Đau xót cảnh mẹ của nam sinh 18 tuổi chạy Grab bị sát hại gào khóc gọi tên con

Bà Thu, mẹ của nạn nhân xấu số chỉ biết liên tục chắp tay gào khóc gọi tên con. Với bà, sự ra đi của con trai là một cú sốc quá lớn.

Liên quan đến vụ tài xế Grab 18 tuổi bị sát hại ở bãi đất hoang, theo Helino sáng 29/9, gia đình nạn nhân đã có mặt tại hiện trường vụ việc để tiến hành làm lễ cầu siêu.

Bà Thu đau đớn gào khóc trong buổi lễ cầu siêu cho con trai xấu số. Ảnh Helino

Bà Thu đau đớn gào khóc trong buổi lễ cầu siêu cho con trai xấu số. Ảnh Helino

Đứng chết lặng một góc, bà Thu mẹ của nạn nhân xấu số chỉ biết liên tục chắp tay gào khóc gọi tên con. Với bà, sự ra đi của con trai là một cú sốc quá lớn.

Theo bà Thu, ở nhà S. rất ngoan và thương mẹ, thời gian học cấp 3 mỗi khi được nghỉ hè em đều đi làm thêm để phụ giúp mẹ. Ngày chưa nhận giấy báo trúng tuyển đại học S. đã lên Hà Nội tìm việc làm thêm vừa để ổn định chỗ ăn ở và kiếm tiền gửi về cho mẹ chữa bệnh.

Bà Thu cho biết, khi biết con đi chạy Grab bà khuyên thế nào cũng không được, chỉ kịp dặn con đi làm cẩn thận nhỡ xảy ra trộm cướp thì cứ đưa hết tài sản cho người ta rồi mà chạy lấy thân. Vừa dặn con được mấy hôm thì xảy ra chuyện.

Trao đổi với PV báo Thanh Niên, anh Phùng Văn Tấn (34 tuổi, người thân nạn nhân) cho biết vào tối 26/9, S. có nhắn tin cho bạn gái mới quen cùng quê và bạn cùng phòng, sau khi đã đạt chỉ tiêu công việc.

"Tuởng chừng S. sẽ về nghỉ ngơi nhưng em ấy lại tiếp tục nhận khách. Trước khi đi, linh cảm không lành, S. còn chụp lại ảnh 2 khách gửi cho bạn cùng phòng, kèm dòng tin nhắn "Có gì báo công an nhé, tí chở 2 thằng này lên Cổ Nhuế". Tưởng S. nói đùa, tuy nhiên sau đó bạn gái vì không liên hệ được với S. đã báo tin cho các bạn và gia đình tôi", anh Tấn kể.

Hình ảnh S. trước khi bị sát hại.

Hình ảnh S. trước khi bị sát hại.

Theo lời anh Tấn, trước khi chở khách rồi bị sát hại, S. còn chụp ảnh gửi về cho bạn cùng phòng và người bạn gái mới quen rồi dặn nếu không thấy về thì báo công an.

Sau khi em trai mất tích bí ẩn, ngày 28/9 gia đình đã trình báo công an, đồng thời cùng mọi người trong gia đình chia nhau đi tìm, lần theo hình ảnh cuối cùng S. chụp gửi cho bạn.

Anh Tấn cùng mọi người tìm kiếm cả buổi sáng nhưng không có thông tin gì. Đến trưa cùng ngày, anh được người dân địa phương chỉ đến khu vực đổ bê tông giống hình ảnh em trai gửi cho bạn trước đó. Anh và mọi người tản ra tìm. Khu vực này cỏ um tùm nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

"Lúc đi vào tôi không phát hiện ra gì nhưng khi đi ra tôi vô tình đá phải chiếc dép tông. Tôi nhìn xuống liền nói đúng dép của S. vì dép của em có viền màu xanh. Lúc này tôi cùng mọi người liền báo công an ra tìm kiếm. Đến khoảng gần 18h chiều, công an đã tìm thấy thi thể của S. Nhìn thấy thi thể em tôi rụng rời chân tay. Trên đầu em vẫn đội chiếc mũ Grab, tư thế nằm úp. Kiểm tra thì chiếc xe máy cùng điện thoại của em không còn nữa chỉ còn ví tiền…", anh Tấn chia sẻ với PV ĐSVN.

Người nhà nạn nhân đau đớn khi nhận hung tin.

Người nhà nạn nhân đau đớn khi nhận hung tin.

Anh Tấn cho biết, mẹ S. và bố ruột của anh đều trải qua một đời vợ chồng đến với nhau. S. hiện đang là sinh viên năm nhất Trường Cao đẳng nghề công nghiệp Hà Nội ở đường Thái Thịnh, quận Đống Đa, Hà Nội. Nam sinh này đi học từ đầu tháng 9 đến nay. S. mới mua chiếc xe máy hơn 40 triệu đồng để đi học và chạy thêm Grab được một vài tháng nay, để kiếm thêm thu nhập trang trải việc học tập đỡ đần cho mẹ. Không ngờ sự việc đau lòng đã xảy ra với em.

Được biết, sáng ngày 29/9, sau khi hoàn tất thủ tục khám nghiệm pháp y gia đình sẽ đưa thi thể nam sinh xấu số về Nghĩa trang Văn Điển hỏa táng. Sau đó đưa di cốt của nam sinh về quê nội ở huyện xã Kim Tân, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa mai táng.

M.H (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/dau-xot-canh-me-cua-nam-sinh-18-tuoi-chay-grap-bi-sat-hai-gao-khoc-goi-ten-con-20190929112257358.htm