Đầu thú sau 17 năm trốn nã

Q ua công tác vận động, ngày 29-7, đối tượng Lưu Việt Hùng (1980, trú xã Điện Thọ, TX Điện Bàn, Quảng Nam) đã đến Công an TX Điện Bàn đầu thú, kết thúc hành trình 17 năm trốn lệnh truy nã.

Đối tượng Lưu Việt Hùng và lệnh truy nã 17 năm trước.

Đối tượng Lưu Việt Hùng và lệnh truy nã 17 năm trước.

Lần lại hồ sơ vụ án, sinh ra, lớn lên ở vùng đất Điện Thọ thuần nông nhưng Hùng lại không thích công việc đồng áng, chỉ thích kết giao với những đối tượng xấu để “xưng hùng, xưng bá” tại địa phương. Vốn có mâu thuẫn từ trước với một số thanh niên tại xã Điện Phước (Điện Bàn), một ngày cuối tháng 7-2007, Hùng "lận dao" trong người đi giải quyết. Hậu quả, anh N. và anh K. (cùng trú xã Điện Phước) bị Lưu Việt Hùng đâm nhiều nhát gây thương tích lần lượt là 12% và 15%.

Căn cứ tính chất nghiêm trọng của vụ việc, hành vi mang tính côn đồ của đối tượng cùng các chứng cứ thu thập được, ngày 14-9-2007, Cơ quan CSĐT Công an huyện Điện Bàn (cũ) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lưu Việt Hùng về hành vi: “Cố ý gây thương tích”. Tuy nhiên, sau khi gây án nhận biết hành vi của mình sẽ bị các cơ quan pháp luật “sờ gáy” nên Hùng âm thầm rời khỏi địa phương, vào miền Nam lẩn trốn.

Dù biết rõ thân phận trốn nã, phải chui lủi nơi “đất khách quê người” nhưng với bản chất côn đồ, Lưu Việt Hùng vẫn muốn thể hiện là đàn anh, đàn chị… Thế rồi, ngày 31-1-2008, từ một mâu thuẫn nhỏ nhặt trong tiệc rượu cuối năm, Lưu Việt Hùng lại phạm một tội mới, đặc biệt nghiêm trọng đó là giết người. Lưu Việt Hùng lại bị Phòng Cảnh sát hình sự- Công an TP Hồ Chí Minh truy nã về tội: "Giết người”. Sau một thời gian sống chui lủi đến giữa năm 2008, Lưu Việt Hùng “dạt” về các huyện vùng sâu, vùng xa của tỉnh Tây Ninh rồi trốn sang Campuchia. Tuy nhiên, nước bạn không phải là chốn thiên đường cho những kẻ không nghề nghiệp, du thủ du thực như Lưu Việt Hùng nên đối tượng đành khăn gói trở về Việt Nam. Lưu Việt Hùng chọn các khu dân cư nằm ven rừng cao su thuộc khu vực biên giới Việt Nam-Campuchia làm nơi ẩn thân...

Cuối năm 2023, các trinh sát CSHS Công an TX Điện Bàn nắm được thông tin về Lưu Việt Hùng cũng như nơi đối tượng đang lẩn trốn nên kêu gọi, vận động các đối tượng ra đầu thú. Bằng tình cảm chân thành, lực lượng CSHS đã thuyết phục người thân cùng tham gia vận động Lưu Việt Hùng. Sau nhiều ngày được người thân và các chiến sĩ Công an kiên trì vận động, Lưu Việt Hùng đã nhận ra những sai lầm và mạnh dạn hơn để đối mặt với sự thật. Ngày 29-7-2024, Lưu Việt Hùng tự nguyện đến Công an TX Điện Bàn đầu thú, chấm dứt chuỗi ngày lang bạt tha phương, trốn tránh pháp luật…

M.T

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/dau-thu-sau-17-nam-tron-na-post298973.html