ĐBQH Nguyễn Duy Thanh (Cà Mau) Tinh thần Tổng tuyển cử 1946 – điểm tựa cho Quốc hội trong giai đoạn mới

Bên lề Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam, diễn ra tại Hội trường Diên Hồng sáng nay, (6/1), trao đổi với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, ĐBQH Nguyễn Duy Thanh (Cà Mau) khẳng định giá trị bền vững của tinh thần Tổng tuyển cử năm 1946, đồng thời bày tỏ kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của Quốc hội và ĐBQH trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Lắng nghe thực tiễn, đồng hành cùng doanh nghiệp và địa phương

ĐBQH Nguyễn Duy Thanh chia sẻ, tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam tại Hội trường Diên Hồng là một vinh dự lớn đối với mỗi đại biểu Quốc hội. Đây cũng là dịp để các đại biểu lắng đọng cảm xúc, suy ngẫm sâu sắc về nguồn gốc của quyền lực nhà nước và trách nhiệm đại diện trước Nhân dân. Không khí trang nghiêm, thiêng liêng và xúc động của buổi lễ đã gợi nhớ rõ nét thời khắc lịch sử ngày 6/1/1946 – dấu mốc Nhân dân Việt Nam lần đầu tiên thực sự thực hiện quyền làm chủ, trực tiếp cầm lá phiếu lựa chọn cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

ĐBQH Nguyễn Duy Thanh (Cà Mau) dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

ĐBQH Nguyễn Duy Thanh (Cà Mau) dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

Cách đây tròn 80 năm, khi đất nước vừa giành được độc lập, đứng trước muôn vàn khó khăn, thù trong, giặc ngoài, việc tổ chức cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên theo các nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín là một quyết định thể hiện tầm nhìn chiến lược và tư duy dân chủ đặc biệt tiến bộ. Cuộc bầu cử ấy không chỉ đặt nền móng cho sự ra đời của Quốc hội Việt Nam, mà còn khẳng định bản chất của một Nhà nước của dân, do dân và vì dân – giá trị cốt lõi được hình thành từ buổi đầu dựng nước mới và xuyên suốt được gìn giữ, phát huy qua các thời kỳ lịch sử.

Từ Hội trường Diên Hồng – nơi gắn với nhiều quyết sách trọng đại của đất nước – nhìn lại chặng đường 80 năm hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam, ĐBQH Nguyễn Duy Thanh cho rằng, có thể cảm nhận rất rõ giá trị xuyên suốt của tinh thần dân chủ, ý chí tự cường và khát vọng phát triển đã được hun đúc qua nhiều thế hệ. Quốc hội không chỉ là một thiết chế quyền lực theo nghĩa pháp lý, mà trước hết là biểu tượng sinh động của niềm tin Nhân dân trao gửi, của sự ủy thác chính trị cao cả mà cử tri dành cho những người đại diện của mình.

Trải qua 80 năm, Quốc hội Việt Nam không ngừng lớn mạnh, từng bước khẳng định vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của đất nước. Mỗi giai đoạn lịch sử đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ khác nhau, song Quốc hội luôn biết tự đổi mới để thích ứng, hoàn thành tốt sứ mệnh lịch sử. Từ thời kỳ đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước đến công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển, Quốc hội luôn đồng hành cùng dân tộc, phản ánh trung thực ý chí, nguyện vọng của Nhân dân và kịp thời chuyển hóa thành các quyết sách quan trọng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của đất nước.

Đặc biệt trong những nhiệm kỳ gần đây, dấu ấn đổi mới của Quốc hội thể hiện ngày càng rõ nét. Việc đổi mới không chỉ thể hiện ở quy trình lập pháp ngày càng khoa học, công khai, minh bạch, mà còn ở tư duy tiếp cận vấn đề ngày càng thực tiễn, cầu thị và hướng mạnh về hiệu quả chính sách. Quốc hội đã chủ động hơn trong việc hoàn thiện thể chế, kịp thời sửa đổi, bổ sung nhiều luật, nghị quyết quan trọng nhằm tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực và tạo động lực phát triển cho nền kinh tế. Nhiều quyết sách lớn, mang tính đột phá, thậm chí chưa có tiền lệ, đã được Quốc hội xem xét, thảo luận thấu đáo và quyết định với tinh thần đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên hàng đầu.

Song song với đó, hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội ngày càng được nâng cao về chất lượng và hiệu quả. Giám sát không chỉ dừng lại ở việc nêu vấn đề, mà gắn chặt hơn với trách nhiệm giải trình, với việc theo dõi và đánh giá kết quả thực hiện đến cùng. Các phiên chất vấn, giải trình tại nghị trường ngày càng đi vào trọng tâm, yêu cầu cụ thể, rõ ràng, thể hiện tinh thần thẳng thắn, xây dựng, vì lợi ích chung của đất nước và Nhân dân. Qua đó, vai trò kiểm soát quyền lực nhà nước của Quốc hội tiếp tục được củng cố, góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong quản lý, điều hành và củng cố niềm tin của cử tri.

