Đau xót người mẹ trẻ lấy thân chắn cho con 2 tháng tuổi trong xả súng siêu thị

Jordan Anchondo, 25 tuổi, đang cùng chồng và con trai 2 tháng tuổi đi mua sắm tại siêu thị Walmart ở bang Texas, hôm 3/8 thì nghi phạm bất ngờ nổ súng.

Jordan Anchondo hy sinh tính mạng để cứu con trai nhỏ. Ảnh: Facebook.

Jordan Anchondo hy sinh tính mạng để cứu con trai nhỏ. Ảnh: Facebook.

"Từ vết thương của đứa bé, các bác sĩ nói rằng nhiều khả năng chị gái tôi đã lấy thân mình che cho con", Leta nói. "Lúc bị trúng đạn, chị ấy đang ôm lấy con và ngã đè lên người bé, vì thế mà cháu tôi bị gãy xương. Bé thoát chết là nhờ sự hy sinh của mẹ".Em gái của Jordan là Leta Jamrowski, 19 tuổi, nói với truyền thông Mỹ rằng bà mẹ ba con đã lấy thân mình che cho đứa con trai nhỏ. Nhờ vậy, em bé bị gãy vài chiếc xương nhưng may mắn sống sót trong vụ xả súng khiến ít nhất 20 người thiệt mạng, 26 người bị thương.

Leta cũng đã thức suốt đêm chờ đợi tin tức về anh rể Andre Anchondo vì không biết anh còn sống hay không.

"Người ta nói rằng nếu còn sống thì bây giờ anh ấy đã liên lạc rồi", Leta nói.

El Paso có khoảng 680.000 cư dân, nằm ở khu vực tây Texas và ở ngay biên giới với Ciudad Juarez, bang Mexico.

Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador cho hay ba người Mexico thiệt mạng trong vụ xả súng. Ông cũng gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân hai nước Mỹ và Mexico.

Cảnh sát bắt nhiều người ngay sau vụ nổ súng và nhanh chóng xác định được nghi phạm tên Patrick Crusius, 21 tuổi, đến từ Allen, bang Texas. Hình ảnh từ máy quay an ninh trong siêu thị cho thấy Crusius đeo kính, mặc quần kaki, áo phông tối màu, tai đeo chụp bảo vệ, tay lăm lăm khẩu AK tiến vào siêu thị. Nhà chức trách bang Texas đang điều tra khả năng vụ xả súng bắt nguồn từ tư tưởng thù ghét và phân biệt sắc tộc.

Theo Ngôi sao

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/dau-xot-nguoi-me-tre-lay-than-chan-cho-con-2-thang-tuoi-trong-xa-sung-sieu-thi-2019080514201046.htm