Lan Phương sau biến cố hôn nhân
Lan Phương cho biết đang trải qua giai đoạn không dễ dàng và cô độc. Nữ diễn viên xác nhận ly thân chồng người Anh vào tối 24/7.
Tối 24/7, nữ diễn viên Lan Phương xác nhận ly thân ông xã người Anh David Duffy. Lan Phương cho biết đang trải qua giai đoạn không dễ dàng nên chưa chia sẻ thêm về đời sống riêng tư. Dưới bài viết, nhiều đồng nghiệp, khán giả gửi lời hỏi thăm, động viên tới nữ diễn viên. Hồng Diễm nhắn nhủ: "Chúc bạn và các con luộn mạnh khỏe, bình an, ôm bạn". Thu Quỳnh động viên Lan Phương: "Cố gắng lên chị nhé, ôm chị".
Trước tình cảm của bạn bè, Lan Phương tâm sự: “Cảm ơn tất cả lời động viên của mọi người. Phương đọc gần hết rồi. Khi cô độc thế này, đọc tình cảm và lời động viên mọi người dành cho, Phương thật sự nhẹ lòng hơn. Ít nhất Phương biết Phương không một mình, không phải tự gồng gánh tất cả nữa”.

Lan Phương xác nhận ly thân. Ảnh: FBNV.
Trong bài đăng tối 24/7, Lan Phương không chia sẻ cụ thể lý do ly thân. Cô tâm sự: “Có những vết thương nhìn thấy được sẽ có người đến giúp băng bó. Nhưng có những vết thương nằm sâu bên trong, kéo dài nhiều năm, âm thầm chịu đựng, chẳng ai thấy được ngoài chính mình. Nên thật khó để chia sẻ hay nhận sự giúp đỡ phù hợp. Nhưng tôi vẫn ở đây, cố gắng mỗi ngày, vì chính mình, vì các con. Chúng tôi chính thức ly thân”.
Lan Phương quen biết David Duffy năm 2017 rồi kết hôn một năm sau đó. Họ có 2 con chung là bé Lina và Mia. Thời điểm mới sinh bé Mia, chồng của Lan Phương công tác ở Đà Nẵng, trong khi mẹ con cô vẫn sinh sống ở Hà Nội. Nữ diễn viên trải qua thời gian trầm cảm sau sinh.
Tới cuối năm 2024, Lan Phương chuyển vào Đà Nẵng sinh sống để đoàn tụ với ông xã. Sau đó, cả hai có chuyến du lịch Vũng Tàu. Nữ diễn viên cũng thường đăng ảnh bên ông xã và hai con.
Tuy nhiên, từ tháng 2, Lan Phương không chia sẻ hình ảnh bên ông xã. Thậm chí, trong dịp sinh nhật 2 con, David Duffy cũng không xuất hiện trên tài khoản mạng xã hội của nữ diễn viên. Thay vào đó, cô có nhiều bài viết tâm trạng.
Nguồn Znews: https://znews.vn/lan-phuong-sau-bien-co-hon-nhan-post1571580.html