Đau lòng: Mẹ chèo thuyền đi nhận hàng cứu trợ, con trai 8 tuổi ở nhà bị lũ cuốn tử vong

Trong khi người mẹ chèo thuyền đi nhận hàng cứu trợ thì bé T. ở nhà không may sẩy chân rơi từ nhà phao chống lũ xuống nước và bị lũ cuốn tử vong.

Ngày 21/10, ông Trương Thanh Duẫn - Chủ tịch xã Tân Hóa (huyện Minh Hóa, Quảng Bình) xác nhận, một bé trai 8 tuổi vừa tử vong do rơi từ nhà phao chống lũ.

Nạn nhân là cháu Đinh Minh T. (8 tuổi, trú thôn Cổ Liêm, xã Tân Hóa).

Vụ việc đau lòng xảy ra vào 15 giờ 30 ngày 20/10, trong lúc người mẹ chèo thuyền đi nhận hàng cứu trợ thì cháu T. ở nhà với bà ngoại trên nhà phao chống lũ.

Do bất cẩn, cháu T. rơi từ nhà phao xuống nước rồi bị nước lũ cuốn trôi.

Ngôi nhà cháu T. bị nước cuốn tử vong.

Bà ngoại phát hiện vụ việc, hô hoán người dân ứng cứu kịp thời. Tuy nhiên, nước lũ dâng cao đến 3 mét nên không cứu kịp.

Được biết, gia đình cháu T. là hộ nghèo trong xã. Bố đi làm thuê tận miền Nam chưa về.

Vì mưa lũ nên việc an táng cho cháu T. gặp nhiều khó khăn.

Nhã Hoàng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/sang-nha-hang-xom-tranh-lu-mot-hoc-sinh-lop-3-nga-tu-vong-20201021101636692.htm