao su xanh ngút ngàn, những đồi điều, hồ tiêu, sầu riêng thêm trĩu quả, những bản làng ngày một khởi sắc, người dân nơi đây sẽ vẫn nhớ về những đội viên TTTTN đã lặng thầm gửi tuổi thanh xuân của mình nơi biên giới, gieo tri thức, vun đắp niềm tin. Những dấu chân lặng lẽ ấy đang góp phần viết tiếp câu chuyện đẹp về hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới - gần dân, hiểu dân, vì nhân dân mà cống hiến; để nơi biên giới xa xôi luôn sáng mãi tình quân dân và vững vàng nơi phên giậu Tổ quốc.





![[Video] Chuyện kể về những lần sinh nhật Bác](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_05_19_14_55188526/ac78530c66478f19d656.jpg)





