Đầu cuối bảng đều nóng

Chiến thắng trước Thanh Hóa giúp HAGL bỏ xa nhóm bám đuổi, trong khi đội bóng 'đại gia' Hà Nội FC chìm trong khủng hoảng với thất bại thứ 4 trong 5 trận gần nhất.

Vòng 11 V-League chứng kiến diễn biến bất ngờ khi Hà Nội FC bại trận trước CLB Bình Định, còn nhóm đội cuối bảng như Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Hải Phòng, Sài Gòn FC đều có được 3 điểm. Chỉ có một điều bất biến với bóng đá Việt Nam hiện tại, đó là đà chiến thắng của HAGL với trận thứ 7 liên tiếp.

Ấn tượng đậm nét nhất của vòng 11 LS V.League 1-2021 chắc chắn phải là những diễn biến cực nóng ở 2 đầu bảng xếp hạng, khi HAGL lần đầu tiên bỏ cách Viettel khá xa, còn ở phía dưới, SLNA thay thế Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại vị trí thứ 14/14. Trước khi diễn ra vòng 11 LS V.League 1-2021, HAGL và Viettel đã so kè với nhau rất quyết liệt và lúc nào khoảng cách điểm số giữa 2 đội cũng được duy trì trong phạm vi của một trận thắng. Làm khách trên sân Thống Nhất và sân Thanh Hóa trước chủ nhà CLB TP.HCM và Đông Á Thanh Hóa, cả Viettel lẫn HAGL đều cho thấy vì sao họ đang chia nhau 2 vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng, khi dù là khách nhưng họ lại chơi rất lấn lướt trước đội chủ nhà và cùng có bàn thắng dẫn trước. Tuy nhiên, trong khi HAGL ghi được nhiều hơn 1 bàn thắng và bảo toàn được chiến thắng cho tới giờ mãn cuộc thì Viettel chỉ có duy nhất 1 bàn sau vô số cơ hội và cuối cùng để CLB TP.HCM san bằng tỷ số ở hiệp 2. Kết quả này giúp HAGL lần đầu tiên ở mùa bóng năm nay bứt lên trước Viettel tới 5 điểm, một khoảng cách được xem là khá an toàn khi mà giai đoạn 1 của LS V.League 1-2021 chỉ còn 2 vòng đấu nữa là kết thúc.

Tuy nhiên, HLV Kiatisak Senamuang của HAGL vẫn tỏ ra rất thận trọng khi phát biểu: “Chúng tôi đã tạo ra khoảng cách 5 điểm với Viettel nhưng các cầu thủ không được chủ quan. Việc tạm dẫn đầu bảng sẽ là bước chạy đà quan trọng cho giai đoạn 2 của giải LS V.League 1-2021 và còn quá sớm để nói đến chức vô địch. Các cầu thủ cần tập trung cao nhất cho từng trận đấu”.

Sự thận trọng của HLV Kiatisak là không thừa, bởi năm ngoái Viettel không phải là đội bóng có số lần đứng nhất bảng nhiều nhất ở giai đoạn 1 nhưng đến cuối mùa họ lại trở thành nhà vô địch nhờ cú nước rút thần tốc và ổn định ở giai đoạn 2. Vì thế, HLV Kiatisak có lý do để giữ gìn đôi chân của các học trò ở trên mặt đất, bởi phía trước HAGL vẫn còn 2 trận đấu ở giai đoạn 1 và 5 trận đấu ở giai đoạn 2. 5 điểm cách biệt với CLB Viettel là khoảng cách đủ an toàn để đội bóng phố núi có thể tính đến phương án trình diễn nhiều hơn trong lối chơi. HAGL sẽ là đội bóng rất đáng xem trong phần còn lại của mùa giải.

