Đầu năm học, nhiều sinh viên 'khóc ròng' vì bị lừa khi đi thuê trọ

Lợi dụng nhu cầu tìm trọ tăng cao, nhiều đối tượng dùng mạng xã hội giăng bẫy tiền đặt cọc phòng, khiến không ít sinh viên rơi vào cảnh bị lừa mất tiền.

Đến thời điểm hiện tại, nhiều sinh viên ngoại tỉnh đã bắt đầu lên Hà Nội và một số thành phố lớn tìm phòng trọ để chuẩn bị nhập trường. Đây cũng là thời điểm các đối tượng xấu lợi dụng giăng bẫy lừa đảo thuê trọ, khiến hành trình tìm chỗ ở an toàn của sinh viên trở thành nỗi lo thường trực.

“Đặt cọc giữ chỗ”, chiêu trò không mới nhưng không ít sinh viên vẫn “dính bẫy”

Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, bạn Đinh Yến Linh, sinh viên năm nhất Trường Đại học Thương mại kể lại: “Ngay sau khi em biết đã trúng tuyển vào ngành học yêu thích và có cơ hội lên Hà Nội học tập, em háo hức lên các trang mạng xã hội, vào hội nhóm để tìm phòng trọ gần trường cho tiện đi lại, học tập.

Khi lướt Facebook, em bắt gặp một bài đăng giới thiệu “phòng trọ mới xây, đầy đủ tiện nghi, chỉ 2,5 triệu đồng/tháng, có nóng lạnh, wifi miễn phí, chủ nhà "dễ tính” kèm hình ảnh phòng rất sạch sẽ, rộng rãi và nhất là ở rất khu vực gần trường học của em. Trong quá trình em tham khảo giá thuê trọ ở nhiều nơi, em nhận thấy mức giá được đăng là rẻ hơn thị trường.

Tin vào những thông tin được đăng tải, em liên hệ ngay đến người chia sẻ bài viết. Người đăng tự xưng là chủ nhà, khẳng định phòng đang có nhiều sinh viên hỏi thuê và yêu cầu em chuyển khoản trước 900.000 đồng để “giữ chỗ”. Khi đó em vẫn đang ở quê nên việc đi lại khá bất tiện, vì lo lắng sợ mất phòng rẻ, em vội vàng chuyển tiền.

Tuy nhiên, đến khi em chuẩn bị lên Hà Nội nhập học và hẹn đến xem phòng, người này bỗng dưng “biến mất”, em gọi điện nhưng không có phản hồi. Tới địa chỉ ghi trong tin nhắn, em mới tá hỏa phát hiện ngôi nhà hoàn toàn không có phòng trọ cho thuê. Chủ nhà thật cũng khẳng định chưa từng đăng bài cho thuê trọ và hình ảnh trên bài đăng cũng không phải nhà của ông.

Số tiền cọc 900.000 đồng em không thể lấy lại được. Đối với nhiều người, đây không phải là số tiền lớn nhưng với một sinh viên tỉnh lẻ, thu nhập gia đình ở mức trung bình như em thì đây là số tiền không nhỏ, có thể đủ để em trang trải ở thành phố lớn khoảng nửa tháng. Sự việc này là bài học đắt giá để em thêm cảnh giác và thận trọng hơn khi bắt đầu cuộc sống sinh viên nơi thành phố”.

 Vì sợ mất phòng trọ, Yến Linh quyết định đặt cọc nhưng sau đó không thể liên lạc với "chủ nhà" tự xưng. Ảnh: NVCC

Vì sợ mất phòng trọ, Yến Linh quyết định đặt cọc nhưng sau đó không thể liên lạc với "chủ nhà" tự xưng. Ảnh: NVCC

Đồng cảnh ngộ với Linh, bạn Vũ Lệ Xuân (sinh viên năm 2, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội) cho biết, em cần tìm phòng trọ gần trường để thuận tiện cho việc đến trường. Sau khi tìm thấy bài đăng cho thuê phòng trọ sạch sẽ, rộng rãi, tiện nghi đáp ứng với yêu cầu của em, em lập tức nhắn tin người đăng bài để hẹn tới xem phòng.

