Để các anh về 'mái nhà chung'- Bài 3

Bài 3: Thiêng liêng ngày về!

Chỉ tính từ năm 2013 đến nay, trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã tìm thấy gần 400 hài cốt liệt sĩ, được đưa về an táng theo ý nguyện của các gia đình thân nhân liệt sĩ và các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh đúng quy định. Lễ truy điệu và an táng luôn được tổ chức trang trọng, ý nghĩa, làm yên lòng người ở lại. Các anh đã hòa vào lòng đất mẹ, mang lại màu xanh hạnh phúc, yên bình cho thế hệ hôm nay và mai sau. Tổ quốc mãi ghi công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập, tự do cho dân tộc.

Chị em bà An, bà Khang xúc động tại Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 7 và các đơn vị phối thuộc hy sinh tháng 5-1968 trên địa bàn ấp Chòi Dúng, xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên

Thiêng liêng kỷ vật để lại

“... Ôm đất nước những người áo vải/ Đã đứng lên thành những anh hùng/ Ngày nắng đốt theo đêm mưa dội/ Mỗi bước đường mỗi bước hy sinh...”. Tròn 50 năm sau ngày đất nước thống nhất, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (HCLS) vẫn là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân và sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế; thể hiện sâu sắc truyền thống đạo lý “Uống nước, nhớ nguồn”, “Đền ơn, đáp nghĩa” của dân tộc ta. Và trên mảnh đất Bình Dương anh hùng này, chỉ tính từ năm 2013 đến nay có gần 400 HCLS đã được tìm thấy đưa về với gia đình, với đồng đội tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Đón các anh về, còn rất nhiều kỷ vật. Đó là chiếc bình toong, cây bút, đôi dép cao su… Qua bao thăng trầm biến cố thời gian, bao “vật đổi, sao dời” của cuộc sống, nhưng những kỷ vật này vẫn còn nguyên vẹn, “thủy chung” cùng năm tháng. Và từ những kỷ vật này, nhiều liệt sĩ đã được trở về với gia đình, đồng đội...

Những ai có mặt tại Lễ truy điệu, an táng HCLS thuộc Sư đoàn 7 và các đơn vị phối thuộc hy sinh tháng 5-1968 trên địa bàn ấp Chòi Dúng, xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên ở Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bình Dương gần 1 năm về trước, đều không khỏi xúc động trước hình ảnh bà Nguyễn Thị An và bà Nguyễn Thị Khang là chị, em gái của liệt sĩ Nguyễn Văn Hà (sinh năm 1946, quê Thái Bình) khi nhận ra được kỷ vật mà liệt sĩ để lại.

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Bình Dương:

Trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã cống hiến tuổi thanh xuân của mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; hàng vạn đồng bào, chiến sĩ ta đã ngã xuống. Sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ đã tô thắm lá cờ vinh quang của Tổ quốc, để cho đất nước ta được nở hoa độc lập, kết trái tự do, cho đồng bào ta có cuộc sống ấm no, hạnh phúc...

Bà An kể, anh Nguyễn Văn Hà đi bộ đội từ năm 1964. Đến năm 1966, anh Hà đi vào chiến trường miền Nam và hy sinh năm 1968. Gia đình đã nhiều lần đi tìm mộ liệt sĩ nhưng không biết ở đâu. Cách đây hơn 10 năm, gia đình bà nghe tin những cựu binh Úc tìm mộ liệt sĩ Việt Nam ở Tân Uyên (Bình Dương) nên đã đến phối hợp tìm kiếm nhưng không thấy.

