Dạy thêm, học thêm bậc tiểu học: 'Những điều trông thấy mà đau đớn lòng'

Học sinh tiểu học vẫn tham gia học thêm là do cha mẹ quá kì vọng vào con cái và một phần chính quyền địa phương còn buông lỏng quản lí.

Tôi là một giáo viên. Tôi đã từng sinh sống ở quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh. Cứ vào 17 giờ hàng ngày là tôi lại chứng kiến cảnh từng tốp học sinh tiểu học di chuyển từ cổng trường đến đầu một con hẻm cạnh nhà tôi để học thêm với giáo viên chủ nhiệm.

Quan sát học sinh đi học, tôi thấy nhiều em mặc đồng phục lấm lem, mồ hôi nhễ nhại, gương mặt hoặc buồn thiu hoặc mệt mỏi vì các em học bán trú ở trường từ sáng đến chiều tối. Một số em được ba mẹ đưa đến lớp học thêm sớm thì nằm gục đầu xuống bàn thiêm thiếp chờ đến giờ học.

Giáo viên này dạy lớp 1, nhà ở quận khác và thuê một phòng dạy học cách trường khoảng 1km để học sinh đi học cho tiện. Tôi thấy lớp học thêm này thường duy trì sĩ số khoảng 30 học sinh và các em đi học thêm quanh năm suốt tháng. Thời gian học 90 phút, từ 17 giờ 30 đến 19 giờ 00.

Giáo viên này từng chia sẻ với tôi rằng, cũng muốn về nhà nghỉ ngơi, lo cho con cái sau giờ làm việc vất vả cả ngày ở trường. Nhưng, đồng lương giáo viên thấp quá, lại ở nhà thuê và nuôi 2 con đang tuổi ăn tuổi học nên phải "cày" sau giờ lên lớp.

Tôi không trách giáo viên này, bởi lẽ, nhiều phụ huynh đi làm về muộn, không có thời gian đưa đón con, cho nên họ cho con học thêm sau giờ chiều tan học, cũng là một cách gửi trẻ. Cùng với đó, không ít phụ huynh mong muốn giáo viên kèm cặp, giúp con họ đọc thông, viết thạo, biết làm các tốt các phép tính.

Nhiều năm sinh sống ở quận Tân Phú, tôi chưa bao giờ thấy chính quyền địa phương kiểm tra lớp học thêm này. Người dân ở trong hẻm và tổ trưởng tổ dân phố cũng không quan tâm vì họ rất nể trọng giáo viên và ít nhiều xem chuyện dạy thêm, học thêm là rất bình thường.

Người dân và chính quyền địa phương đâu biết rằng, hầu hết những lớp dạy thêm nhỏ lẻ như thế này đều không được cấp phép. Chẳng ai cấp phép dạy thêm cho giáo viên vừa dạy học sinh tiểu học ở lớp chính khóa lại vừa dạy các em ở lớp học thêm cả.

Qua sự việc này có thể thấy rằng, nếu chính quyền địa phương giám sát lớp dạy thêm, học thêm chặt chẽ thì không có chuyện giáo viên tiểu học dạy hàng chục học sinh lớp 1 sau giờ tan học buổi chiều.

Cùng với đó, phụ huynh cũng đừng quá kì vọng vào việc học sinh lớp 1, lớp 2 đi học thêm thì con cái sẽ giỏi. Học sinh ở lứa tuổi lên 6, lên 7, các em chỉ cần biết đọc, biết viết, làm một vài phép tính cơ bản, biết giữ gìn vệ sinh sạch sẽ và nghe lời người thân, thầy cô giáo là đã tốt rồi.

Ngoài ra, mặc dù ba mẹ thiếu phương pháp sư phạm nhưng hoàn toàn có thể dạy con ở bậc tiểu học, con cái không cần phải học thêm. Hơn nữa, việc dạy con học hành cũng là cách giúp ba mẹ biết lắng nghe, thấu hiểu để chia sẻ với con những khó khăn trong việc học tập.

Thiết nghĩ, nếu cha mẹ biết cách dạy con và chính quyền địa phương thực thi đúng chức trách, nhiệm vụ thì việc dạy thêm, học thêm ở ngoài nhà trường đối với bậc tiểu học sẽ chấm dứt. Không có chuyện, khi Nhà nước tăng lương cho giáo viên thì dạy thêm, học thêm các bậc học sẽ được giảm thiểu.

Ly Hương

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/day-them-hoc-them-bac-tieu-hoc-nhung-dieu-trong-thay-ma-dau-don-long-179240911235436067.htm