Đè bẹp Betis 4-0, Barca chạm tay vào danh hiệu

Andreas Christensen, Robert Lewandowski và Raphinha đã ghi bàn giúp Barcelona dễ dàng đánh bại 10 cầu thủ Real Betis với tỷ số 4-0, qua đó củng cố vị trí đầu bảng và tiến một bước gần hơn đến danh hiệu La Liga thứ 27 của họ.

Barcelona dễ dàng đánh bại Real Betis 4-0, tiến gần hơn đến danh hiệu La Liga thứ 27.

Barcelona dễ dàng đánh bại Real Betis 4-0, tiến gần hơn đến danh hiệu La Liga thứ 27.

Mùa giải chỉ còn 6 trận đấu cuối, Barca hiện đã có 79 điểm và kéo dài khoảng cách dẫn trước 11 điểm so với đội xếp thứ 2 là Real Madrid. Chiến thắng này đã giúp cuộc hành quân tới chức vô địch của Barca trở lại đúng hướng sau khi họ chịu thất bại bất ngờ 1-2 trước Vallecano vào thứ Tư. “Sau thất bại xứng đáng ở Vallecas, chúng tôi cần phải phản ứng”, HLV Xavi Hernandez chia sẻ. “Chúng tôi đã khởi đầu tốt. Chúng tôi đã dẫn trước và sau chiếc thẻ đỏ của họ, chúng tôi đã ghi thêm 2 bàn để kết liễu trận đấu ngay trong hiệp một. Đó là một màn trình diễn toàn diện của cả đội. Đó là một bước nữa hướng tới mục tiêu của chúng tôi”.

Christensen đã mở tỷ số cho Barca ở phút thứ 14 bằng một cú đánh đầu cận thành sau đường chuyền của Raphinha. Công việc của Barca trở nên dễ dàng hơn nhờ hậu vệ Edgar Gonzalez của Betis, người vào sân từ băng ghế dự bị ở phút thứ 12 để thay cho Luiz Felipe bị chấn thương, bị đuổi khỏi sân ở phút 33 sau khi nhận 2 thẻ vàng vì 2 pha vào bóng ác ý. Barca đã tận dụng tối đa lợi thế trước giờ nghỉ, ghi 2 bàn trong vòng ba phút (phút 36 và 39) nhờ các pha lập công của Lewandowski và Raphinha.

“Ghi bàn và kiến tạo luôn tốt, nhưng tôi nghĩ mình luôn có thể làm tốt hơn”, Raphinha nói. “Trận đấu vừa qua rất khó khăn, chúng tôi cần đáp trả và giành chiến thắng với tỷ số cách biệt lớn là điều quan trọng để có thêm sự tự tin. HLV đã cảnh báo chúng tôi và chúng tôi biết mình có thể làm gì và còn thiếu những gì trước Rayo. Chúng tôi cần thái độ tốt hơn một chút, cần giữ bóng”.

Lamine Yamal, 15 tuổi, trở thành cầu thủ trẻ nhất của Barca từng ra mắt tại La Liga.

Lamine Yamal, 15 tuổi, trở thành cầu thủ trẻ nhất của Barca từng ra mắt tại La Liga.

Bàn phản lưới nhà của hậu vệ Guido Rodriguez đã khép lại một thế trận dễ dàng cho chủ nhà. Điểm đáng chú ý nằm ở việc cầu thủ 41 tuổi Joaquin Sanchez vào sân ở phút 64 để chơi trận đấu cuối cùng của anh ấy tại Camp Nou trước khi giải nghệ vào cuối mùa giải. Cầu thủ chạy cánh ra mắt cùng Real Betis vào năm 2000 và giờ anh đang chơi những phút cuối cùng của sự nghiệp. Cựu tuyển thủ có 51 lần khoác áo tuyển Tây Ban Nha đã được những người hâm mộ hoan nghênh nhiệt liệt.

Và ở phút 83, tài năng trẻ Gavi rời sân nhường chỗ cho Lamine Yamal, chính thức xác nhận tiền đạo 15 tuổi này trở thành cầu thủ trẻ nhất của Barca từng ra mắt tại La Liga. Yamal, đến tháng 7 mới tròn 16 tuổi, cũng trở thành một trong 5 cầu thủ từng chơi ở La Liga trước khi bước sang tuổi 16. “Tôi bảo cậu bé hãy thử làm mọi thứ và cậu ấy đã làm”, HLV Xavi nói về màn ra mắt của Yamal. “Ở tuổi 15 nhưng cậu ấy đã chơi với sự tự tin, cậu ấy không hề lo lắng và có rất nhiều tài năng. Cậu ấy có thể đánh dấu một kỷ nguyên tại CLB này”.

THANH TUẤN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/de-bep-betis-4-0-barca-cham-tay-vao-danh-hieu-post687825.html