Đau thương Làng Nủ: 'Không phải đâu, bố mẹ tôi làm sao mà chết như thế được'

Khi nhìn thấy Làng Nủ, nơi mình sinh ra và lớn lên tan hoang, chị Lục Thị Xim ngã khuỵu xuống, chẳng thể ngờ rằng lần gặp bố mẹ năm ngày trước đó lại là lần cuối.

Lớn lên ở thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, sau khi lấy chồng, chị Lục Thị Xim (34 tuổi) về nhà chồng ở xã Lương Sơn nhưng mỗi tuần vẫn không quên về nhà mẹ, là bà Lương Thị Diệu, 2-3 lần.

Vài ngày trước khi trận lũ quét kinh hoàng đến thôn Làng Nủ, cả huyện Bảo Yên mưa nhiều, gió mạnh. Từ ngày 8-9, nhiều xã đã bị cắt điện lưới, mất sóng điện thoại, trong đó có hai xã Phúc Khánh và Lương Sơn.

“Từ 8-9, trời mưa nhiều, tôi không về nhà thăm mẹ và bố dượng được. Suốt những ngày sau đó, điện thoại không có sóng nên tôi cũng không gọi được cho bố mẹ” - chị Xim kể.

 Hàng trăm người được huy động tham gia công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn sau trận lũ quét ở thôn Làng Nủ. Ảnh: VT-TT

Hàng trăm người được huy động tham gia công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn sau trận lũ quét ở thôn Làng Nủ. Ảnh: VT-TT

Sáng 10-9, trời ngớt mưa, khi thấy con đường nhựa trước cửa nhà mình khô dần, chị Xim mừng thầm: “Nay về thăm bố mẹ được rồi”.

Nhưng do mất điện kéo dài, không thể cập nhật được tin tức, người phụ nữ 34 tuổi này không hề biết rằng cũng trong chính buổi sáng 10-9, một trận lũ quét kinh hoàng đã san phẳng thôn Làng Nủ.

“Cho đến khi có nhiều xe của các lực lượng cứu hộ cứu nạn, cấp cứu đi qua, rồi nghe người ta nói, tôi mới biết Làng Nủ gặp chuyện” - chị Xim nghẹn ngào.

Rồi vội vàng, chị Xim nói với chồng. Biết không thể về nhà mẹ bằng xe vì tất cả các con đường dẫn vào đều bị chặn do đất đá sạt lở, hai vợ chồng dắt nhau đi bộ hơn 5 km. Vừa đi, vừa khóc, vừa khấn, vừa hi vọng.

“Trên đường về nhà, gặp ai, người ta cũng bảo tôi rằng cả làng đều chết hết rồi, không còn người, không còn nhà, không còn gì cả” - chị Xim nức nở kể.

 Trận lũ quét kinh hoàng sáng 10-9 ghé đến thôn Làng Nủ chỉ vài phút nhưng đã xóa đi mọi dấu tích của những ngôi nhà, để lại nỗi đau vô tận cho hàng trăm, hàng nghìn người. Ảnh: VT-TT

Trận lũ quét kinh hoàng sáng 10-9 ghé đến thôn Làng Nủ chỉ vài phút nhưng đã xóa đi mọi dấu tích của những ngôi nhà, để lại nỗi đau vô tận cho hàng trăm, hàng nghìn người. Ảnh: VT-TT

Khoảng trưa 10-9, đứng trên mảnh đất thôn Làng Nủ, nơi mình lớn lên, thấy trước mặt khung cảnh tan hoang, chị Xim ngã khuỵu xuống: “Không phải đâu, bố mẹ tôi làm sao mà chết như thế được”.

Cho đến khi tỉnh táo hơn, chị Xim nhận ra rằng cả Làng Nủ đều sẽ phải chịu tang. Ngoài mẹ và bố dượng, chị còn mất ba người thân khác. Trong đó, thằng cháu gọi chị là cô ruột nay mới gần 4 tuổi.

“Người ta mới tìm thấy thằng Bin lúc sáng nay, đưa nó về quê nội để hỏa táng rồi chứ ở đây chắc không lo cho nó chu đáo được” - chị Xim nghẹn ngào.

Trong số năm người thân của chị Xim đã mất tích, hiện còn mẹ chị và một người cháu họ vẫn chưa tìm thấy. Sáng qua 11-9, khi thấy bố dượng được vớt lên từ nước lũ, chị cùng chồng và dân làng dội nước, rửa ráy cho ông lần cuối, sau đó nhờ chồng tiễn ông đoạn cuối trong cơn mưa nặng hạt. Chị ở lại bám làng, bám các anh bộ đội, tiếp tục tìm mẹ.

Chị Xim đã không còn hi vọng, mong chờ, đã chấp nhận, đối diện, giờ chị chỉ mong tìm thấy mẹ còn nguyên vẹn. Clip: TT

Suốt hai đêm qua, chị Xim không chợp mắt, chỉ mong trời sáng để công tác cứu hộ được tiếp tục. Mỗi lần, khi thấy các lực lượng chức năng và bà con báo đã tìm được thêm người nào, chị Xim đều chạy vội đến mong gặp mẹ.

“Hơn hai ngày rồi, tôi chẳng dám hi vọng, mong mỏi gì nhiều. Mất thì đã mất rồi, tôi chỉ mong tìm thấy thân thể mẹ nguyên vẹn, sau này con cháu còn biết đâu là mộ bà” - chị Xim nức nở.

VÕ TÙNG - THANH THANH

Nguồn PLO: https://plo.vn/dau-thuong-lang-nu-khong-phai-dau-bo-me-toi-lam-sao-ma-chet-nhu-the-duoc-post809862.html