Đè bẹp chủ nhà West Ham 5-1, Chích chòe bay cao ở vị trí thứ 3

Newcastle củng cố vị trí trong tốp 4 với chiến thắng 5-1 trước một chủ nhà West Ham đã hoàn toàn sụp đổ tại London Stadium. Kết quả cũng đe dọa sẽ biến David Moyes trở thành nhà cầm quân thứ 14 bị mất việc ở mùa giải này.

Newcastle củng cố vị trí trong tốp 4 với chiến thắng 5-1 trước một chủ nhà West Ham.

Newcastle củng cố vị trí trong tốp 4 với chiến thắng 5-1 trước một chủ nhà West Ham.

Đội khách tiếp tục nguồn hứng khởi từ chiến thắng toàn diện 2-0 trước Man.United vào cuối tuần, khi Callum Wilson đánh đầu ghi bàn chỉ 5 phút sau tiếng còi khai cuộc, và Joelinton nhân đôi cách biệt ở phút 13. West Ham sáng lại hy vọng khi Kurt Zouma ghi bàn rút ngắn tỷ số ở phút 40, nhưng ngay sau giờ nghỉ, một sai lầm khủng khiếp của Nayef Aguerd đã giúp Wilson có một cú chạm bóng dễ dàng nâng tỷ số 3-1, và cũng quất sụm tinh thần của đội chủ nhà.

Thủ thành Lukasz Fabianski dù đã có một số pha cản phá xuất sắc, nhưng lại mắc lỗi lớn trong bàn thua thứ 4 khi phán đoán sai một đường bóng dài bên ngoài vòng cấm, để Alexander Isak sút bóng vào lưới trống ghi bàn ở phút 82. Khi Joelinton hoàn tất cú đúp của cá nhân ấn định chiến thắng 5-1 ở phút 90, rất nhiều người hâm mộ West Ham không thể nhìn thấy vì họ đã ra về từ trước, trong khi một số ít ở lại thì la ó HLV David Moyes.

HLV David Moyes thừa nhận vị trí của ông đã không còn an toàn.

HLV David Moyes thừa nhận vị trí của ông đã không còn an toàn.

Thất bại khiến West Ham dù vẫn đứng thứ 15 trên bảng xếp hạng Premier League, nhưng họ chỉ hơn khu vực rớt hạng về hiệu số trước chuyến làm khách vào thứ Bảy tới Fulham. Khi được hỏi về việc hàng loạt CĐV bỏ về sớm, HLV Moyes nói với Sky Sports: “Nếu là tôi, tôi cũng có thể bỏ về sớm thôi. Tôi biết mọi chuyện diễn ra như thế nào. Nhưng đôi khi mọi chuyện không suôn sẻ, bạn cần mọi người ở phía sau. Tôi không nghi ngờ gì ban lãnh đạo vẫn đứng sau tôi. Tôi tin tưởng vào cách chúng tôi làm việc và những gì họ nghĩ. Nhưng nếu bạn là một HLV và bạn thua đậm như tôi đã làm tối nay thì bạn luôn gặp nguy hiểm. Tôi hiểu điều đó”.

Phía ngược lại, chiến thắng thứ 4 liên tiếp giúp Newcastle củng cố vững chắc vị trí thứ 3, hơn 3 điểm so với đội thứ 5 là Tottenham và vẫn còn chơi ít hơn 1 trận. HLV Eddie Howe hài lòng đánh giá: “Đó là một trận đấu khó khăn. Chúng tôi không ở trạng thái tốt nhất nhưng hôm nay chúng tôi đã ổn định. Thật tuyệt khi chứng kiến các chàng trai khát khao ghi bàn. Thật tuyệt khi chứng kiến điều đó bởi vì đó là điều mà chúng tôi chưa từng có. Nếu chúng tôi có thể thêm dự tàn nhẫn” vào trận đấu của mình thì chúng tôi sẽ trở thành một đội mạnh hơn nữa. Tôi thực sự hài lòng với các bàn thắng và thực sự hài lòng với những người đã ghi bàn. Một ngày thật sự tuyệt vời cho chúng ta”.

LINH SƠN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/de-bep-chu-nha-west-ham-5-1-chich-choe-bay-cao-o-vi-tri-thu-3-post684742.html