Dậy từ 4h để chuẩn bị cho lễ khai giảng cuối cùng của thời học sinh

Học sinh trường THPT Trần Khai Nguyên đến trường từ sớm để chuẩn bị khai giảng. Nhiều bạn học lớp 12 bồi hồi vì đây là lễ khai giảng đánh dấu mốc đặc biệt của các em.

 Học sinh lớp 12 trường THPT Trần Khai Nguyên rạng rỡ trong lễ khai giảng. Ảnh: Thái An.

Học sinh lớp 12 trường THPT Trần Khai Nguyên rạng rỡ trong lễ khai giảng. Ảnh: Thái An.

Sáng 5/9, góc đường Nguyễn Tri Phương (quận 5, TP.HCM) trở nên rộn ràng hơn thường lệ vì trường THPT Trần Khai Nguyên tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2024-2025.

Có lẽ vì là khai giảng, ông trời cũng chiều lòng người hơn. Những ngày trước, TP.HCM mưa nhiều, trời âm u vì mây đen che kín. Nhưng vào sáng 5/9, bầu trời xanh và quang đãng, nắng vàng rót xuống sân trường Trần Khai Nguyên, ghé lên mái tóc, đôi vai của các cô, cậu học sinh như một lời chúc cho năm mới nhiều năng lượng và thành công rực rỡ.

Khai giảng cuối của thời học sinh

7h, lễ khai giảng năm học mới tại trường THPT Trần Khai Nguyên bắt đầu với loạt hoạt động giống như mọi năm như chào cờ, biểu diễn văn nghệ, phát biểu của hiệu trưởng...

Ở khu vực dành cho học sinh lớp 12, nhiều em tranh thủ sửa sang lại áo dài, đồng phục, chải lại mái tóc bị bạn vò rối rồi chăm chú theo dõi buổi lễ khai giảng. Đến phần trao thưởng cho học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học trước, nhiều em reo hò, vỗ tay nhiệt tình khi bạn cùng lớp bước lên bục nhận thưởng.

Cũng giống như nhiều học sinh khác, nhóm bạn Quế Đoan, Anh Thy, Mỹ Sang (học sinh lớp 12A9) không rời mắt khỏi sân khấu lễ khai giảng để cổ vũ cho các bạn biểu diễn văn nghệ và nhận thưởng. Khi phóng viên của Tri Thức - Znews tiến đến, ngỏ ý chụp ảnh và phỏng vấn, các em ngại ngùng, rồi sau đó quyết định oẳn tù tì để chọn ra một đại diện trả lời.

Quế Đoan, nữ sinh oẳn tù tì thua, cho biết để chuẩn bị cho lễ khai giảng cuối cùng của thời học sinh, em dậy từ 4h sáng để trang điểm, ủi áo dài và đến trường thật sớm. Nữ sinh nói rằng lễ khai giảng năm 2024 là dấu mốc quan trọng nên em muốn chuẩn bị mọi thứ thật chỉn chu để lưu lại kỷ niệm đẹp.

 Quế Đoan dậy từ sớm để chuẩn bị cho lễ khai giảng. Ảnh: Thái An.

Quế Đoan dậy từ sớm để chuẩn bị cho lễ khai giảng. Ảnh: Thái An.

Là học sinh cuối cấp, lễ khai giảng đối với Đoan cũng trở nên đặc biệt hơn và khác hơn so với những năm trước. Em thấy bản thân trưởng thành, chững chạc hơn và cũng dễ xúc động hơn.

Ngắm nhìn học sinh lớp 10 trong buổi lễ khai giảng, nữ sinh như được trở về quá khứ, nhớ về hình ảnh bản thân của năm lớp 10, bỡ ngỡ và hào hứng khi trở thành học sinh cấp 3.

Cũng giống như cô bạn thân Quế Đoan, Anh Thy xúc động khi dự lễ khai giảng năm học mới 2024-2025. Nhìn lại 3 năm học THPT, chính nữ sinh cũng bất ngờ vì thời gian trôi qua nhanh như chớp mắt. Dù học hành vất vả, Thy vẫn rất tận hưởng vì thời học sinh mang lại cho em nhiều kỷ niệm khó quên.

 Anh Thy cắt tóc ngắn ngay trước thềm khai giảng năm học mới. Ảnh: Thái An.

Anh Thy cắt tóc ngắn ngay trước thềm khai giảng năm học mới. Ảnh: Thái An.

Chỉ còn một năm gắn bó với trường cấp 3, Anh Thy quyết định làm một điều táo bạo là cắt ngắn mái tóc vốn dài ngang lưng. Nữ sinh nói em cắt tóc một phần vì muốn gọn gàng, mát mẻ hơn, nhưng chủ yếu vẫn muốn thay đổi bản thân để đánh dấu mốc sắp bước qua tuổi trưởng thành.

"Em không hối tiếc khi quyết định cắt tóc ngắn, ngược lại còn thấy khá vui. Giờ em để tóc ngắn nên các bạn trong lớp gọi em là hot boy chứ không phải hot girl nữa", nữ sinh hài hước chia sẻ.

Tranh thủ lưu giữ mọi kỷ niệm

Trong khi các học sinh khác ngồi ngay ngắn trên sân trường để theo dõi lễ khai giảng, Gia Hân (học sinh lớp 12A17) lại chạy khắp nơi để tranh thủ chụp ảnh, lưu lại những khoảnh khắc đẹp trong buổi khai giảng cuối cùng.

Là thành viên câu lạc bộ nhiếp ảnh, nhiệm vụ của Hân là ghi lại các hoạt động của học sinh trong sáng 5/9 để đăng lên trang của câu lạc bộ. Bên cạnh đó, nữ sinh cũng muốn tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc của thời học sinh.

Khi được hỏi về cảm xúc trong lễ khai giảng, nữ sinh lớp 12 nói rằng thật ra em không thấy buồn hay tiếc nuối điều gì. Thay vào đó, em muốn dự lễ khai giảng với tinh thần vui vẻ để tự lưu lại ký ức đáng nhớ cho bản thân.

"Khai giảng em sẽ không buồn đâu, em sẽ để dành đến lễ trưởng thành và tổng kết năm học, khi đó em sẽ buồn luôn một thể", nữ sinh nói với Tri Thức - Znews.

 Gia Hân tranh thủ chụp ảnh bạn bè trong lễ khai giảng. Ảnh: Thái An.

Gia Hân tranh thủ chụp ảnh bạn bè trong lễ khai giảng. Ảnh: Thái An.

Chia sẻ thêm về những nguyện vọng muốn hoàn thành trong năm học lớp 12, Gia Hân nói rằng em muốn thi lại IELTS để đạt điểm số cao hơn, nhằm phục vụ cho việc xét tuyển đại học sắp tới.

Ngoài ra, em cũng mong được các bạn cùng trường book chụp kỷ yếu. Đam mê chụp ảnh từ đầu cấp 3, nữ sinh rất mong có thể tự tay chụp ảnh kỷ yếu cho bạn bè để lưu giữ kỷ niệm và thỏa mãn đam mê của bản thân.

Chỉ còn một năm nữa là đến tuổi trưởng thành, bản thân Gia Hân hy vọng bản thân sẽ luôn sống tích cực và mang lại nhiều năng lượng vui vẻ cho mọi người. Trong khi đó, nhóm bạn thân lớp 12A9 mong rằng mỗi người có thể trở thành phiên bản hoàn hảo của bản thân trong tương lai.

Thái An

Nguồn Znews: https://znews.vn/day-tu-4h-de-chuan-bi-cho-le-khai-giang-cuoi-cung-cua-thoi-hoc-sinh-post1495889.html