Công Phượng đang cùng HAGL tiếp tục bay cao (ảnh Đ.Cường)

Công Phượng đang cùng HAGL tiếp tục bay cao (ảnh Đ.Cường)

Hà Nội FC đang trượt dốc

Ngược lại với HAGL, Hà Nội FC đang rơi xuống đáy theo chiều thẳng đứng. Khoảng cách 9 điểm Nguyễn Quang Hải từng đề cập trước trận gặp HAGL, giờ đã được nới rộng lên... 15 điểm. 5 trận gần nhất, đội bóng Thủ đô thua đến 4. Cuộc đua vô địch đã rất xa vời. Trước mắt Hà Nội FC đang là cuộc đua trụ hạng với khoảng cách vỏn vẹn 3 điểm hơn đội cuối bảng. Trong trận ra mắt của tân HLV Park Choong-kyun, Hà Nội FC đá với đội hình 3-5-2 lạ lẫm trước CLB Bình Định. HLV Park thực hiện thay đổi với việc cất Moses Oloya trên ghế dự bị, xếp Phạm Đức Huy và Trương Văn Thái Quý đá cánh. Kế hoạch của HLV người Hàn Quốc "đổ bể" khi Hà Nội FC mắc lỗi phòng ngự dẫn đến thủng lưới ở phút 22. Đến phút 55, HLV Park đã rút cả Ngân Văn Đại và Nguyễn Văn Quyết ra sân. Ban huấn luyện đội chủ nhà liên tục thay đổi chiến thuật nhưng không mang lại hiệu quả. Hà Nội FC đá rời rạc, bối rối và chỉ có may mắn mới ngăn cản Bình Định ghi nhiều hơn 1 bàn. Trận thua Bình Định đã đặt Hà Nội FC vào thế báo động. Nếu không thắng 2 trận tới, cơ hội vào top 6 của Hà Nội FC sẽ không còn. HLV Park cũng chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất khi nói "sẵn sàng ra đi" bất cứ lúc nào.

 Hà Nội FC đang trượt dốc mùa giải 2021 Ảnh Minh Tuấn

Hà Nội FC đang trượt dốc mùa giải 2021 Ảnh Minh Tuấn

Hà Tĩnh, Sài Gòn trỗi dậy

Tương tự HAGL, một loạt đội khách ở vòng 11 LS V.League 1-2021 đều đã được tận hưởng hương vị ngọt ngào của chiến thắng như Nam Định (thắng Than Quảng Ninh), Sài Gòn FC (thắng SHB Đà Nẵng) và Topenland Bình Định (thắng Hà Nội FC). Điều này cho thấy trong bóng đá hiện đại khái niệm sân nhà sân khách chỉ còn mang ý nghĩa tương đối và trong một ngày đẹp trời, nữ thần chiến thắng sẽ không có sự phân biệt dành cho đội khách hay đội chủ nhà mà chỉ lựa chọn đội xứng đáng nhất.

Trong bối cảnh các đội khách đang thắng thế ở vòng 11 LS V.League 1-2021 như thế, việc Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Hải Phòng giành trọn 3 điểm trên sân nhà trước Becamex Bình Dương và SLNA được coi như là một điểm nhấn rất đáng chú ý, đặc biệt là với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đây đã là trận thắng thứ 2 liên tiếp của đội bóng núi Hồng sông La dưới quyền tân HLV Nguyễn Thành Công, nhờ thế Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã thoát được khỏi vị trí cuối bảng để vươn lên thứ 12 trên bảng xếp hạng, nhường lại vị trí này cho SLNA, đội bóng xứ Nghệ vẫn chưa hết giai đoạn khó khăn với thất bại 0-2 trước chủ nhà Hải Phòng.

Hiện tại, ngoại trừ HAGL và Viettel đã chắc chắn có mặt ở nhóm A sau khi kết thúc giai đoạn 1, cuộc đua tranh giành 4 vé còn lại để góp mặt trong cuộc đua vô địch cũng như trận chiến sẽ xác định 8 cái tên tranh nhau vé trụ hạng ở nhóm B vẫn diễn ra vô cùng quyết liệt, bởi điểm số giữa các đội đều rất sát nhau, chẳng hạn như khoảng cách điểm số từ vị trí thứ 3 của Nam Định tới vị trí thứ 12 của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chỉ là 6 điểm, đúng bằng 2 trận thắng. Thế nên có thể dự đoán rằng 2 vòng đấu cuối cùng của giai đoạn 1 LS V.League 1-2021 sẽ còn tiếp tục chứng kiến thêm nhiều kịch bản căng thẳng và gay go nữa.

Trung Thành

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/dau-cuoi-bang-deu-nong-n190957.html