'Dấu son Hà Nội': Bản tình ca rực rỡ giữa lòng Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 23/8, chương trình 'Dấu son Hà Nội' diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Thành phố Hồ Chí Minh do đạo diễn Phạm Hoàng Giang làm Tổng đạo diễn đã mang đến một bức tranh sống động về Thủ đô qua các bộ phim phóng sự, phần trình diễn nghệ thuật, từ đó tái hiện những giá trị lịch sử, văn hóa của đô thị nghìn năm tuổi.

Trong đêm Thành phố Hồ Chí Minh lung linh ánh đèn, một bức tranh Hà Nội ngàn năm văn hiến bỗng hiện lên rực rỡ, lay động trái tim hàng ngàn người con đất Việt. Phố đi bộ Nguyễn Huệ, vốn đã quen với nhịp sống sôi động của thành phố mang tên Bác, bỗng chốc hóa thành một Hà Nội thu nhỏ, nơi quá khứ và hiện tại giao hòa trong một bản giao hưởng tuyệt vời của âm thanh và màu sắc.

Ca sĩ Tùng Dương biểu diễn trong chương trình.

Ca sĩ Tùng Dương biểu diễn trong chương trình.

Dưới bàn tay tài hoa của Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang, "Dấu son Hà Nội" không đơn thuần là một chương trình nghệ thuật, mà là một hành trình cảm xúc, một cuộc phiêu lưu qua những trang sử hào hùng và đẹp đẽ của Thủ đô nghìn năm văn hiến. Mỗi tiết mục là một mảnh ghép tinh tế, cùng nhau hòa quyện tạo nên bức tranh toàn cảnh về một Hà Nội kiêu hãnh, một Hà Nội đang vươn mình trong thời đại mới.

Diva Hồng Nhung duyên dáng trong tà áo dài.

Diva Hồng Nhung duyên dáng trong tà áo dài.

Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang chia sẻ, cũng như bao người, Hà Nội dù không phải nơi chôn nhau cắt rốn, nhưng gắn bó máu thịt với cuộc đời anh và gia đình nhỏ của mình. Anh đã dồn tâm huyết nhiều tháng trời để thực hiện chương trình với mong muốn được "trả ơn" Thủ đô thân yêu - nơi đã chứng kiến sự trưởng thành của anh trong sự nghiệp cuộc sống, nơi đã yêu thương, chở che anh và gia đình nhỏ của mình. "Dấu son Hà Nội" thực sự thành công khi tái hiện được những lát cắt rực rỡ, kiêu hùng và hào hoa của Hà Nội trong 70 năm qua.

Từ những nốt nhạc đầu tiên của "Vì một Việt Nam tươi sáng", khán giả đã được đưa vào một hành trình cảm xúc đầy mê hoặc. Giọng ca trong trẻo của Đào Tố Loan trong "Bài ca Hà Nội" như dòng suối mát lành gợi nhớ về một Hà Nội cổ kính, trong khi Hồ Trung Dũng với "Tự hào thành phố tôi yêu" lại mang đến niềm tự hào rạo rực về một đô thị hiện đại, năng động. Đông Hùng và Ngọc Anh hòa giọng trong "Thênh thang đường mới", vẽ nên viễn cảnh tươi sáng của một Thủ đô đang vươn mình mạnh mẽ.

Chương trình thu hút sự tham gia đông đảo của người dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Chương trình thu hút sự tham gia đông đảo của người dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Chương trình như một bức tranh ba mảng màu rực rỡ, mỗi phần là một sắc thái riêng biệt của Hà Nội. "Khúc khải hoàn ca" vang lên hùng tráng, tự hào với những giai điệu quen thuộc nhưng không kém phần mới mẻ. Hồng Nhung và Đào Mác hòa quyện trong "Tiếng hát từ thành phố mang tên Người", như dòng sông Hồng uốn lượn, mềm mại mà mạnh mẽ. Tùng Dương và Đào Tố Loan trong "Người Hà Nội - Tiến về Hà Nội" là sự kết hợp đỉnh cao, như Hồ Gươm và Cầu Thê Húc, tạo nên biểu tượng bất diệt của Thủ đô.