Từ góc nhìn của một ĐBQH đến từ cộng đồng doanh nghiệp, ĐBQH Nguyễn Duy Thanh cho rằng, sự chuyển động tích cực của Quốc hội trong việc lắng nghe tiếng nói từ thực tiễn ngày càng rõ nét. Những vấn đề liên quan đến môi trường đầu tư, kinh doanh, phát triển kinh tế tư nhân, hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo… ngày càng được Quốc hội đưa ra thảo luận sâu, toàn diện và có trách nhiệm.

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Lâm Hiển

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Lâm Hiển

Quốc hội không chỉ ban hành chính sách, mà còn thể hiện rõ tinh thần đồng hành cùng Chính phủ trong việc kiến tạo một môi trường phát triển ổn định, minh bạch và có khả năng dự báo cao cho doanh nghiệp và nhà đầu tư... Thực tiễn cho thấy, nhiều chính sách quan trọng được ban hành trong thời gian qua đã góp phần hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sau khó khăn, mở rộng không gian phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh và đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm và bảo đảm an sinh xã hội. Điều đó càng khẳng định vai trò của Quốc hội không chỉ là cơ quan “làm luật”, mà là thiết chế trung tâm trong kiến tạo phát triển, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và Nhân dân.

Tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên, theo ĐBQH Nguyễn Duy Thanh, mỗi đại biểu càng ý thức sâu sắc hơn về hai chữ “đại diện”. Đại biểu Quốc hội không chỉ đại diện cho cử tri ở đơn vị bầu cử nơi mình ứng cử, mà còn đại diện cho ý chí, nguyện vọng chung của Nhân dân cả nước. Trách nhiệm ấy đòi hỏi mỗi đại biểu phải không ngừng học hỏi, nâng cao năng lực, giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức công vụ và tinh thần phụng sự. Mỗi ý kiến phát biểu, mỗi quyết định tại nghị trường đều mang theo niềm tin và kỳ vọng của cử tri.

Với mỗi ĐBQH, nhiệm kỳ mới là hành trình tự đổi mới

Bước vào nhiệm kỳ mới, trong bối cảnh đất nước đứng trước nhiều thời cơ và thách thức đan xen, ĐBQH Nguyễn Duy Thanh bày tỏ kỳ vọng Quốc hội sẽ tiếp tục phát huy tinh thần của Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên – tinh thần đặt Nhân dân vào vị trí trung tâm của mọi quyết sách. Quốc hội cần tiếp tục đi trước một bước về thể chế, mạnh dạn đổi mới tư duy lập pháp; nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật theo hướng ổn định, dài hạn, đồng bộ và dễ thực thi. Đồng thời, hoạt động giám sát cần tiếp tục được hoàn thiện theo hướng thực chất, hiệu quả, theo dõi đến cùng việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát.

ĐBQH Nguyễn Duy Thanh phát biểu tại Hội trường kỳ họp Quốc hội

ĐBQH Nguyễn Duy Thanh phát biểu tại Hội trường kỳ họp Quốc hội

Đối với mỗi ĐBQH, nhiệm kỳ mới cũng là chặng đường của sự tự làm mới mình. Đó là yêu cầu phải gần dân hơn, sát cơ sở hơn, kịp thời lắng nghe và phản ánh những vấn đề phát sinh trong đời sống xã hội và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Với những địa phương còn nhiều khó khăn như Cà Mau, vai trò của đại biểu Quốc hội càng cần được phát huy để đưa tiếng nói của người dân, doanh nghiệp vùng xa, vùng khó khăn đến với nghị trường Quốc hội, góp phần hoàn thiện các chính sách phát triển hài hòa giữa các vùng, miền.

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam không chỉ là dịp để nhìn lại quá khứ đầy tự hào, mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về trách nhiệm của hiện tại và tương lai. Tinh thần dân chủ, ý chí độc lập, tự cường và khát vọng phát triển được khơi nguồn từ ngày 6/1/1946 đến nay vẫn vẹn nguyên giá trị.

“Với truyền thống 80 năm vẻ vang và sự đổi mới không ngừng, Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục xứng đáng là nơi hội tụ trí tuệ, bản lĩnh và ý chí của Nhân dân; dẫn dắt đất nước vững vàng bước vào giai đoạn phát triển mới, nhanh hơn, bền vững hơn và vì hạnh phúc của Nhân dân”, ĐBQH Nguyễn Duy Thanh tin tưởng.

Diệp Anh

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/dbqh-nguyen-duy-thanh-ca-mau-tinh-than-tong-tuyen-cu-1946-diem-tua-cho-quoc-hoi-trong-giai-doan-moi-10402742.html