Dạy trẻ ở nhà khó đấy

'Con muốn đến trường. Con nhớ thầy cô, nhớ các bạn lắm', chỉ vài ngày sau Tết, con trẻ nhà nào cũng cất lên tiếng nói về cái muốn, cái nhớ của chúng. Nhưng rồi đến lượt cha mẹ, người lớn phải ở nhà thực hiện giãn cách xã hội, làm việc từ xa thì nhà nhà quấn quýt. 'Ở nhà sướng thật. Ở nhà vui như Tết', có gì vui bằng cha mẹ ở nhà chơi cùng con. Song ở nhà chơi cùng con, kể chuyện, đọc sách thì dễ chứ dạy con tại nhà lại không hề đơn giản.

“Dao sắc không gọt được chuôi”, sự đời vẫn thế, huống chi lâu nay nhiều bậc cha mẹ đã quen “trăm sự nhờ thầy”, phó mặc mọi việc dạy dỗ tri thức và kỹ năng cho nhà trường. Một thực tế: Tại sao ở nhà bày chuyện dạy con trẻ gói bánh chưng, bánh tét hay khâu chiếc khẩu trang, chế nước muối súc miệng, dung dịch diệt khuẩn thì bọn trẻ không hưởng ứng, ngại nọ, ngại kia, đến khi thầy cô chỉ nhắn tin tổ chức làm tại lớp thì bạn nào cũng xung phong? Rõ là với trẻ, làm việc gì có bầu có bạn vẫn cứ vui thích hơn.

Mới thấy muốn dạy được con, cha mẹ, ông bà phải kiên trì lắm, lại phải khéo động viên, khen ngợi. Có những bà mẹ khéo tay khâu vá, bắt đầu dạy con từ việc cắt khâu làm chiếc túi nhỏ xinh có đính hình mặt trời hay con gấu, con mèo. Thế là đứa gái, đứa trai nào cũng xúm vào. Người mẹ lại đóng một quyển sổ nhỏ, cùng con vẽ hình một nhành hoa hay một quả bóng… Chiếc túi này, cuốn sổ này, bưu thiếp này các con sẽ gửi hình đến bạn mừng sinh nhật qua điện thoại và hẹn ngày đến trường trao tận tay.

Có ông bố trổ tài nấu nướng phi hành, phi tỏi làm thơm lừng cả bếp. Đứa con nào chả thèm, chả thích quấn lấy bố bên chiếc bếp đỏ lửa. Thêm quả cà chua, thêm mấy lá hành… Thế là bát mì ăn liền dậy mùi, khoe sắc xanh đỏ.

Làm những món ăn ngon, sửa chữa, làm mới ít vật dụng để trên bàn học thì khó hơn. Nhiều ông bố, bà mẹ biết đánh trúng tâm lý thích vào mạng của con đã khuyến khích chúng tự tra tìm công thức, cách thức chế biến, chế tạo nên cũng khá thành công.

Nhưng khó nhất là việc kèm cặp, hướng dẫn con học trực tuyến. Cha mẹ có được học kiểu này đâu. Mà điện thoại nhỏ xíu, máy tính cũng chỉ khá hơn đôi chút, không thể rõ hình, rõ tiếng, chưa kể thi thoảng tín hiệu mạng lại chập chờn. Lại phải kiên trì động viên. Và phải hy sinh nữa, nhiều cha mẹ ra hiên, ra ban công hay vào bếp để cho con yên tĩnh xem, nghe, đọc, viết, làm bài…

Vậy đấy, dạy trẻ, kèm trẻ tại nhà là khó, song cha mẹ thực sự quan tâm, đắm đuối vì con, biết cách, hay cao hơn, có nghệ thuật dạy con thì đều ít nhiều thành công.

SA NGUYỄN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/giao-duc/day-tre-o-nha-kho-day-615721