“Cách đây hơn 1 tháng, gia đình bất ngờ nhận được tin báo đã tìm thấy HCLS Nguyễn Văn Hà ở huyện Bắc Tân Uyên, chúng tôi xúc động lắm! Chúng tôi nhận ra liệt sĩ bởi di vật là cây bút có khắc chữ Hà. Gia đình đã trích lục tại Sư đoàn 7 và xác định đúng là liệt sĩ Hà. Tôi thương và nhớ anh tôi lắm! Anh tôi có cuốn nhật ký và cây bút. Anh thường làm thơ, làm văn vần gửi về cho tôi. Tôi cứ đọc lại mà khóc. Hồi đó tôi gầy yếu lắm, anh làm thơ nhắc về tôi như sau: “Thương em gầy yếu gầy còm/ Ngày nào mà chẳng băng qua ngoài đồng/ Chăn trâu nhiệm vụ em trông/ Nếu trâu béo tốt là công em mà/ Những điều em nhớ thương cha/ Thì phải thương mẹ rất là đúng thôi”, bà Nguyễn Thị An xúc động kể.

Bà Nguyễn Thị Khang, chị gái của liệt sĩ Nguyễn Văn Hà còn xúc động đọc lại những vần thơ liệt sĩ Nguyễn Văn Hà gửi về từ chiến trường năm xưa: “Hôm nay giữa lúc con ngồi/ Tưởng tượng sự việc xa rời quê hương/ Những điều con nhớ con thương/ Thì con xin kể trắng trong cha tường”...

Sau mấy mươi năm lặn lội tìm kiếm, nhiều thân nhân đã tìm thấy được HCLS. Các anh được trở về “mái nhà chung” bên cạnh đồng đội thân yêu. Các thân nhân liệt sĩ rưng rưng trong niềm xúc động vô bờ...

Tổ quốc mãi mãi ghi công

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Bình Dương, cho biết trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã cống hiến tuổi thanh xuân của mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; hàng vạn đồng bào, chiến sĩ ta đã ngã xuống. Sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ đã tô thắm lá cờ vinh quang của Tổ quốc, để cho đất nước ta được nở hoa độc lập, kết trái tự do, cho đồng bào ta có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Cuộc chiến đấu giành độc lập, tự do thống nhất đất nước của dân tộc ta đã đi qua 50 năm; cuộc chiến tranh chính nghĩa được nhân dân thế giới yêu chuộng hòa bình ủng hộ, lẫn thán phục khi nhìn về Việt Nam - một đất nước dù nghèo nàn lạc hậu nhưng giàu lòng yêu nước và hàng triệu người sẵn sàng quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh...

“Người hồi sinh, đất hồi sinh/ Máu người hóa ngọc lung linh giữa trời...”. Các anh đã trở về với đồng đội của mình, đất nước đã được độc lập, tự do, hạnh phúc như tâm nguyện của các anh ngày lên đường chiến đấu. Tổ quốc ta, nhân dân ta mãi mãi ghi công; tên tuổi các anh hùng liệt sĩ đời đời bất diệt.

Chiến tranh đã kết thúc, nhân dân ta ngày nay đã có được cuộc sống thái bình, no ấm. Mảnh đất Bình Dương anh hùng - nơi các anh ngã xuống đã trở thành vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Trang sử hào hùng của cả dân tộc này đã khắc ghi đậm nét công ơn của các anh hùng liệt sĩ. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Bình Dương sẽ ra sức phấn đấu cùng với nhân dân cả nước xây dựng Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, hiện đại...

“... Ôm đất nước những người áo vải/ Đã đứng lên thành những anh hùng/ Ngày nắng đốt theo đêm mưa dội/ Mỗi bước đường mỗi bước hy sinh...”. Tròn 50 năm sau ngày đất nước thống nhất, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân và sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế; thể hiện sâu sắc truyền thống đạo lý “Uống nước, nhớ nguồn”, “Đền ơn, đáp nghĩa” của dân tộc ta…

“... Ôm đất nước những người áo vải/ Đã đứng lên thành những anh hùng/ Ngày nắng đốt theo đêm mưa dội/ Mỗi bước đường mỗi bước hy sinh...”. Tròn 50 năm sau ngày đất nước thống nhất, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân và sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế; thể hiện sâu sắc truyền thống đạo lý “Uống nước, nhớ nguồn”, “Đền ơn, đáp nghĩa” của dân tộc ta…

Còn tiếp...

THU THẢO

Nguồn Bình Dương: https://baobinhduong.vn/de-cac-anh-ve-mai-nha-chung-bai-3-a344107.html