Đấu Trường Gia Tốc tập 4: HURRYKNG giải mã thần sầu, Phương Anh Đào hóa thi sĩ

Trong chặng đua ở tập 4 'Đấu Trường Gia Tốc', HURRYKNG bộc lộ sự nhạy bén qua phần giải mã, Dương Domic, Hưng Nguyễn đánh bại 8 thợ săn.

Dương Domic, Hưng Nguyễn đánh bại 8 thợ săn

Mở màn chặng đua tuần này, phó bảng đường chạy 100m khiến dàn cast không khỏi bất ngờ khi phải đối đầu cùng lúc với 8 thợ săn trên đường đua. Người tiên phong trong thử thách khắc nghiệt này là Dương Domic của đội Xanh, xuất sắc cán đích an toàn mà không bị bất kỳ thợ săn nào "dí" được.

Bên phía đội Cam, Hưng Nguyễn cũng có màn thể hiện ấn tượng, mang về điểm đầu tiên cho đội. Dù đã rất nỗ lực, các thành viên còn lại từ hai đội trưởng Ngô Kiến Huy, Cris Phan cho đến WEAN và HURRYKNG, RHYDER đều lần lượt thất bại trước đội hình thợ săn dày đặc.

Kết quả bất phân thắng bại buộc hai đội bước vào hiệp phụ với màn đối đầu giữa "vua trò chơi" Ngô Kiến Huy và Hưng Nguyễn. Trong bối cảnh cả đội đều gặp chấn thương nhẹ, Ngô Kiến Huy đành chấp nhận thất bại trước phong độ xuất sắc của "cỗ máy chạy" Hưng Nguyễn. Đội Xanh tiếp tục rơi vào thế bất lợi khi vừa mất đội trưởng, vừa bị kích hoạt chuông cảnh báo ở thử thách kế tiếp.

HURRYKNG giải mã thần sầu

Nhiệm vụ tuần này yêu cầu hai đội phải hóa giải chiếc bẫy thợ săn được bố trí sẵn, dựa trên manh mối từ một nhà thơ bí ẩn. Để hoàn thành thử thách, các thành viên cần đối đáp trọn vẹn các câu đối từ nhà thơ để lấy được gợi ý, đồng thời kết hợp những quân cờ rải rác xung quanh nhằm tìm ra lời giải cuối cùng.

Trong khi đội Xanh gặp nhiều "chướng ngại vật" do chiếc chuông cảnh báo liên tục vang lên trong 10 phút, cản trở việc thực hiện nhiệm vụ thì đội Cam đã nhanh chóng triển khai nhiệm vụ. Đặc biệt, Phương Anh Đào bỗng hóa thi sĩ, xuất khẩu thành thơ 3 lần liên tiếp, mang 3 gợi ý về cho đội. Những câu đối ngẫu hứng mang tính trendy lần lượt được đưa ra như: "Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Bàn cờ này ta nắm gọn phần thắng trong tay", "Phiên chợ đông em mua nhầm kí mận - Giờ lấy chồng em không hối hận đâu anh"...

Bên cạnh đó, khi các thành viên vẫn đang loay hoay ghép các gợi ý với quân cờ, HURRYKNG đã tinh ý sắp xếp 6 câu manh mối, ghép lại thành đáp án hoàn chỉnh "CÂY VẢI". Nhờ đó, Phương Anh Đào nhanh chóng kết hợp cùng quân cờ lệ chi trong tay, kịp thời hóa giải chiếc bẫy thợ săn khi chỉ còn ít phút cuối.

Cris Phan, Dương Domic mở liveshow, WEAN hóa "quân sư tình yêu"

Để vượt qua chốt chặn cuối cùng của tuần này, hai đội buộc phải hợp sức thực hiện loạt nhiệm vụ, đưa 12 nhân vật về đúng vị trí, cùng nhau đóng cổng thành trước khi thợ săn tiếp viện tràn vào.

Một chuỗi thử thách đa dạng được đưa ra: Từ đòi hỏi sự khéo léo, kiên nhẫn như xỏ chỉ, đếm nhang, chơi ô ăn quan, đến những phần thi vận động như kéo xe... Tất cả đều phải hoàn thành trong áp lực truy đuổi không ngừng của các thợ săn.

Cris Phan và Dương Domic còn phải "bung hết công lực" hát hò, nhảy múa các ca khúc như Cắt Đôi Nỗi Sầu, Tràn Bộ Nhớ, Làn Ưu Tiên... để chiêu dụ các nhân vật hợp tác. Trong khi đó, WEAN hóa thân thành "quân sư tình yêu" bất đắc dĩ, ra tay hóa giải hiểu lầm cho một cặp đôi đang giận dỗi.

Sau hàng loạt thử thách cam go, các thành viên cuối cùng đã tập hợp đủ các nhân vật, kịp thời đóng cổng thành trước khi hết giờ. Với sự phối hợp ăn ý giữa Cris Phan, Hưng Nguyễn, Phương Anh Đào, Dương Domic và WEAN - những chiến binh trụ lại cuối cùng - chặng đua thứ hai khép lại với chiến thắng trọn vẹn.

Tổng kết tập 4, tổng điểm gia tốc của đội Xanh nhân 3 lần, đội Cam nhân 6 lần, người chơi "Tiểu Mỡ" Phương Anh Đào và "Vua Trò Chơi" Cris Phan cùng đứng đầu bảng xếp hạng cá nhân với 2 điểm.

Như Quỳnh

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/dau-truong-gia-toc-tap-4-hurrykng-giai-ma-than-sau-phuong-anh-dao-hoa-thi-si-post1753689.tpo