Tuy nhiên, trong quá trình trao đổi qua tin nhắn, khi Xuân hỏi địa chỉ phòng để tới xem trực tiếp, người này trả lời vòng vo, nhất định không chịu cung cấp địa chỉ phòng cho thuê. Sau đó, người này vin vào lý do sinh viên nhập học đông, phòng hết nhanh và yêu cầu Xuân đóng số tiền 200.000 đồng để “giữ chỗ” và hứa hoàn lại tiền nếu đến xem trọ mà không ưng. Sau khi nữ sinh chuyển tiền, người này ngay lập tức chặn liên hệ của Xuân.

Ngoài ra, nhiều sinh viên khác cũng rơi vào cảnh bị lừa đảo khi tìm nhà trọ. Trên các hội, nhóm thuê trọ ở khắp các tỉnh, thành phố lớn liên tiếp xuất hiện những lời cảnh báo từ nạn nhân về chiêu trò tương tự.

 Mới đầu năm học nhưng trong các hội, nhóm về phòng trọ ở khắp các tỉnh thành trên mạng xã hội, nhiều người lên tiếng cảnh báo về tình trạng lừa đảo. Ảnh: chụp màn hình

Mới đầu năm học nhưng trong các hội, nhóm về phòng trọ ở khắp các tỉnh thành trên mạng xã hội, nhiều người lên tiếng cảnh báo về tình trạng lừa đảo. Ảnh: chụp màn hình

Một chiêu trò khác mà người đi thuê trọ thường xuyên gặp phải đó là hình thức môi giới nhà trọ dẫn đi xem phòng. Bạn Hoàng Thị Nhung (sinh năm 2002, hiện đang sống tại phường Khương Đình, Hà Nội) cho biết: “Tháng 7 vừa qua, em có nhu cầu chuyển phòng trọ nên bắt đầu tìm kiếm phòng cho thuê trên các trang mạng.

Do trước đó ở ký túc xá của trường nên khi chuyển ra thuê trọ bên ngoài em khá bỡ ngỡ. Thấy một bài đăng trên mạng xã hội của người môi giới phòng trọ với cam kết “hỗ trợ tìm được phòng trọ ưng ý mới thôi”, em đã tin tưởng và nộp phí 300.000 đồng để được dẫn đi xem phòng trọ.

Khi người môi giới dẫn em đi xem phòng thực tế, phòng trọ đã xuống cấp, giá thuê cao, khác xa so với những gì bên môi giới đã quảng cáo. Sau khi đi xem 2 phòng trọ nhưng em không ưng ý, người này tỏ thái độ khó chịu và nói đã hết phòng có thể dẫn em đi xem.

Em bày tỏ ý muốn xin lại số tiền 300.000 đồng đã đóng trước đó vì không tìm được phòng trọ như cam kết ban đầu, người này tỏ thái độ hung hãn, cho rằng đó là “tiền công dẫn đi xem phòng” nên nhất quyết không trả lại và cũng không không cung cấp địa chỉ phòng trọ khác cho em đi xem. Dù rất ấm ức, nhưng lúc đó em chỉ đi một mình, lo sợ bị gây khó dễ nên đành im lặng bỏ đi, chấp nhận mất trắng số tiền đã đóng” và không tìm được phòng".

 Bạn Hoàng Thị Nhung hiện đang sống tại phường Khương Đình, Hà Nội. Ảnh: NVCC

Bạn Hoàng Thị Nhung hiện đang sống tại phường Khương Đình, Hà Nội. Ảnh: NVCC

Hợp đồng mập mờ, sinh viên chịu thiệt

Những chiêu trò lừa đảo “đặt cọc giữ chỗ” chỉ là một trong rất nhiều rủi ro mà sinh viên có thể gặp phải khi tìm trọ. Thực tế, ngay cả khi đã tìm được phòng trọ, ký hợp đồng và dọn vào ở, nhiều người vẫn phải đối diện với không ít rắc rối như hợp đồng mập mờ, quy định bất hợp lý, chủ nhà tùy tiện thay đổi thỏa thuận, thậm chí lạm thu vô lý khiến sinh viên chịu thiệt thòi.

