'Đây thực sự là bi kịch'-Tổng thống Hàn tuyên bố quốc tang thảm họa Itaewon

Giới chức Hàn Quốc cho biết con số 151 người thiệt mạng đã được xác nhận, trong đó có 19 người nước ngoài.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol hôm 30/10 đã tuyên bố quốc tang sau vụ giẫm đạp lễ hội Halloween ở Itaewon khiến khoảng 151 người thiệt mạng tối hôm qua.

Ông Yoon bày tỏ sự chia buồn với các nạn nhân, hầu hết là thanh thiếu niên và ở độ tuổi 20, cũng như cầu mong những người bị thương nhanh chóng hồi phục.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol trực tiếp tới hiện trường thảm kịch ở Itaewon. Ảnh: Reuters

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol trực tiếp tới hiện trường thảm kịch ở Itaewon. Ảnh: Reuters

"Đây thực sự là một bi kịch," ông nói trong một tuyên bố. "Một thảm kịch và thảm họa đáng lẽ không nên xảy ra đã diễn ra ngay giữa trung tâm Seoul vào đêm qua," Tổng thống Yoon nói.

Thời gian quốc tang cho các nạn nhân của thảm kịch sẽ kéo dài từ hôm nay đến hết ngày 5/11.

Trong thời gian diễn ra quốc tang, tất cả các cơ quan công quyền và cơ quan ngoại giao sẽ treo cờ rủ, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo cho biế, đồng thời tất cả các sự kiện không khẩn cấp sẽ bị hoãn lại.

Công chức, viên chức của các cơ quan công quyền sẽ đeo dải băng để chia buồn trong thời gian diễn ra tang lễ, ông Han cho biết thêm.

Các quan chức cấp cứu cho biết, một đám đông lớn ăn mừng ở quận Itaewon nổi tiếng đã tràn vào một con hẻm vào đêm 29/10, gây ra vụ giẫm đạp kinh hoàng và số người chết có thể sẽ còn tăng lên.

Choi Sung-beom, người đứng đầu Trạm cứu hỏa Yongsan, cho biết con số 151 người thiệt mạng đã được xác nhận, trong đó có 19 người nước ngoài. Ông nói trong một cuộc họp ngắn tại hiện trường 82 người bị thương, 19 người trong số họ bị thương nặng.

Đây là sự kiện Halloween đầu tiên ở Seoul trong ba năm sau khi đất nước dỡ bỏ các hạn chế COVID-19 và giãn cách xã hội. Nhiều người trong số những người dự tiệc đã đeo mặt nạ và trang phục Halloween.

Tại hiện trường thảm kịch, theo ghi nhận của Reuters, trang phục và đồ dùng cá nhân la liệt dính đầy máu trên con phố chật hẹp. Những người sống sót co ro trong chăn, giữa đám đông nhân viên cấp cứu, cảnh sát và truyền thông.

Theo ông Choi, nhiều trong số những người thiệt mạng ở gần một hộp đêm. Nhiều nạn nhân là phụ nữ ở độ tuổi 20, trong khi những người nước ngoài tử vong có công dân đến từ Trung Quốc, Iran, Uzbekistan và Na Uy.

Liên Hà

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/day-thuc-su-la-bi-kich-tong-thong-han-tuyen-bo-quoc-tang-tham-hoa-itaewon.html