Đâu khó có thanh niên

Những ngày tác nghiệp ở huyện Đạ Huoai, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, mới thấy rõ những vất vả, gian truân của các lực lượng đang ngày đêm bám trụ nơi cửa ngõ của tỉnh Lâm Đồng. Sát cánh cùng các lực lượng là những đoàn viên khoác lên mình màu áo vinh quang của Đoàn, sẵn sàng đi vào vùng có nguy cơ lây nhiễm cao, vượt nắng thắng mưa, đêm ngày túc trực tại các chốt kiểm soát dịch bệnh.

Đoàn viên Nguyễn Thị Hoàng Châu vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích trong phòng, chống dịch bệnh tại chốt đèo Chuối

Đoàn viên Nguyễn Thị Hoàng Châu vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích trong phòng, chống dịch bệnh tại chốt đèo Chuối

Đi vào xóm cách ly làm nhiệm vụ vận chuyển cơm nước, nhu yếu phẩm cho bà con đang cách ly tại xóm Đạ Gối (Thôn 5, xã Đạ Oai) không phải là một nhiệm vụ mà ai cũng có thể đảm đương bởi nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao, phải được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ, kiến thức về phòng, chống dịch bệnh và hơn hết là tinh thần vì cộng đồng.

Hai người làm nhiệm vụ vận chuyển, được người dân trong xóm cách ly Đạ Gối gọi là “shiper” mà tôi được gặp đó chính là Bí thư Đoàn xã Đạ Oai Quách Văn Sáu và Phó Bí thư Đoàn xã Nguyễn Đức Cảnh. Cả hai anh trao đổi chân tình: Mình là đoàn viên thì phải xung kích đi đầu đến những điểm khó khăn, vất vả chứ. Tuổi trẻ mà. Khó khăn như vậy chứ có khó hơn nữa chúng em cũng sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Và rồi phần thưởng quý báu nhất dành cho 2 đoàn viên của xã và mọi người chính là hôm xóm Đạ Gối chính thức dỡ bỏ vùng thiết lập cách ly y tế, cuộc sống của bà con trở lại như bình thường.

Rồi đến câu chuyện mà ai nấy đều xúc động vì tinh thần quả cảm của em học sinh lớp 10 tên là Nguyễn Tuấn Kiệt. Tôi đã gặp em ngay tại chốt kiểm soát dịch bệnh của xóm cách ly Đạ Gối, hôm đó em khoác trên mình chiếc áo xanh với huy hiệu Đoàn ngay ngắn đến chốt xin các anh chị đang thực hiện nhiệm vụ tại đây cho mình cùng tham gia. Vì em Kiệt đang là học sinh lớp 10 nên Đoàn xã Đạ Oai đã trao đổi với Huyện đoàn Đạ Huoai để có ý kiến chỉ đạo về trường hợp của em. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho em học sinh lớp 10 này, Kiệt không thể tham gia trực tại chốt cùng các anh chị.

Dẫu không được xông pha trên tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh, em Kiệt vẫn tràn đầy nhiệt huyết, thực hiện các việc “hậu cần” nhỏ giúp cho công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 như: dùng chính tiền tiết kiệm của mình để đóng góp, cùng gia đình mình và bà con lối xóm thu hoạch rau, củ, quả để giúp bà con trong xóm cách ly.

Dân tộc ta, từ ngàn xưa đã có tấm gương hiển hách, anh dũng khi tuổi đời còn rất trẻ như: Trần Quốc Toản với “lá cờ thêu sáu chữ vàng” trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ 2. Rồi trong mưa bom, bão đạn của kẻ thù, ngọn đuốc sống Lê Văn Tám thiêu rụi giã tâm cướp nước ta của bọn thực dân xâm lăng. Trong tình hình dịch bệnh hiện nay, một lần nữa tinh thần dũng cảm, xung kích lại được thế hệ trẻ tiếp nối truyền thống của cha anh với biết bao nhiêu tấm gương thanh niên tình nguyện tham gia phòng, chống dịch bệnh.

Ngay tại Chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 số 1 đèo Chuối (thị trấn Mađaguôi), đoàn viên Nguyễn Thị Hoàng Châu là Đội phó Đội thanh niên tình nguyện, Đoàn thị trấn Mađaguôi đã tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh ngay những ngày đầu thành lập chốt. Biết bao nhiêu vất vả vì phải đối mặt với nguy cơ cao lây nhiễm dịch bệnh, địa điểm của chốt nằm ở khu vực đèo cao nên khí hậu khắc nghiệt, mưa rừng và khí núi triền miên. Cho dù vậy, đoàn viên Nguyễn Thị Hoàng Châu vẫn kiên định ý chí, xung kích bám trụ tại chốt, đảm bảo thời gian thực hiện nhiệm vụ. Vừa qua, đoàn viên Nguyễn Thị Hoàng Châu vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp tặng Bằng khen vì đã có thành tích trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Đoàn viên Nguyễn Thị Hoàng Châu cho biết: Được góp một phần công sức nhỏ bé tham gia phòng, chống dịch bệnh là một niềm vinh dự lớn lao của em. Em cùng các bạn thanh niên trong đội luôn động viên nhau, cố gắng vượt khó khăn, sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Hay, tại Chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 Bình Thuận - Lâm Đồng (tại xã Đoàn Kết), Ka Lản là một đoàn viên đồng bào dân tộc thiểu số cũng tích cực tham gia phòng, chống dịch. Những ngày đầu thành lập chốt, Ka Lản đã tham gia với vai trò là người ghi danh sách người dân qua lại, biển số các xe lưu thông qua chốt.

Theo Huyện đoàn Đạ Huoai, tại các địa điểm cách ly, các chốt phòng, chống dịch bệnh COVID-19 có hơn 70 đoàn viên của huyện đang ngày đêm tình nguyện làm nhiệm vụ. Bên cạnh đó, nhiều đoàn viên, thanh niên còn tham gia công tác vận chuyển cơm, nước uống, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm và quyên góp, ủng hộ để phòng, chống dịch bệnh. Màu áo thanh niên còn thực hiện vệ sinh môi trường tại các khu vực đèo Chuối, khu vực chờ đi cách ly, thu nhặt áo quần bảo hộ mà tài xế vứt bỏ dọc đường để xử lý.

ĐỨC TÚ

Nguồn Lâm Đồng: http://baolamdong.vn/bantre/202108/dau-kho-co-thanh-nien-3074073/