'Khế ước bán dâu': Bước tiến hợp tác của Lê Văn Kiệt và Lâm Thanh Mỹ

Từ màn kết hợp trong 'Bóng đè', đạo diễn Lê Văn Kiệt và Lâm Thanh Mỹ tiếp tục tái ngộ ở 'Khế ước bán dâu' - dự án cổ trang tâm linh được kỳ vọng của điện ảnh Việt năm nay.

Sự trở lại này vừa đánh dấu bước trưởng thành của nữ diễn viên trẻ, vừa khẳng định sự ăn ý ngày càng bền chặt của bộ đôi, hứa hẹn mang đến một tác phẩm đậm bản sắc Việt và có sức lan tỏa quốc tế.

Mối duyên bắt nguồn từ “Bóng đè”

Mối duyên nghệ thuật giữa đạo diễn Lê Văn Kiệt và Lâm Thanh Mỹ được gieo mầm từ dự án Bóng đè (2021). Trước đó, nam đạo diễn từng để lại nhiều dấu ấn trong thị trường phim Việt qua các tác phẩm giàu yếu tố “nữ cường” như Ngôi nhà trong hẻm hay Hai Phượng. Về phía Lâm Thanh Mỹ, “gia tài” diễn xuất của nữ diễn viên nhí cũng không kém phần đa dạng, đặc biệt là bé Mận trong bộ phim điện ảnh chuyển thể từ tác phẩm nổi tiếng - Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh. Tuy nhiên, đến với Bóng đè, Lâm Thanh Mỹ đánh dấu một bước chuyển mới cho sự nghiệp khi kết hợp với đạo diễn Lê Văn Kiệt.

 Một cảnh quay của Lâm Thanh Mỹ trong “Bóng đè”.

Một cảnh quay của Lâm Thanh Mỹ trong “Bóng đè”.

Bằng diễn xuất giàu cảm xúc, đặc biệt qua ánh mắt, Lâm Thanh Mỹ có thể gánh vác những vai diễn tâm lý nặng ký. Không chỉ giúp nữ diễn viên bứt phá hình ảnh, đạo diễn Lê Văn Kiệt còn khẳng định thêm phong cách kể chuyện đặc trưng - nơi kinh dị không đơn thuần là hù dọa mà còn lồng ghép yếu tố tâm lý, bi kịch gia đình và sự trưởng thành của nhân vật. Bộ phim đã mở ra một “mối duyên” đáng nhớ giữa đạo diễn và nữ diễn viên trẻ, đặt nền tảng cho lần tái ngộ nhiều kỳ vọng trong dự án mới nhất - Khế ước bán dâu.

Sự trở lại và bước tiến vượt bậc trong “Khế ước bán dâu”

Sau gần 4 năm, sự tái hợp của Lâm Thanh Mỹ và đạo diễn Lê Văn Kiệt trong Khế ước bán dâu đánh dấu bước lột xác cho cả hai. Không còn là một câu chuyện giật gân hiện đại như Bóng đè, bộ đôi đạo diễn - diễn viên bước vào một không gian điện ảnh cổ trang - tâm linh, kỳ bí đậm màu sắc Việt Nam.

Trong Khế ước bán dâu, Lâm Thanh Mỹ trở thành “linh hồn” của toàn bộ câu chuyện. Được chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Thục Linh, bộ phim không khai thác yếu tố giật gân “mì ăn liền”, mà đặt trọng tâm vào không khí cổ trang tâm linh, với bối cảnh triều Lê Trung Hưng, nghi lễ tín ngưỡng và những bi kịch truyền đời. Nhân vật Nhài do Lâm Thanh Mỹ đảm nhận vừa là nạn nhân số phận, vừa là sợi chỉ đỏ dẫn dắt khán giả qua mọi bí mật và ám ảnh.

 Phim lấy bối cảnh triều Lê Trung Hưng.

Phim lấy bối cảnh triều Lê Trung Hưng.

Điểm khác biệt lớn nhất chính là cách Lâm Thanh Mỹ tiếp cận nhân vật. Từ một diễn viên nhí làm theo chỉ dẫn, nữ diễn viên trở thành cộng sự thực thụ, cùng đạo diễn “mổ xẻ” nhân vật, thử nghiệm nhiều cách biểu đạt về cảm xúc, hình thể.

Nữ diễn viên Gen Z chia sẻ: “Lúc đọc kịch bản, mình thấy đây là vai chưa từng thử qua, các cảnh quay đều khó nên khá lo lắng. Nhưng thay vì giữ trong lòng, mình bàn bạc cùng đạo diễn và ê-kíp để tìm ra cách thể hiện tốt nhất”. Chính tinh thần cầu thị đã tạo nên sự cộng hưởng đặc biệt giữa đạo diễn và diễn viên, để nhân vật Nhài bước lên màn ảnh với nhiều tầng cảm xúc.

 Tạo hình kinh dị của nữ diễn viên trong “Khế ước bán dâu”.

Tạo hình kinh dị của nữ diễn viên trong “Khế ước bán dâu”.

Ở một khía cạnh khác, Khế ước bán dâu cũng là bước đi tham vọng của đạo diễn Lê Văn Kiệt. Phim được đầu tư kỹ lưỡng từ bối cảnh, trang phục đến nghi lễ cổ xưa, biến văn hóa thành một phần không thể tách rời của câu chuyện.

Những nỗ lực này nhanh chóng được ghi nhận khi tác phẩm đã được 22 quốc gia mua bản quyền phát hành và được lựa chọn trình chiếu tại hạng mục Midnight Passion của Liên hoan phim Quốc tế Busan 2025 - nơi tôn vinh những bộ phim độc đáo, có phong cách mạnh mẽ và tầm nhìn nghệ thuật riêng. Đây không chỉ là tín hiệu vui cho ê-kíp, mà còn khẳng định dòng phim cổ trang - tâm linh của Việt Nam hoàn toàn có tiềm năng chinh phục khán giả toàn cầu.

 Đạo diễn Lê Văn Kiệt.

Đạo diễn Lê Văn Kiệt.

Từ một thiếu nữ bị động trước nỗi sợ trong Bóng đè đến nàng dâu trẻ dịu dàng nhưng mạnh mẽ trong Khế ước bán dâu, Lâm Thanh Mỹ cho thấy bước trưởng thành dưới sự dìu dắt của đạo diễn Lê Văn Kiệt. Lần tái hợp này không chỉ là cuộc “tái ngộ”, mà là sự đồng hành ở một tầm cao mới, nơi cả hai cùng kể một câu chuyện ám ảnh và giàu bản sắc Việt.

Phim điện ảnh Khế ước bán dâu thuộc thể loại cổ trang tâm linh - kì bí, xoay quanh nhân vật chính là Nhài - một cô dâu trẻ được gả vào gia tộc họ Vũ và vô tình bị cuốn vào một “khế ước” kinh hoàng với quỷ dữ.

Tác phẩm được lấy cảm hứng từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Thục Linh, do Lê Văn Kiệt làm đạo diễn, có sự góp mặt của dàn tên tuổi đình đám như NSND Trung Anh, NSND Minh Châu, diễn viên Lâm Thanh Mỹ, Hữu Vi, Lãnh Thanh, Phương Trà My, Lê Tuyết Anh…

Phim do Lotte Entertainment phát hành và dự kiến khởi chiếu vào 12/9.

Châu An

Nguồn Znews: https://znews.vn/khe-uoc-ban-dau-buoc-tien-hop-tac-cua-le-van-kiet-va-lam-thanh-my-post1584842.html