Để có những tuyến phố sạch đẹp trong ngày Tết
Giữa nhộn nhịp của những ngày Tết, khi người người, nhà nhà đang mải miết du xuân cùng người thân, thì có những người vẫn lặng lẽ, kiên trì, bền bỉ giữ cho từng con đường, từng góc phố sáng, xanh, sạch, đẹp. Họ là những công nhân vệ sinh môi trường.
Đường phố sạch đẹp, môi trường trong lành, nhất là trong những ngày Tết cổ truyền, là mong muốn của mọi người dân đô thị. Để có được điều đó, mỗi ngày có hàng trăm người lặng lẽ làm việc từ sáng tinh mơ đến tận đêm khuya.

Đường phố những ngày Tết luôn được giữ sạch sẽ nhờ những công nhân vệ sinh môi trường.
Gắn bó với nghề nhiều năm nay, ngày nào cũng thế, đúng giờ, chị Nguyễn Thị Minh - công nhân Đội vệ sinh môi trường số 2, Công ty Cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành lại xuống đường miệt mài làm sạch từng tuyến phố. Những ngày Tết, công việc càng bận rộn và vất vả hơn.

Công việc những ngày Tết của công nhân vệ sinh môi trường vất vả hơn nhiều so với ngày thường.
Trong cái se lạnh, lất phất những hạt mưa xuân, nhanh tay đẩy những thùng rác đầy đã được phân loại về điểm tập kết, chị Minh tâm sự: “Những ngày Tết, tôi đi làm cả ngày. Dọn hết rác trên tuyến được giao, chúng tôi lại tập trung tại những khu vực trung tâm để sẵn sàng hỗ trợ nhau. Vất vả nhất là đêm Giao thừa, năm nào cũng thế, có khi 3 giờ sáng mới trở về nhà. Chỉ nghỉ ngày mùng 1 Tết, từ mùng 2 Tết chúng tôi đã trở lại với công việc. Tuy vất vả nhưng ai cũng vui và cảm thấy hạnh phúc vì được góp phần công sức nhỏ bé của mình cho quê hương đẹp hơn, sáng hơn và sạch hơn”.

Anh Đỗ Quang Phú - công nhân Đội vệ sinh môi trường số 2, Công ty Cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành bắt đầu vào ca.
Anh Đỗ Quang Phú - công nhân Đội vệ sinh môi trường số 2, Công ty Cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành cũng đang khẩn trương thu gom rác trên tuyến đường Điện Biên. Anh Phú cho biết: “Những ngày Tết, lượng rác tăng gấp nhiều lần so với ngày thường, chúng tôi phải tăng 3 - 4 ca/ngày. Có hôm còn ăn cơm luôn trên đường để làm tiếp ca sau. Những ngày Tết, chúng tôi thường làm rất khuya nhưng vẫn cố gắng để giữ môi trường sạch, đẹp”.

Rác được phân loại trước khi đưa vào khu tập kết.
Sau sắp xếp địa giới hành chính, địa bàn hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành mở rộng thêm một phần của các xã Nga Quán, Minh Quân, Bảo Hưng thuộc huyện Trấn Yên cũ; xã Phú Thịnh cũ và một phần của thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình cũ. Khối lượng công việc vì thế cũng tăng thêm. Đặc biệt, trong những ngày này, các công nhân vệ sinh môi trường đều tăng ca, tăng giờ làm.
Hiện Công ty Cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành có 340 công nhân, người lao động được chia đều về 6 bộ phận sản xuất. So với đầu năm 2025, hiện số công nhân đã tăng 10%, đảm bảo thu gom rác tại 4 phường gồm: Yên Bái, Âu Lâu, Nam Cường và Văn Phú.
Chị Trịnh Thị Nhị - Đội trưởng Đội vệ sinh môi trường số 2, Công ty Cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành chia sẻ: “Những ngày Tết này, 100% cán bộ, công nhân viên trong tổ đội phải xuống đường. Đã xuống đường thì gần như làm cả ngày, từ 4 giờ sáng đến hết ca, hết rác trong ngày mới nghỉ”.

Những ngày Tết, các công nhân đều tăng ca để đảm bảo đường phố luôn sạch sẽ.
Chị Nguyễn Thị Bích Thảo - Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Công ty Cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành cũng cho biết: “Công ty đã phân luồng, phân tuyến để đảm bảo trong những ngày Tết, rác tại địa bàn 4 phường được thu gom đúng thời gian quy định và vận chuyển trong thời gian nhanh nhất, không để tồn đọng qua đêm”.
Sau mỗi con đường sạch, mỗi góc phố gọn gàng là mồ hôi, công sức của những người làm vệ sinh môi trường lặng lẽ và bền bỉ. Khi mỗi người dân ý thức hơn trong giữ gìn vệ sinh chung, những người lao công ấy cũng vơi bớt đi những nhọc nhằn, môi trường sống sạch đẹp hơn và cuộc sống cũng trở nên ấm áp, hạnh phúc hơn từ sự sẻ chia của cộng đồng.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/de-co-nhung-tuyen-pho-sach-dep-trong-ngay-tet-post894041.html












