Dạy con gái tự lập, đừng dạy lấy chồng giàu...

Trong khi xã hội ngày càng đề cao bình đẳng giới và năng lực cá nhân, vẫn có những ông bố, bà mẹ vẫn dặn con gái: 'Chỉ cần xinh đẹp, ngoan ngoãn rồi lấy chồng giàu là đủ'. Quan niệm ấy không chỉ lạc hậu mà còn dễ đẩy con vào lối sống phụ thuộc. Khi nhan sắc không còn là lợi thế bền vững, khi đồng tiền không phải của mình làm ra, điều gì mới là hành trang để một cô gái đứng vững và tỏa sáng trong cuộc đời?

Vở kịch “Hedda Gabler” của Nhà hát Tuổi Trẻ là bi kịch của một phụ nữ phức tạp và phóng túng, sẵn sàng hy sinh quyền tự do cá nhân, quyền được yêu, được sống như mong muốn của bản thân chỉ để đạt được những tham vọng

Vở kịch “Hedda Gabler” của Nhà hát Tuổi Trẻ là bi kịch của một phụ nữ phức tạp và phóng túng, sẵn sàng hy sinh quyền tự do cá nhân, quyền được yêu, được sống như mong muốn của bản thân chỉ để đạt được những tham vọng

Sắc đẹp không phải tấm vé thông hành

Đôi khi chỉ là một câu nói đùa của bố mẹ nhưng lại ẩn chứa kỳ vọng rằng con gái sẽ lấy được chồng giàu để được nhờ cậy về sau. Điều đáng nói là câu chuyện không chỉ dừng lại ở chuyện nói cho vui từ bố mẹ, mà bản thân một bộ phận nhiều cô gái ngày hôm nay đã coi việc việc đi tìm kiếm và chinh phục một “đại gia” là con đường ngắn nhất để đổi đời, thay vì nỗ lực khẳng định bản thân bằng tri thức, nhân cách và năng lực thực sự.

Câu chuyện của Linh, một hot girl mạng từng nổi tiếng với hàng trăm nghìn lượt theo dõi nhờ ngoại hình bắt mắt là ví dụ không hiếm. Tin rằng sắc đẹp là tấm vé đổi đời, Linh chọn cách yêu những người đàn ông giàu có với mong muốn được “bao bọc”. Trong vài năm, cô từ bỏ học hành, công việc, sống hoàn toàn phụ thuộc vào người yêu để có cuộc sống sang chảnh. Nhưng rồi tất cả sụp đổ khi người đàn ông ấy rời đi vì một cô gái… đẹp hơn.

“Họ chọn mình vì vẻ ngoài, nhưng cũng dễ dàng thay thế vì điều tương tự” – Linh thừa nhận. Không nghề nghiệp, không kỹ năng sống, không sự tự chủ, cô rơi vào cảm giác mất phương hướng, không biết bấu víu vào đâu.

Không ít cô gái trẻ vẫn lầm tưởng rằng vẻ ngoài là đủ để có được tình yêu và hôn nhân. Nhưng những người đàn ông thành đạt không thiếu người đẹp bên cạnh để cưới làm vợ, họ cần một người hiểu chuyện, có khả năng chia sẻ và đồng hành.

Sắc đẹp có thể thu hút ánh nhìn ban đầu, nhưng chính trí tuệ, sự tinh tế và bản lĩnh mới là điều giữ chân người khác lâu dài. Nhan sắc là một lợi thế, là món quà trời cho nhưng nếu được cộng hưởng cùng sự thông minh, kiến thức và nhân cách, người phụ nữ sẽ trở nên vẹn toàn hơn, đủ sức đi xa và được trân trọng thực sự. Ngược lại, nếu chỉ có nhan sắc mà thiếu nền tảng tư duy và ứng xử, thì ánh hào quang ấy chỉ tồn tại trong khoảnh khắc.

Phụ nữ thời nay cần bản lĩnh và nhân cách

Tự lập không có nghĩa là gồng gánh tất cả, mà là biết mình là ai, có giá trị gì, và không bị cuốn theo những lời khen nhất thời hay cám dỗ vật chất. Đó là khả năng tư duy độc lập, dám chịu trách nhiệm và làm chủ cuộc đời mình.

Không thể phủ nhận rằng ngày nay, nhiều cô gái trẻ vẫn bị mê hoặc bởi viễn cảnh yêu và cưới một người đàn ông giàu có. Những hình ảnh sang chảnh, hàng hiệu, xe hơi, du lịch xa hoa trên mạng xã hội đã khiến không ít người tin rằng hạnh phúc gắn liền với sự bảo trợ của một “đại gia”. Nhưng sự thật là, cuộc sống hôn nhân không phải câu chuyện cổ tích. Một mối quan hệ thiếu nền tảng đồng cảm, thiếu hiểu biết và sự trưởng thành rất dễ đổ vỡ khi những hào nhoáng ban đầu qua đi.

Chị Hạnh, một nữ doanh nhân ngành truyền thông từng trải qua đổ vỡ hôn nhân, chia sẻ: “Tôi từng nghĩ lấy chồng giỏi là đủ. Nhưng khi hôn nhân tan vỡ, tôi mới hiểu: nếu không tự đứng vững, mình sẽ rơi vào vực sâu. Từ đó, tôi dạy con gái phải có nghề trong tay, hiểu biết xã hội và không bao giờ tự hạ thấp mình vì ai”.

Nhiều bà mẹ hiện đại đã thay đổi cách dạy con: biết lên tiếng khi bị đối xử bất công, biết từ chối khi không thoải mái, và dám chịu trách nhiệm khi lựa chọn sai. Sự tự tin không đến từ vẻ ngoài mà từ nền tảng giáo dục và nhân cách. Một người phụ nữ biết ứng xử, thấu cảm và tự chủ chính là hình mẫu đáng quý của thời đại này.

Phụ nữ hôm nay không cần gồng lên mạnh mẽ, nhưng cũng không nên yếu đuối lệ thuộc. Đừng mong con gái lấy chồng giàu hay đại gia, hãy dạy con trở thành người phụ nữ có giá trị: biết yêu bản thân, sống tử tế và không ngừng học hỏi.

Và quan trọng hơn cả, là người phụ nữ – hãy biết sống như một người chủ thực thụ trong ngôi nhà của mình: từ việc hiểu biết xã hội đến những kỹ năng sống căn bản, biết chăm sóc bản thân, chăm sóc gia đình, nuôi dạy con cái và cả những công việc nội trợ như nấu ăn, sắp xếp nhà cửa, chi tiêu hợp lý. Đó không phải là sự hy sinh âm thầm, mà là biểu hiện của sự làm chủ cuộc sống và vai trò không thể thay thế của người phụ nữ trong tổ ấm.

Một cô gái có tri thức, bản lĩnh, lòng tự trọng – và cả sự tinh tế trong cách sống và yêu thương – thì dù ở đâu, trong hoàn cảnh nào cũng sẽ luôn tỏa sáng theo cách riêng của mình.

ĐÀO ANH

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/gia-dinh/day-con-gai-tu-lap-dung-day-lay-chong-giau-155503.html