Bạn Nguyễn Thị Liễu (hiện sống tại Hà Tĩnh) cho biết, khoảng tháng 5/2024, khi đang là sinh viên, Liễu và một người bạn thuê phòng trọ tại khu vực Cầu Giấy (Hà Nội). Trong 1 tháng đầu tiên không có vấn đề gì xảy ra.

Đến tháng thứ 2, chủ trọ bắt đầu đề ra những quy định vô lý như 6 giờ sáng mới mở cổng (trong khi trước đó mở cửa lúc 5 giờ 30 và trong hợp đồng chỉ ghi buổi tối đóng cửa lúc 23 giờ); không được cho bạn bè đến chơi, nếu vi phạm bị phạt 100.000 đồng, để xe máy dưới sân thu thêm 10.000 đồng mỗi lượt.

Khi Liễu và bạn muốn chuyển đi vì những quy định có phần vô lý này, chủ trọ yêu cầu 2 nữ sinh phải tìm được người vào ở thay mới trả lại số tiền cọc 2 triệu đồng, dù trước đó trong hợp đồng không có quy định này.

“Khi em và bạn chuyển vào, cô chủ nhà chỉ thỏa thuận bằng miệng “khi nào chuyển đi thì bảo cô”. Nhưng khi chúng em thông báo chuyển đi, chủ nhà lại yêu cầu tìm người ở thay thế, trong khi việc này vốn là của chủ nhà. Khi chúng em không tìm được người ở thế và muốn xin lại tiền cọc, chủ nhà không trả lại số tiền đó và nói “ai ở đây chuyển đi cũng đều phải tìm người vào ở thay hết”, cùng những lời nói rất khó nghe.

Khi chúng em nói sẽ báo chính quyền địa phương, người này còn tỏ thái độ thách thức, thậm chí dọa đánh chúng em. Lúc đó vì quá sợ hãi nên chúng em đành bỏ đi, dù rất sót số tiền cọc bị mất”, Liễu kể lại.

Liễu cho biết thêm, không chỉ phòng của em mà nhiều người thuê khác trong nhà trọ này cũng sớm rời đi vì không chịu được cách hành xử của chủ nhà.

 Đầu năm học, nhiều sinh viên chật vật mãi vẫn chưa tìm được phòng trọ ưng ý. Ảnh: Hồng Mai

Đầu năm học, nhiều sinh viên chật vật mãi vẫn chưa tìm được phòng trọ ưng ý. Ảnh: Hồng Mai

Trong khi đó, chị Đào Thị Ngọc Lan (sống tại Quảng Ninh, có con là sinh viên năm nhất Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên) cho biết: “Khi con học tập ở khu vực Thái Nguyên tôi đã nghĩ việc tìm chỗ ở cho con sẽ dễ dàng hơn các thành phố lớn. Tưởng rằng chỉ cần lên mạng tìm vài địa chỉ, đi xem vài nơi rồi thuê, nhưng thực tế lại khác.

Với phụ huynh, chỗ trọ cho con không chỉ là nơi ngủ, mà phải an toàn, sạch sẽ, đủ tiện nghi để làm điểm tựa khi con bắt đầu hành trình trưởng thành. Trong những ngày nắng gần 40 độ, hai mẹ con rong ruổi hết từ môi giới đến tin dán cột điện để tìm chỗ cho thuê trọ. Có lúc mệt quá, 2 mẹ con ngồi bệt dưới gốc cây, uống vội chai nước.

Nhiều phòng trọ sáng sủa nhưng nằm sâu trong ngõ tối, xa trường và chợ; có nơi gần hơn giá thuê lại gần gấp đôi. Có khi tưởng chừng đã tìm được một nơi lý tưởng cho con ở, phòng sạch, thoáng, gần trường, giá hợp lý nhưng khi định đặt cọc, chủ nhà bất ngờ báo vừa có người khác chốt trước nên hai mẹ con lại tiếp tục tìm phòng”.

 Chị Đào Thị Ngọc Lan (bên phải) và con gái. Ảnh: NVCC

Chị Đào Thị Ngọc Lan (bên phải) và con gái. Ảnh: NVCC

Hồng Mai

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/dau-nam-hoc-nhieu-sinh-vien-khoc-rong-vi-bi-lua-khi-di-thue-tro-post254374.gd