"Hương sắc Hà Thành" lại đưa ta về với một Hà Nội dịu dàng, đằm thắm trong tiếng Xẩm du dương của Quách Mai Thy, trong "Hà Nội linh thiêng hào hoa" của Nguyễn Ngọc Anh và Đông Hùng. Hồng Nhung với "Nhớ mùa thu Hà Nội" khiến lòng người xao xuyến nhớ về những con đường lá vàng rơi, những hồ nước xanh biếc giữa lòng thành phố.

Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang.

Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang.

Và rồi, "Dòng chảy thời đại" cuốn ta vào một Hà Nội của tương lai, nơi truyền thống và hiện đại hòa quyện. "Xin chào Hà Nội của tương lai" và "Hello Hồ Chí Minh city" như cây cầu nối liền hai thành phố lớn, thể hiện sức mạnh tổng hòa của cả dân tộc. Tùng Dương với "Rực rỡ Việt Nam" khép lại chương trình trong niềm tự hào và hy vọng về một tương lai tươi sáng.

"Dấu son Hà Nội" không chỉ là một đêm nhạc, mà là một bản tình ca, một lời tự sự đầy tự hào về Thủ đô ngàn năm văn hiến. Qua bàn tay tài hoa của Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang, Hà Nội hiện lên như một dòng chảy bất tận của lịch sử, văn hóa và khát vọng. Từ những nhịp điệu truyền thống đến những giai điệu hiện đại, từ những hình ảnh cổ kính đến những khung cảnh năng động của đô thị, tất cả đã tạo nên một bức tranh toàn cảnh về một Hà Nội - trái tim của cả dân tộc.

Đêm Thành phố Hồ Chí Minh đã chìm trong những giai điệu của Hà Nội, và trong khoảnh khắc ấy, dường như khoảng cách địa lý đã không còn tồn tại. Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, hai trái tim lớn của đất nước, đã hòa chung một nhịp đập trong tình yêu quê hương, đất nước. "Dấu son Hà Nội" không chỉ là dấu son của quá khứ, mà còn là dấu son của hiện tại và tương lai, một lời khẳng định mạnh mẽ về sức sống mãnh liệt của Thủ đô anh hùng trong hành trình phát triển và hội nhập.

Khi những nốt nhạc cuối cùng vang lên, "Dấu son Hà Nội" đã để lại trong lòng mỗi người một cảm xúc khó tả - tự hào, xúc động và đầy hy vọng. Đó là dấu son của một đêm nghệ thuật đặc sắc, là dấu son của tình yêu và niềm tự hào dân tộc, và trên hết, là dấu son của một Hà Nội ngàn năm văn hiến, mãi mãi trường tồn trong tim mỗi người con đất Việt.

Chương trình do Ban Tổ chức "Những ngày Hà Nội ở Thành phố Hồ Chí Minh" chỉ đạo nội dung, Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội chỉ đạo thực hiện phối hợp cùng Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà hát múa rối Thăng Long thực hiện, Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang, đạo diễn âm nhạc Hồng Kiên, Đạo diễn sân khấu NSƯT Trần Thanh Hiền, Tổng biên đạo NSND Hồng Phong.

Chương trình có sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ nổi tiếng: Hồng Nhung, Tùng Dương, Đào Mác; Nguyễn Ngọc Anh, Hồ Trung Dũng, Vũ Thắng Lợi, Đông Hùng, Đào Tố Loan, Nhóm MTV; Quách Mai Thy; Nhà hát Múa rối Thăng Long; Dàn nhạc Hồng Kiên; Nhóm múa Mai Trắng; Câu lạc bộ Người mẫu Xuân Lan – NTK Đức Hùng…

Sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động "Những ngày Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh" kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), được truyền hình trực tiếp trên HTV – Đài Hà Nội và Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và tiếp sóng của nhiều địa phương trên toàn quốc.

Phương Bùi

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/dau-son-ha-noi-ban-tinh-ca-ruc-ro-giua-long-thanh-pho-ho-chi-minh-175883.html